Vừa rồi đạo diễn phim “Đại thánh điên tình” Lưu Chấn Đào đã vô tình tiết lộ thông tin Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong tái hợp.
Cùng lúc này, anh bạn trai người nước ngoài của Trương Bá Chi bị bắt quả tang khi đang thân mật dao chơi với cô bạn mới, thế là người đẹp “Vô Cực” lại bị bỏ rơi. Tạ Đình Phong và đạo diễn Lưu Chấn Đào lần đầu hợp tác trong “Đại thánh điên tình”. Một lần trong giờ nghỉ, cuộc trò chuyện giữa Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đã lọt ra ngoài do mic cài của Tạ Đình Phong chưa tắt. Nội dung câu chuyện khiến các nhân viên trường quay hết sức bối rối, đạo diễn Lưu đành lên tiếng nhắc nhở: “Đình Phong, mic của anh chưa tắt đâu”. Lưu Chấn Đào còn cho biết, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đã tái hợp từ khi quay “Vô Cực”.
Thực ra, trước đây nhà sản xuất “Vô Cực” Trần Hồng cũng đã từng tiết lộ: “Sinh nhật Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi đã ụp cả một chiếc bánh ga tô sôcôla vào mặt anh, điều đó hàm ý cả yêu và hận”. Khi tuyên truyền cho “Vô Cực” ở Thượng Hải, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong lần lượt đeo cùng một kiểu nhẫn ở ngón giữa và ngón vô danh, tuy hai người đeo ở hai thời điểm khác nhau xong những người tinh mắt đều có thể nhận ra, đây chính là nhẫn tình nhân.
Còn người bạn trai nước ngoài trước đây của Trương Bá Chi, tuy mới cặp kè được 4 tháng ngắn ngủi nhưng do ai cũng bận rộn nên cũng chẳng có nhiều thời gian dành cho nhau. Tình cảm của hai bên cũng vì thế mà lạnh nhạt dần. Lại thêm Trương Bá Chi thuộc tuýt người hướng ngoại, chủ động nên càng khó hợp với anh bạn trai sống nội tâm. Nhưng điều khiến Trương Bá Chi thất vọng nhất là bị bạn trai phản bội khi cô bận việc ở Bắc Kinh.
Thứ hai tuần trước, bạn trai Trương Bá Chi xuất hiện tại cửa hàng bánh ngọt cùng một cô gái xinh đẹp và nói tiếng Anh như gió. Vừa ngồi xuống, hai người đã cười nói rất thoải mái. Tuy trong tiệm chỉ có 4,5 người khách nhưng bạn trai Trương Bá Chi dường như không sợ bị phát hiện, tiếp tục thì thầm cùng cô bạn gái. Tuy cô bạn có vẻ mệt mỏi muốn về xong bạn trai Trương Bá Chi lại đang ở cao trào, vì thế đến 11h đêm họ mới ra về. Ra khỏi cửa hàng, cô bạn xốc chiếc balô lên lưng nhưng anh bạn trai ngoại quốc lại lịch sự đỡ hộ.
Lẽ nào anh ta cho rằng Trương Bá Chi không ở Hồng kông thì việc đó chỉ có người và thần biết mà thôi. Ai ngờ đâu anh ta lại tính nhầm bước, hành động “ăn vụng” lập tức bị bạn bè của Trương Bá Chi báo cáo lại. Giận dữ tột độ, Trương Bá Chi lập tức trả đũa. Tranh thủ dịp tuyên truyền cho “Vô Cực”, cô không ngừng liếc mắt đưa tình với người yêu cũ Tạ Đình Phong. Hơn thế Trương Bá Chi còn công khai bày tỏ một cách thẳng thắn rằng sẽ không lấy “hắn” (chỉ anh bạn người nước ngoài).
Điều trùng hợp là cô bạn gái cũ Vương Phi vừa đi lấy chồng cũng khiến cho Tạ Đình Phong đang ở trạng thái chơi vơi, tình yêu ngoại quốc của Trương Bá Chi cũng ra đi khiến hai người gặp đúng đối tượng khi thích hợp. Cùng sát cánh bên nhau cho các hoạt động tuyên truyền cho “Vô Cực”, cuối cùng hai người bọn họ đã lại tái hợp?
Để thị uy người bạn trai ngoại quốc, đồng thời lôi kéo tình cảm của người tình cũ, Trương Bá Chi không tiếc sức đi khắp nơi tuyên truyền cho “Vô Cực”, công khai tình cảm với Tạ Đình Phong. Hơn thế cô còn ra sức giải thích cho mối quan hệ của hai người.
Ngày 11-12, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong đi quảng cáo ở Trường Thành, cô luôn nhìn Tạ Đình Phong với ánh mắt trìu mến, hơn nữa hai người vừa cầm tay vừa dìu nhau lên Trường Thành, cử chỉ vô cùng thân mật. Sau đó Trương Bá Chi lại khẳng định không lấy anh bạn ngoại quốc. Trương Bá Chi bày tỏ, Tạ Đình Phong lo lắng nên mới kéo tay cô, đó là biểu hiện của tình yêu, vì vậy cô sẽ không buông tay anh ra.
Ngày 12-12, tại lễ ra mắt “Vô Cực” lần đầu ở Bắc Kinh, Trương Bá Chi xuất hiện quấn quýt bên cạnh Tạ Đình Phong ngay cả khi vào thang máy.
Ngày 13-12, “Vô Cực” công chiếu ở Hồng Kông, Trương Bá Chi tham dự với bộ mặt vô cảm, cô chỉ tươi cười khi Tạ Đình Phong xuất hiện với chiếc bánh ga tô trên tay. Cô còn tiết lộ: “Lời thoại với Tạ Đình Phong trong phim như tấm gương phản chiếu quá khứ của chúng tôi. Tạ Đình Phong (trong phim) thoá mạ tôi bằng nhiều lời lẽ, tôi khát khao tình yêu mà không được yêu”. Trả lời phỏng vấn sau đó, Trương Bá Chi ra sức cổ vũ bạn trai: “Chẳng cần 8 - 10 năm nữa, anh ấy sẽ trở thành ảnh đế. Tạ Đình Phong là ngôi sao xuất chúng, hiện nay thậm chí là sau này cũng khó tìm được thế hệ kế nghiệp anh ấy. Cách đối nhân xử thế của anh ấy cũng hơn hẳn tôi. Trong tình yêu dám yêu dám hận”.
Ngày 15-12 trong lễ ra mắt “Vô Cực” tại Thượng Hải, tâm trạng của Trương Bá Chi không được tốt, nhưng khi nhìn thấy Tạ Đình Phong cô lại chủ động nói cười.
Bình luận (0)