Cuốn sách lôi ra nhiều thói hư, tật xấu của John, nào ăn nhậu, hút xách, nào ghen tuông và thô lỗ. Bà Cynthia kể tính khí John rất thất thường, có lần chỉ ít ngày sau khi đính hôn, bà đã bị John tát vào mặt vì đã nhảy vô tư với một bạn thân của John trong một đêm vũ hội. Theo bà này kể thì 2 người ly hôn nhau năm 1969 vì John nghiện ma túy nặng “nguyên nhân chính dẫn đến sự tan vỡ mối tình của chúng tôi”. Bà Cynthia còn tiết lộ vì không chịu đựng được cách đối xử thô bạo của John, có lúc bà toan tự tử. John Lennon đối xử với con trai Julian cũng như vậy. Bà viết: “John hay mắng nhiếc cách sống của con mà cho đến nay nó vẫn hiếm khi vui cười khi nói về cha”.
Trong hồi ký, bà Cynthia cũng than thân trách phận và thừa nhận trong suốt 35 năm qua kể từ khi ly hôn với John, bà đã mắc nhiều lỗi lầm. Bà hiện đang sống với người chồng thứ tư!
Bình luận (0)