Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Xuất bản cuốn hồi ký của một cậu bé gốc Do Thái bị phát xít Đức giết năm 1944

Th.Tùng (theo Newsweek)

Cuốn hồi ký của cậu bé Petr Ginz, người Czech, được tìm thấy do một sự tình cờ. Grinz sinh sống ở Tiệp Khắc cũ, bị Đức quốc xã lưu đày tới trại tập trung Terezin tháng 10-1942 lúc 14 tuổi. Hai năm sau, cậu bị thủ tiêu bằng hơi ngạt tại lò thiêu người Auschwitz.

Cuốn hồi ký của Gringz được viết từ năm 1941 đến 1942, kể lại cuộc sống khổ cực của gia đình, người thân, bạn bè gốc Do Thái và số phận đắng cay của họ. Những ngày bị giam giữ tại Terezin, cậu bé Grinz có khiếu văn thơ và họa, đã sáng tác truyện, vẽ tranh minh họa cho một “tạp chí” của tù nhân thiếu nhi phân phát cho người tù. Cậu còn viết được 8 cuốn tiểu thuyết, phần lớn kể chuyện trên vũ trụ và niềm say mê nhà văn Pháp Jules Verne với cuốn 80 ngày vòng quanh thế giới nổi tiếng. Cách đây 2 năm, một người dân thủ đô Prague ngẫu nhiên tìm thấy cuốn nhật ký trong nhà kho của mình, nhưng không hiểu được giá trị của cuốn sách. Cho đến khi đọc tin nhà du hành vũ trụ Ilan Razmon của Israel mang một trong những bức tranh của bé Grinz vẽ mặt trăng (mượn của Viện Bảo tàng Yad Vashem về tội ác của Đức quốc xã) lên con tàu vũ trụ Mỹ Columba, thì ông mới hiệu cuốn nhật ký quý giá như thế nào. Từ cuốn nhật ký, ông biết bé Grinz còn có người em gái là Chava Pressburger và quyết truy tìm bằng được. Cuối cùng ông biết được Chava, sống sót sau chiến tranh nay đã 74 tuổi và đang sống tại Israel. Cuốn nhật ký đã được cụ Chava Pressburger mua lại. Khi nhận được email báo tin cùng với những trang trích dẫn cuốn nhật ký của anh trai, cụ Chava lặng người, không kìm nổi xúc động. Cụ nói: “Tôi thật sự bị sốc khi nhận ra chữ của anh tôi và đọc những đoạn viết về cuộc sống của anh em tôi hơn 60 năm trước. Tôi có cảm giác Petr đang nói với tôi từ đáy mồ”. Sau nhiều tháng suy nghĩ và thương thảo, cụ Chava đã quyết định cho xuất bản cuốn hồi ký tại Czech với tựa đề Nhật ký của anh tôi. Cuốn sách 128 trang gợi cho người đọc nhớ lại cuốn Nhật ký của Anne Frank, cô bé Tiệp Khắc 13 tuổi kể lại cuộc sống bị đày ải ở thủ đô Prague khi phát xít Đức chiếm đóng, được xuất bản cách đây vài năm.

Cụ Chava cho biết cuốn Nhật ký của anh tôi có in kèm nhiều bức họa, một số bài viết của anh trai tại trại tập trung Terezin và ảnh chụp gia đình, cũng sẽ được dịch ra nhiều thứ tiếng để xuất bản trong thời gian tới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo