xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Báo Người Lao Động: NSƯT Lê Thiện kể chuyện gặp Bác

Thanh Hiệp (Ảnh: Hoàng Triều)

(NLĐO) - Nhằm tạo nhiều hoạt động giao lưu, nói chuyện chuyên đề về Bác, Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh của Báo Người Lao Động đã khởi động với chương trình giao lưu ý nghĩa mà diễn giả là NSƯT Lê Thiện.

Sáng 11-8, tại Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh của Báo Người Lao Động, Chi Bộ Phóng viên đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đảng ủy cơ quan Báo Người Lao Động và một số quần chúng cảm tình Đảng đã tham dự, lắng nghe những câu chuyện của nữ nghệ sĩ đã từng được gặp Bác Hồ khi bà tham gia biểu diễn tại Đoàn cải lương Nam Bộ.

Ông Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên Tập Báo Người Lao Động - đã thay mặt Đảng ủy trao tặng đóa hoa tươi thắm đến NSƯT Lê Thiện, bày tỏ niềm xúc động trước những câu chuyện thật ý nghĩa của bà trong cuộc đời nghệ sĩ đã vinh dự được gặp gỡ, trò chuyện với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Báo Người Lao Động: NSƯT Lê Thiện kể chuyện gặp Bác - Ảnh 1.

Tiến sĩ Tô Đình Tuân, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Người Lao Động và NSƯT Lê Thiện tại Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh do Báo Người Lao Động thực hiện

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quý trọng giới văn nghệ sĩ mà Người luôn xem đó là những "chiến sĩ trên mặt trận văn hóa".

NSƯT Lê Thiện cho biết nhiều thế hệ văn nghệ sĩ vẫn xem Bác Hồ là tấm gương, là niềm cảm hứng lớn trong sáng tạo nghệ thuật. Hơn 50 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa nhưng hình ảnh của Người vẫn hiện diện và đồng hành cùng sự phát triển đi lên của đất nước.

Và cũng như các văn nghệ sĩ TP HCM bà đã cất giữ những kỷ niệm khi được gặp Bác trong trái tim mình. "Mỗi bài học tôi đúc kết từ Bác chính là ý thức rèn luyện, học tập và không để để tuổi trẻ bị hư hỏng" - Bà bồi hồi nhớ lại.

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Báo Người Lao Động: NSƯT Lê Thiện kể chuyện gặp Bác - Ảnh 2.

Tiến sĩ Tô Đình Tuân, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Người Lao Động và NSƯT Lê Thiện tại Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh do Báo Người Lao Động thực hiện

Trong câu chuyện về Bác, NSƯT Lê Thiện kể khi bà mới 13 tuổi - năm 1956, là người nhỏ nhất trong Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị tập kết ra Bắc.

Hai ngày trước khi dự lễ tiếp đoàn Liên Xô, bà được dẫn đi may một bộ quân phục mới và được mua một đôi giày thật đẹp để chuẩn bị vào Phủ chủ tịch.

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Báo Người Lao Động: NSƯT Lê Thiện kể chuyện gặp Bác - Ảnh 3.

NSƯT Lê Thiện kể chuyện về Bác Hồ tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh do Báo Người Lao Động thực hiện

"Vào một buổi sáng tại thủ đô, khi kim đồng hồ chỉ 18 giờ 30 phút, tôi được vinh dự đặt chân vào Phủ Chủ tịch để diện kiến Bác Hồ. Lúc đó vì còn khá sớm nên tôi cố tình tách đoàn, chạy chân sáo ở trong phủ và dừng bước trước một sảnh lớn, ngắm mình trước một tấm gương lớn trong sảnh. Đang say sưa ngắm, bất chợt tôi giật mình vì câu hỏi của ai đó từ phía sau: "Cô bé này làm gì đây?". Tôi xúc động khi nhìn thấy Bác, vì trước đó qua báo chí, qua hình ảnh tôi đã được biết vị lãnh tụ của đất nước là Bác. Tôi khoanh tay thưa với người hỏi mình : "Dạ, cháu đến để gặp Bác". Bác nhìn tôi cười rồi bảo, "19 giờ cơ mà, sao cháu đến sớm!?". Tôi liền đáp: "Dạ các chú trong đoàn bảo đến sớm để trừ hao". Bác cười và xoa đầu tôi!".

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Báo Người Lao Động: NSƯT Lê Thiện kể chuyện gặp Bác - Ảnh 4.

NSƯT Lê Thiện xem triển lãm tại Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh do Báo Người Lao Động thực hiện

Hai ngày sau đó, một chiếc xe đặc chủng đến tận nơi ở của tôi tại trụ sở trên đường Lý Nam Đế đón tôi đến Phủ Chủ tịch lần nữa. Thú thật lần thứ hai này, tôi hồi hộp lắm và tự nhủ không nên nói câu nào. Vậy mà khi đến phủ, mọi âu lo đều tan biến hết vì tôi được Bác Hồ cho kẹo chanh, kẹo dứa.

"Rồi Bác hỏi tôi quê ở đâu, tôi thưa là quê cháu ở Bình Định. Các bạn cháu nói, khi ra Bắc có gặp Bác thì xin một sợi râu bạc trắng của Bác". Bác lại cười và bảo con bé này lắm chuyện. Bởi, tôi lí lắc lắm, hiếu động, khi vào khu vườn của Bác trước giờ được ăn cơm, tôi xin phép Bác chạy ra vườn hái hoa hồng cài lên tóc" - NSƯT Lê Thiện xúc động kể lại.

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Báo Người Lao Động: NSƯT Lê Thiện kể chuyện gặp Bác - Ảnh 5.

Chi bộ Phóng viên Báo Người Lao Động chụp ảnh lưu niệm với NSƯT Lê Thiện tại Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh do Báo Người Lao Động thực hiện

NSƯT Lê Thiện cho biết trong cuộc đời làm nghệ thuật của bà, bà đã vinh dự được đi biểu diễn 12 quốc gia. Trong đó có ba lần đi diễn và về báo cáo kết quả với Bác, đó là lần đi diễn ở đất nước Triều Tiên, được học hát bài hát của dân tộc Triều Tiên, bà được cho nghe dĩa nhạc, sau đó được các chú trong Bộ ngoại giao dịch tiếng Việt, phiên âm cẩn thận và bà đã học cấp tốc trong một đêm. Và buổi diễn đó bà và các đồng nghiệp tự hào vì có sự tham dự của chủ tịch Kim Nhật Thành.

"Khi tôi thuật lại, Bác yêu cầu hát cho Bác nghe và nói đùa với các chú trong Bộ ngoại giao, các chú nghe cô bé Bình Định này hát rồi kiểm tra xem có hát đúng lời không" - NSƯT Lê Thiện nhớ mãi những câu nói của Bác và bài hát đó cho đến hôm nay bà vẫn còn nhớ.

Bà đã hát tặng bài hát này cho Chi bộ Phóng viên Báo Người Lao Động và các bạn phóng viên trẻ đang là cảm tình Đảng.

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Báo Người Lao Động: NSƯT Lê Thiện kể chuyện gặp Bác - Ảnh 6.

NSƯT Lê Thiện (bìa trái) chụp ảnh với Bác Hồ và Tổng bí thư Ba Lan tại Hà Nội - người phụ nữ mặc áo dài trắng bìa phải là nữ phiên dịch của Bộ ngoại giao

Bài học lớn nhất của Bác đối với NSƯT Lê Thiện là không ngừng học tập, nói và làm từ những điều nhỏ nhất và luôn cố gắng giữ cho mình sự thanh xuân.

"Bác Hồ là một lãnh tụ vô cùng gần gũi, thân thương với văn nghệ sĩ. Những câu chuyện về Bác đã theo chân tôi, trở thành hành trang quý trên con đường hoạt động nghệ thuật. Hôm nay tôi được đến tham gia chuyên đề về Bác tại Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh do Báo Người Lao Động tổ chức, tôi vẫn giữ cảm xúc về niềm hạnh phúc khi được diện kiến Bác.

Cảm ơn các bạn phóng viên đã cho tôi phút giây được ôn lại kỷ niệm thật đẹp và vô cùng ý nghĩa về vị cha già kính yêu của dân tộc. Tôi tin rằng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để tổ chức sinh hoạt chuyên đề của Báo Người Lao Động mà sẽ còn là điểm hẹn của nhiều cơ quan, đoàn thể và cả các văn nghệ sĩ TP HCM đến tham quan, sinh hoạt các chuyên đề về Bác" - NSƯT Lê Thiện kỳ vọng.

Các phóng viên của Báo Người Lao Động đã đặt nhiều câu hỏi với NSƯT Lê Thiện để hiểu hơn về những chặng đường phát triển nghệ thuật, từ một "cô bé Bình Định" 12 tuổi theo đoàn văn công đến khi trở thành vị lãnh đạo nữ trẻ nhất của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, người sáng lập Đoàn Xung kích Thanh Niên Trần Hữu Trang, góp phần đào tạo một thế hệ nghệ sĩ tài năng như: NSƯT Thanh Thanh Tâm, Kim Tử Long, Chí Linh, Vân Hà, Tô Châu, Thùy Trang, Linh Trung....

Bà đã tham quan hình ảnh, tư liệu tại Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh do Báo Người Lao Động tổ chức.

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Báo Người Lao Động: NSƯT Lê Thiện kể chuyện gặp Bác - Ảnh 8.

NSƯT Lê Thiện viết cảm nghĩ sau khi tham gia buổi nói chuyện chuyên đề tại Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh do Báo Người Lao Động thực hiện

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo