xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Noo Phước Thịnh: Tôi "sắp chết" vì....

Thùy Trang

(NLĐO)- Khoảng thời gian 10 năm để trở thành một ngôi sao hạng A trên thị trường âm nhạc, với Noo Phước Thịnh là được rất nhiều và mất cũng không ít.

Noo Phước Thịnh: Tôi sắp chết vì.... - Ảnh 1.

Noo Phước Thịnh

Phóng viên: Cái tên Noo Phước Thịnh chưa bao giờ hết ồn ào và gần đây "dậy sóng" vì một cái tên khác. Sự ồn ào đó, với anh, nên vui hay…?

Ca sĩ Noo Phước Thịnh: 10 năm trong nghề, tôi hiểu thế nào là cuộc sống của một người nổi tiếng. Thật lòng, sự nổi tiếng tạo nên những phấn khích nhất định. Nếu không được nhắc tên, nó đồng nghĩa với bạn không còn đáng được nhắc đến nữa, với cả những điều tích cực và tiêu cực.

 Nhưng, gia đình tôi thì khác. Ba tôi là một nhạc công thì đỡ hơn. Mẹ tôi chỉ là một nhân viên kế toán bình thường nên nhịp đập trái tim của mẹ "lên xuống" bất thường cùng với đồn thổi của dư luận. Chỉ cần nghe ai đó nói về con với điều không hay là bà lo lắng đứng ngồi không yên. Những lúc ấy, nhìn mẹ, tôi day dứt lắm. Tôi tự hứa sẽ chẳng bao giờ để phải nhìn mẹ như thế này nữa. Đó chính là lý do, cuộc sống của tôi có tẻ nhạt thì tôi vẫn thấy vui hơn vì mẹ yên lòng mới là điều tôi phải quan tâm.

Noo Phước Thịnh: Tôi sắp chết vì.... - Ảnh 2.

Noo Phước Thịnh và mẹ

- Ở trong showbiz nhiều năm, hẳn Noo Phước Thịnh tin "showbiz không có tình bạn thật sự", là thật?

- Ở đâu cũng thế thôi. Nếu tình bạn mà thiếu sự tin tưởng lẫn nhau thì chẳng có thứ gì là thật cả. Tình bạn ở showbiz thì khắc nghiệt hơn khi nó luôn trong trạng thái bị tác động bởi yếu tố ngoại cảnh. Có khi người trong cuộc vẫn thương nhau nhưng những người xung quanh hay thậm chí là fan luôn tạo nên những cuộc chiến. Lâu ngày, những cái tưởng chừng giả ấy cũng sẽ trở thành thật khi người trong cuộc thấy "lăn tăn" về nhau. 

Suy cho cùng, đã chơi với nhau phải tin nhau còn nếu không thể tin được nhau, có là học sinh trung học cũng chẳng thể làm bạn được của nhau.

Noo Phước Thịnh: Tôi sắp chết vì.... - Ảnh 3.

Anh có tình bạn lâu năm với Đông Nhi

- Dường như Noo Phước Thịnh cũng từng rơi vào trường hợp ấy?

- Đã từng nhưng tính tôi thẳng thắn và cầu thị nên có gì đó nghi ngờ là tôi cứ đến thẳng người trong cuộc và hỏi thẳng. Với một mối quan hệ tôi trân trọng, tôi sẵn sàng dẹp bỏ cái tôi của mình để đi hỏi, đi năn nỉ chỉ để giải quyết những vấn đề khúc mắc. Giống như tình yêu, tình bạn là thứ cần phải trân trọng mới có thể phát triển bền vững và đi xa được.

Noo Phước Thịnh: Tôi sắp chết vì.... - Ảnh 4.

Sự tôn trọng nhất định với người chị Thủy Tiên

- Anh nói gì về những người gắn bó lâu dài với anh thời gian qua như Thủy Tiên, Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Mai Phương Thúy …?

- Thủy Tiên là người chị tôi cực kỳ tôn trọng vì chị đã giúp tôi vào nghề. Đông Nhi là người bạn mà tôi sẵn sàng dẹp bỏ cái tôi để giải quyết những khúc mắc, hiểu lầm. Hồ Ngọc Hà là "một thời thanh xuân" của tôi với cảm xúc thần tượng còn Mai Phương Thúy là người mà dù cô ấy đi bất cứ đâu, cùng với bất cứ ai, tôi luôn luôn muốn bảo vệ cô ấy.

Noo Phước Thịnh: Tôi sắp chết vì.... - Ảnh 5.

Tình cảm thần tượng với Hồ Ngọc Hà

- Lên xuống là chuyện thường tình khi showbiz tồn tại luật định đào thải khắc nghiệt. Noo Phước Thịnh có sợ áp lực phải cạnh tranh với những người trẻ hiện nay?

- Tôi từng là người trẻ nên tôi hiểu khát khao và nỗ lực của người trẻ. Nhưng, những người có thâm niên trong nghề cũng có những giá trị khác biệt và nhất định. Tôi không cố gắng trở thành người duy nhất nhưng tôi luôn nỗ lực thành người khác biệt. Đó là lý do, 10 năm qua, tôi chưa cho phép mình nghỉ phép bất cứ ngày nào. 

Những lúc tôi im ắng chỉ là lúc tôi đang chuẩn bị cho những điều mới mẻ của chính mình. Bấy nhiêu thôi đã đủ áp lực, sao phải tự tạo thêm áp lực cho mình.

Noo Phước Thịnh: Tôi sắp chết vì.... - Ảnh 6.

Và luôn muốn bảo vệ cho Mai Phương Thúy

- Anh nỗ lực rất nhiều và có thể gọi tên thành công cho những gì anh đang có không?

- Đó đích thị là thành công nhưng sao tôi chưa bao giờ hài lòng về chính mình. Tôi tham quá? Đòi hỏi quá? Hay vì tôi đang bị ám ảnh bởi điều khác? Chính tôi cũng không lý giải được. Thậm chí lúc này tôi "sắp chết" vì đau lưng nhưng tôi vẫn cứ cố gắng khi nghĩ rằng, những gì mình làm được vẫn chưa đủ. Tôi sợ khán giả, những người đặt niềm tin vào tôi, vẫn chưa hài lòng.

Noo Phước Thịnh: Tôi sắp chết vì.... - Ảnh 7.

Anh bảo mình đang sắp chết vì đau lưng nhưng sẽ cố gắng để không phụ lòng khán giả

- Vậy anh đang có những dự án rất lớn?

- Tôi tin câu "nói trước bước không qua". Nhưng tin tôi đi, tôi không bao giờ ngồi yên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo