xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NS Thanh Hằng: "Ứa nước mắt khi nghe, má ơi ba con là ai!"

Thanh Hiệp (ảnh do NSCC)

(NLĐO)- NS Thanh Hằng vừa có chuyến lưu diễn sang Hàn Quốc cùng với ba người em gái: Thanh Ngân, Ngân Quỳnh, Thanh Ngọc. NS Thanh Hằng đã có những bộc bạch về cuộc đời của mình.

NS Thanh Hằng: Ứa nước mắt khi nghe, má ơi ba con là ai! - Ảnh 1.

NS Thanh Hằng, Thanh Ngân, Thanh Ngọc và Ngân Quỳnh biểu diễn tại Hàn Quốc

Phóng viên: Từ sau live show của NSƯT Thanh Ngân, đây là lần đầu tiên bốn chị em đứng chung sàn diễn, chắc chị có nhiều cảm xúc?

-NS Thanh Hằng: Tôi xúc động lắm, khi bà con khán giả kiều bào sinh sống tại Hàn Quốc đã dành cho bốn chị em nhiều tình cảm. Chúng tôi là hậu bối của một gia đình đi theo nghề hát, phụng sự những gì gắn liền với nghề hát. Ba má tôi cả đời cống hiến cho sự nghiệp sân khấu cải lương. Năm nay đúng 100 năm cải lương hình thành và phát triển, chúng tôi hào hứng trước mỗi chuyến lưu diễn, để được đem chuông đi đánh xứ người, để được nhắc nhở với bà con khán giả xa xứ rằng cội nguồn văn hóa dân tộc đã kiến tạo một bộ môn nghệ thuật đã tròn 100 tuổi. Bốn chị em xúc động lắm, vì tất cả đều được bà con khán giả kiều bào sinh sống tại Hàn Quốc dành cho nhiều tình cảm. Khán giả đến suất diễn này nhằm mục đích thiện nguyện. Trước là xem chương trình biểu diễn văn nghệ với nghệ thuật cải lương, sau là góp phần xây dựng một ngôi chùa Việt Nam cho cộng đồng người Việt sống tại Hàn Quốc. Bốn chị em chúng tôi đã tham gia với bài tứ ca "Tằm vương tơ", được bà con kiều bào cổ vũ nồng nhiệt.

NS Thanh Hằng: Ứa nước mắt khi nghe, má ơi ba con là ai! - Ảnh 2.

NS Thanh Hằng và các em: Thanh Ngân, Ngân Quỳnh, Thanh Ngọc

Là chị lớn trong gia đình, nhìn các em theo nghề, chị cảm nhận thế nào về sự thành đạt của các em? Lời khuyên của chị dành cho các em khi dấn thân vào nghề là gì?

-Tôi dõi theo bước đường làm nghề của các em mình, có những thăng trầm, dâu bể, nhưng tựu trung một điều tôi tâm đắc, đó là chưa có em nào nản lòng, có ý định rời xa nghiệp tổ, đó là điều mà gia tộc tôi nỗ lực bao đời để gìn giữ. Còn trên bước đường phấn đấu, gặp khó khăn, thất bại là chuyện bình thường. Té ngã rồi tự đứng lên mà đi, có như vậy mới quý trọng công sức và nhận biết giá trị khi mình thật sự đứng trên đôi chân của mình. Trong bốn chị em, tôi và Thanh Ngân đã đoạt HCV giải Trần Hữu Trang, tôi và Thanh Ngân đã nhiều lần được đón nhận giải Mai Vàng do bạn đọc báo NLĐ trao tặng. Vinh dự lắm, hạnh phúc lắm. Riêng Ngân Quỳnh chọn điện ảnh, ca nhạc để dấn bước. Thỉnh thoảng khi biểu diễn cùng chúng tôi, Ngân Quỳnh cũng có thể hát những ca khúc mang âm hưởng dân ca. Còn Thanh Ngọc thì có phần lận đận hơn, chưa đoạt giải thưởng nào trong sự nghiệp nhưng rất bền bỉ với nghề. Về mặt chồng con, hôn nhân thì có thể nói Ngân Quỳnh suôn sẻ nhất. Còn lại tôi, Thanh Ngọc, Thanh Ngân đều "gãy gánh giữa đường".

NS Thanh Hằng: Ứa nước mắt khi nghe, má ơi ba con là ai! - Ảnh 3.

NS Thanh Hằng, Thanh Ngân, Ngân Quỳnh, Thanh Ngọc và mẹ - NS Kim Hoa

Là phụ nữ sống với nghề diễn viên, khi "gãy gánh giữa đường" chị có tủi thân, cho rằng nghiệp dĩ mình đeo mang vốn phải chịu nhiều rủi ro trong hôn nhân?

- Tôi không nghĩ như vậy, bằng chứng có nhiều chị em bạn gái cùng trang lứa vẫn hạnh phúc với một chồng, một vợ đó thôi. Mỗi người một hoàn cảnh, một số mệnh, đâu nhất thiết nghệ sĩ mới "gãy gánh". Nhưng trong câu hỏi có hai chữ khiến tôi đồng cảm, đó là "đeo mang". Là phụ nữ làm nghệ thuật thì phải luôn chịu nhiều hy sinh, khi được làm vợ, làm mẹ hiển nhiên phải chấp nhận ngày rời xa ánh hào quang mà mình đam mê. Cái tôi nghệ sĩ rất lớn, lại tự ái. Những đàn ông yêu nghệ sĩ là một chuyện, còn chấp nhận vợ mình đi làm nghệ sĩ lại là một chuyện khác. Do vậy ghen tuông, cãi vã thậm chí ẩu đả nhau là "chuyện thường ngày ở huyện". Rồi sau đó tha thứ, cưng chiều, và rồi lại xung đột. Để tránh rủi ro những trận đòn nhừ tử, để tránh bị "kiểm tra" trong cuộc sống nghề nghiệp khi đi sớm về khuya, "khi tay trong tay, vai kề vai" với kép hát cặp trên sân khấu lẫn lúc tập tuồng... nữ nghệ sĩ như chúng tôi chỉ biết chọn giải pháp chia tay. Đường ai nấy đi, mặc dù mang tiếng "gãy gánh" không ai vui mừng đâu. Nước mắt cứ tuôn trào khi con lớn lên và bập bẹ hỏi "má ơi ba con là ai?!".

Tất nhiên khi con tôi lớn tôi đã nói cho con biết về cha của mình. Lá rụng về cội mà, không thể vì ôm hận mà giấu tung tích của cha đứa bé. Ơn trên đã thương và cho tôi tìm được một mái ấm gia đình hạnh phúc hiện nay. Khi ông xã tôi đã hiểu và cảm thông cho cuộc đời nghệ sĩ của tôi.

NS Thanh Hằng: Ứa nước mắt khi nghe, má ơi ba con là ai! - Ảnh 4.

NS Thanh Hằng và các em biểu diễn tại Hàn Quốc

Về nước làm nghệ thuật gần 2 năm, chị có ấp ủ một chủ đề để có thể thực hiện live show của mình trong sự chờ đợi của số đông khán giả hâm mộ?

- Danh hài Hoài Linh cứ thôi thúc tôi, "chị hai làm live show đi, em ủng hộ hết mình". Thanh Ngân, Ngân Quỳnh, Thanh Ngọc cũng vậy, rất muốn tôi thực hiện một đêm tri ân khán giả. Nhưng tôi chưa thể nghĩ ra điều gì mới mẻ để đáp lại tấm lòng thương yêu của khán giả dành cho mình và gia tộc bà tư Helen – tức bà ngoại tôi. Ba tôi là nghệ sĩ Hương Huyền hiện đang định cư tại Mỹ, mẹ tôi là nghệ sĩ Kim Hoa đang sinh sống với chị em tôi tại TP HCM. Dù ba mẹ tôi đã "gãy gánh", nhưng vẫn giữ tình đồng nghiệp. Nếu có đủ duyên may ba mẹ tôi hội ngộ trên một sân khấu cùng tôi, thì đó là món quà quá lớn của cuộc đời. Tuy nhiên hiện nay sức khỏe của ba tôi quá yếu. Mẹ tôi cũng bệnh hoài. Khó lắm một chủ đề vinh danh cha mẹ khi thời gian là kẻ thù rất lớn của tuổi xuân.

NS Thanh Hằng: Ứa nước mắt khi nghe, má ơi ba con là ai! - Ảnh 5.

NS Thanh Hằng chải tóc cho NS Ngân Quỳnh trước khi ra sân khấu biểu diễn tại Hàn Quốc


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo