xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Showbiz Hàn: Bí mật tình, tiền

Thùy Trang

Xì-căng-đan gần đây về loạt tên tuổi K-pop bị điều tra vì quay lén và phát tán video sex đã khiến khán giả mất niềm tin vào ngành công nghệ giải trí xứ Hàn. Thời kỳ đen tối với những trò trụy lạc bị bóc trần khiến nhiều người khiếp sợ

Những cái tên như Seungri (cựu thành viên ban nhạc Big Bang huyền thoại), Jung Joon Young, Choi Jong Hoon (cựu thành viên F.T. ISLAND), Yong Jun Hyung (cựu thành viên HIGHLIGHT) và Lee Jong Hyun (CNBLUE) đã gây ra cuộc "khủng hoảng" niềm tin trên diện rộng đối với toàn bộ người yêu thích K-pop xứ Hàn.

Niềm tin bị đánh cắp

Jung Joon Young: "Berlin vui quá. Tao vừa có một khoảng thời gian tuyệt vời với gái mại dâm ở đây".

Lee Jong Hyun: "Mày điên rồi. Hahaha. Mày có ngủ với họ không?".

Jung Joon Young: "Có chứ. Phụ nữ ở đây không tồi đâu. Nhiều gái lắm!".

Đoạn hội thoại mới nhất này vừa được đài KBS tung ra cho thấy lối sống bệnh hoạn của một thần tượng K-pop Jung Joon Young không chỉ diễn ra trong nước, châu Á mà còn ở cả châu Âu. Theo đài KBS, ngày 15-3, Jung Joon Young từng tham gia hoạt động mua bán dâm cùng với một số người nổi tiếng khác trong groupchat KakaoTalk bệnh hoạn. Cụ thể, hoạt động bất hợp pháp của Jung Joon Young diễn ra ở Đức, trong thời điểm ca sĩ này đến đây để ghi hình mùa 3 sô truyền hình Hitmaker của đài jTBC.

Trong khi đó, điều khiến khán giả thất vọng nhất ở Seungri là nghi án "môi giới mại dâm" xuyên quốc gia cho các đại gia, ông lớn và xã hội đen. Công ty quản lý Seunghri - YG Entertainment - đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Cổ phiếu công ty đã giảm tới 25%, mất hơn 105 tỉ won. Các cổ đông đang yêu cầu YG Entertainment bồi thường. Đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính, các nhà đầu tư chuẩn bị kiện Yang Hyun Suk - chủ tịch và cũng là đại diện của công ty này.

"Là người của công chúng, người có tầm ảnh hưởng lớn đến xã hội, chúng ta không nên bảo vệ họ khi họ có vấn đề về đạo đức. Càng nhiều người nổi tiếng, sức ảnh hưởng của họ đến xã hội càng lớn. Nhưng lợi nhuận đi liền với trách nhiệm, lợi nhuận càng nhiều, trách nhiệm càng cao. Chúng ta cần đặt ra một tiêu chuẩn khắt khe cho những nghệ sĩ và công ty chủ quản, những người quên mất quy tắc này" - nhiều tổ chức nhân quyền, tổ chức cộng đồng, xã hội đang gửi đơn cho Tòa án Seoul lên tiếng tố cáo thêm những người có mặt trong xì-căng-đan chấn động showbiz Hàn Quốc này.

Showbiz Hàn: Bí mật tình, tiền - Ảnh 1.

Seungri - cựu thành viên Big Bang - trong vòng vây giới truyền thôngẢnh: News

Không phải tự nhiên mà phong trào #MeToo (phong trào lên tiếng chống lạm dụng tình dục, khởi phát ở Hollywood vào cuối năm 2017) lại bùng phát dữ dội ở Hàn Quốc. Đủ can đảm và niềm tin, hàng loạt nạn nhân đã chỉ đích danh những nam diễn viên, đạo diễn, biên kịch và cả giám đốc đài truyền hình có hành vi quấy rối, lạm dụng tình dục. Những cái tên đã từng có được sự tin yêu của khán giả như Jo Min Ki (nam diễn viên của phim "Phía đông vườn địa đàng", "Nữ hoàng Seon Deok", "Người tình ánh trăng"...), Choi Yong Min, Jo Jae Hyun, Oh Dal Soo, đạo diễn Cho Geun Hyun, Lee Hyun Joo, biên kịch Lee Yoon Taek, nhà sản xuất Yun Ho Jin... lộ diện là những yêu râu xanh, khiến khán giả hoang mang.

Sự thật kinh hoàng

Vụ án diễn viên Jang Ja Yeon tự tử và để lại di thư kể cô bị hãm hiếp bởi nhiều ông lớn, được mở lại xét xử vào ngày 18-3, sau 10 năm theo chỉ thị của thủ tướng Hàn Quốc. Đây là cuộc chiến dai dẳng với nhiều sự thật khủng khiếp được bóc trần.

Chương trình PD Handbook mới đây đã kể lại nhiều câu chuyện gây sốc trong những tháng ngày Jang Ja Yeon làm việc ở công ty quản lý của mình. Để biến Jang Ja Yeon thành một "dụng cụ tình dục" chuyên nghiệp, CEO Kim dẫn cô đi triệt sản. Đây được cho là cú sốc trong đời Jang, khiến cô càng sa sút tinh thần. Suốt nhiều tháng, Jang bị điều đi tiếp khách khắp nơi, cô phải hầu rượu, ngủ với một số quan chức lớn tuổi, thậm chí phải uống cả thuốc kích dục.

Những văn bản do Jang Ja Yeon viết trước khi mất tiếp tục được lật lại và gây chú ý bởi nội dung kinh hoàng trong đó. Trong một tờ được điểm chỉ tên cô - Jang Ja Yeon - có những nội dung gây sốc: "Từ khi ký hợp đồng với Kim, tôi không thể đếm được số lần tôi phải hầu rượu hắn. Tháng 9-2008, hắn gọi tôi lên phòng để phục vụ. Hắn uống say, khóa cửa phòng và dùng chai đập vào đầu tôi, đánh đập tôi. Một đạo diễn đến Thái Lan chơi golf, tôi phải hủy lịch quay phim để đi Thái "mua vui" cho hắn. Khi tôi không đồng ý, gã đạo diễn gọi lại cho Kim, nói rằng tôi phải trả tiền thuê xe. Tôi luôn mơ ước được trở thành diễn viên nhưng để thực hiện giấc mơ này, tôi phải chịu sự đày đọa của Kim. Tôi chỉ là một diễn viên trẻ, tôi muốn thoát khỏi nỗi đau này...".

Theo tờ Daily Star, trong cuộc trò chuyện cuối cùng của mình với một người tên Lee trước khi treo cổ chết ngày 7-3, Jang Ja Yeon nhắc đến hợp đồng giữa cô và công ty quản lý The Contents Entertainment. Jang Ja Yeon cho biết cô lựa chọn việc viết "di chúc" tố cáo CEO Kim Jong Seung, để sự nghiệp của gã này bị hủy hoại, bởi chỉ có cách đó, hợp đồng của cô với công ty mới chấm dứt, cô mới thoát cảnh bị làm "nô lệ".

Vào tháng 5-2017, showbiz Hàn Quốc rộ lên tin đồn CEO của một công ty giải trí bị cảnh sát bắt giữ vì môi giới 4 nữ thực tập sinh của công ty cho một doanh nhân giàu có ở Los Angeles - Mỹ. Sau đó, thông tin này đã được xác thực và CEO trên cũng phải chịu 20 tháng tù giam, đồng thời bị phạt 17.800 USD. Không lâu sau đó, lại một CEO khác bị buộc tội vi phạm luật bảo vệ trẻ em và trẻ vị thành niên của Hàn Quốc khi lạm dụng tình dục, giam giữ và có hành vi bạo lực đối với một nữ thực tập sinh 17 tuổi và một nữ thực tập sinh khác 19 tuổi, ngay tại ký túc xá của công ty. Danh sách những vụ việc đáng xấu hổ này ngày càng dài. 

Con mồi vị thành niên

Đầu năm 2018, showbiz Hàn Quốc một phen dậy sóng bởi bức tâm thư của một ca sĩ thần tượng chưa đủ tuổi thành niên gửi đến truyền thông "cô bị công ty quản lý điều đi hầu hạ đại gia". Theo đó, công ty của cô sẵn sàng bán rẻ các cô gái dưới quyền chỉ để đổi lấy tiền bạc và cơ hội tài trợ từ các nhà đầu tư. Trong thư, nữ ca sĩ trẻ hé lộ một thành viên của nhóm đã bị yêu cầu phục vụ đến sáng. Họ còn bị đe dọa chấp nhận phục vụ hoặc mãi mãi biến mất ở ngành giải trí. Nếu từ chối, các cô gái trẻ sẽ bị gạt bỏ ra khỏi làng giải trí.

Kỳ tới: Kinh doanh thân xác

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo