Theo ghi nhận của chúng tôi, nước lũ bây giờ đã rút một phần. Tuy nhiên, nhiều vùng ở xã Hòa Thịnh vẫn còn ngập sâu và cô lập. Những nơi nước đã rút thì người dân tranh thủ dọn bùn. Tuy nhiên, việc mất điện, mất nước sạch, mất sóng viễn thông đang gây nhiều khó khăn. Lực lượng cứu nạn, cứu trợ cũng đã đến đây để cứu dân.

Các đoàn cứu trợ cũng đã đến được đây để giúp dân gượng dậy sau lũ
Điều ám ảnh nhất khi chúng tôi đến đây là tiếng còi hú của xe cứu thương, là tiếng khóc, là những câu chuyện về người chết. Vợ chồng già ở với nhau, con cháu ở xa, nước lên, không chạy kịp đành ra đi. Nơi kia, anh thanh niên trên đường làm vội về để cứu cha mẹ nhưng lại bị nước lũ cuốn trôi
Tuy nhiên, ông Tạ Tấn Công, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, cho biết theo số liệu thống kê ban đầu của xã Hòa Thịnh, số người chết ở xã là 15 người.

Bà Lê Thị Đảm ở xã Hòa Thịnh khóc nức nở khi kể về những người thân của mình vừa ra đi
Con số này chắc hẳn chưa phải là con số cuối cùng. Bởi theo những người như anh Trần Ngọc Kiên, một tình nguyện viên cứu nạn ở xã Đức Bình (Đắk Lắk) trong buổi sáng hôm nay thì phát hiện 1 thi thể nam chừng hơn 50 tuổi chết trôi, chưa có người nhận.
Còn nhiều người vẫn bị mắc kẹt, gia đình vẫn chưa liên lạc được. Riêng thông tin về việc lũ cuốn sập nhà trú lũ tập thể ở Hòa Thịnh làm cả trăm người chết thì ông Phương Văn Lành, Bí thư xã bác bỏ. "Tôi khẳng định đây là thông tin thất thiệt. Hoàn toàn không có" – ông Lành nói.
Mưa vẫn tiếp tục rơi ở xã Hòa Thịnh, hòa trong nước mắt người dân vùng rốn lũ này
Tang thương vùng rốn lũ Hòa Thịnh

Bình luận (0)