Tại phòng kỹ thuật Công ty Truyền tải Điện 4-TPHCM, đã 17 giờ nhưng các máy điện thoại vẫn liên tục đổ chuông. Sự cố đang xảy ra ở 16 trạm truyền tải điện cho 21 tỉnh, thành. Vừa loay hoay nhận tin vừa chỉ đạo, hướng dẫn xử lý, kỹ sư Nguyễn Văn Bảy quay sang nói với tôi: “Tối qua, trạm Nhà Bè - TPHCM cũng xảy ra sự cố gây mất điện, anh em thức trắng đến 3 giờ mới khắc phục xong”...
Đi sớm, về trễ, bận bịu xử lý, khắc phục sự cố điện đã là thói quen của anh kỹ sư này từ bao năm nay. Nhiều người ví anh là “bác sĩ’ trị bệnh cho... điện.
Đi lên từ công nhân điện
Nguyễn Văn Bảy sinh ra trong một gia đình nghèo đông con ở Gò Công- Tiền Giang. Vốn là con thứ sáu trong gia đình, nên khi sinh ra mẹ anh gọi tạm bằng cái tên Bảy cho dễ nhớ. Không ngờ, cái tên tạm đầy chất quê mùa ấy lại đi vào khai sinh và theo anh đến bây giờ. “Hồi ấy, gia đình tôi khó khăn lắm, đến nỗi thi đậu vào Trường Trung học Điện II, vất vả lắm tôi mới học hết chương trình” - anh kể. Sau ba năm miệt mài học tập, năm 1991, anh tốt nghiệp loại khá ngành phát dẫn điện.
Cũng trong năm 1991, Công ty Điện lực 2 –TPHCM áp dụng chương trình tuyển chọn nhân viên bên ngoài đầu tiên. Anh thi thử, không ngờ trúng tuyển, được phân công về Đội Truyền tải Miền Tây thuộc Công ty Điện lực 2. Ban đầu, anh làm công nhân tổ yểm trợ với công việc gia công, chế tác các phụ tùng cơ khí phục vụ sửa chữa lưới điện. Vừa làm vừa học, tay nghề khá dần lên, anh được bố trí thêm việc sửa chữa, cải tạo, xây lắp các đường dây, các trạm biến áp từ 35 KV đến 110 KV. Đến năm 1993, anh được điều động về tổ bảo trì, sửa chữa.
Năm 1996, ngành điện thực hiện thay thế toàn bộ thiết bị lạc hậu bằng những thiết bị hiện đại như: máy cắt khí, các rơ-le điện tử, kỹ thuật số đáp ứng nhu cầu quản lý bằng dữ liệu... “Phải học để biết cái mới. Công nghệ thay đổi, mình không học là thua”. Cách nghĩ đã cho anh quyết tâm, thu xếp công việc bề bộn để tiếp tục con đường học tập và từ một học sinh trường nghề suýt bỏ học ngày nào, sau bao năm lăn lộn làm công nhân, vốn liếng anh có thêm là bằng kỹ sư điện Trường ĐH Bách khoa TPHCM.
Đi qua các công trình
Trong suốt 16 năm hành nghề, Nguyễn Văn Bảy có 13 năm gắn liền với mảnh đất miền Tây, đi qua hàng loạt công trình thi công trạm biến áp 220 KV trạm Bạc Liêu, lắp đặt hai giàn tụ bù cho trạm Trà Nóc, trạm Rạch Giá, công trình tăng cường công suất Vĩnh Long... Chỉ riêng năm 2006, anh quản lý thi công 120 công trình sửa chữa trên khắp các tỉnh, thành.
Gắn bó với rất nhiều công trình, nhưng có lẽ dấu ấn mà kỹ sư Bảy để lại nhiều nhất là công trình thi công lắp đặt hệ thống cáp quang cho đường dây 220 KV ở Cai Lậy - Vĩnh Long - Trà Nóc vào năm 2001. Đây là công trình phát triển hạ tầng cho mạng thông tin viễn thông, nên không cho phép cắt điện quá dài. Thế nhưng, khi thi công, đường dây ấy lại đi qua nhiều địa hình phức tạp như ruộng vườn, sông ngòi chằng chịt, giao chéo các đường dây cao, trung, hạ thế, trong khi thiếu hẳn nhà điều hành, còn nhân viên phải ở trong những container với điều kiện ăn ở rất khó khăn. Kỹ sư Nguyễn Thuần Nhiên, Trưởng Truyền tải điện Miền Tây đóng tại TP Cần Thơ, nhớ lại: “Dù điều kiện khó khăn, nhưng anh Bảy và anh em không nản. Rất may là anh đưa ra được giải pháp khả thi như quấn sợi cáp quang trên dây dẫn không có dây chống sét khi dẫn qua sông Tiền, sông Hậu hay sử dụng công nghệ quấn dây bằng robot cho tuyến Trà Nóc - Sa Đéc”. Sau hai tháng rưỡi vất vả, công trình hoàn thành đúng tiến độ.
Khi hỏi đến đóng góp của anh cho những công trình, anh chỉ nói ngắn gọn: “Đó là công sức của tập thể. Riêng tôi chỉ xem đó là sự đền ơn đối với những nông dân nghèo vốn đã dành cho tôi chén cơm, miếng nước trong những tháng năm lặn lội đưa điện về với họ”.
Điển hình “lao động 7X”
Ở cái tuổi 37, quá trẻ so với 16 năm kinh nghiệm với hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật, kỹ sư Bảy được xem là gương điển hình của “lao động 7X”. Ngoài thi công công trình, nhiều giải pháp của anh đã được áp dụng thành công như giải pháp khắc phục mạch điều khiển tự động hệ thống làm mát máy biến áp Rạch Giá; xử lý giao chéo đường dây 220 KV Thốt Nốt - Châu Đốc - Tịnh Biên; lắp bộ điều khiển đổi nấc dưới tải từ xa cho trạm điều khiển mát tỉnh Cà Mau... góp phần làm lợi cho công ty hàng tỉ đồng/năm. Từ một công nhân, anh được đề bạt làm đội phó đội sửa chữa cơ điện, rồi phó trưởng truyền tải miền Tây và hiện nay là trưởng phòng kỹ thuật công ty.
Ông Võ Đình Thủy, Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty Truyền tải Điện 4, tâm sự: “Tôi luôn trân trọng tinh thần cầu tiến, không ngừng học tập của anh Bảy và những đóng góp của anh cho ngành điện. Cũng nhờ sự tận tâm của anh mà hàng trăm công nhân điện được nâng cao tay nghề”.
Thành tích: . Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2002-2006. . Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Công nghiệp 2004. . Bằng khen của UBND tỉnh Bạc Liêu 2002. . Bằng khen của Tổng Công ty Điện lực VN 2003, 2005. . Bằng khen của Bộ Công nghiệp 2004, 2006. . Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 2002-2004. |
Bình luận (0)