xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CĐV Đức và Mexico tranh luận: Bóng đá mà!

Thành Lương (từ Moscow)

Ở góc độ CĐV, người ta chỉ có thể giải thích cho thất bại 0-1 của tuyển Đức - đương kim vô địch thế giới - trước Mexico bằng lý do: Bóng đá là thế!

Tuyển Đức có tất cả mọi điều kiện để chiến thắng trước đối thủ Mexico trong trận đầu ra quân. Họ từng giành cúp các liên đoàn châu lục ngay tại nước Nga, có một đội hình đồng đều về kinh nghiệm và tài năng, có một HLV đáng nể...

Nhưng, bóng đá là nơi mọi quy luật đều trở nên vô nghĩa.

Dù là ở quảng trường, trên đường phố, hay tại Fanfest, các CĐV Đức hay Mexico đều đặt trọn niềm tin vào chiến thắng cho đội bóng của mình. Trong suy nghĩ của họ, không có khái niệm hòa trong trận đầu ra quân.

"Chúng tôi có một đội hình mạnh mẽ, đầy cạnh tranh. Tôi mong các cầu thủ tập trung trong từng phút thi đấu bởi đối thủ rất mạnh. Nên nhớ, họ đang là đương kim vô địch World Cup. Tôi hy vọng một ngày thi đấu tốt lành cho Mexico, một bàn thắng cho Chicharito và chúng tôi sẽ đi tiếp vào vòng sau" - một CĐV Mexico gần như gào lên trước ống kính của chúng tôi.

Trong khi đó, cặp vợ chồng gốc Á, mặc áo thi đấu của tuyển Đức, tỏ ra điềm tĩnh hơn khi khẳng định: "Tuyển Đức là số 1. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ giành chiến thắng - đó là điều chắc chắn".

"Tôi nghĩ ngày hôm nay sẽ rất thú vị và tôi hy vọng chúng tôi sẽ có một kết quả tốt. Tôi đặt trọn niềm tin vào chiến thắng, Muller và Werner sẽ ghi bàn. Việc bảo vệ chức vô địch World Cup sẽ rất khó, trước tiên cần phải vào tới bán kết đã" - một CĐV Đức bày tỏ.

Bia đen đấu với Tequilla! Người ta khó có thể đếm được bao nhiêu chén tequilla đã được rót ra để phục vụ các CĐV Mexico cuồng nhiệt. Cũng chẳng ai nhớ bao cốc bia tươi đã phục vụ người hâm mộ Đức.

Tất cả còn mải đứng ngắm đủ nhóm CĐV hát hò, vẫy quốc kỳ và nhảy múa, bất chấp trời nắng nóng 27 độ - một điều kiện thời tiết không mấy dễ chịu cho người châu Âu.

Hơn 90 phút thi đấu sôi nổi trôi qua. Người Đức bế tắc và bất lực tìm kiếm bàn thắng. Người Mexico mở tiệc ăn mừng sau những pha phản công sắc bén.

"Đây là một trận đấu rất khó khăn, tuyển Đức rất mạnh. Chúng tôi đã chơi rất tập trung, thể hiện được năng lực. Đây là bóng đá và chúng ta đã thấy, họ không thể ghi được bàn thắng còn chúng tôi giành chiến thắng" - một CĐV Mexico bày tỏ sau trận đấu.

"Ngày hôm nay, họ đã làm chúng tôi trở thành những người hạnh phúc nhất. Đây sẽ là một kỷ niệm tuyệt đẹp cho gia đình tôi " - cõng trên vai cậu con trai 5 tuổi, Leandro Lozano, đến từ Mexico City, gần như phát khóc vì hạnh phúc.

"Hôm nay là một ngày tồi tệ, cho tôi, cho đội bóng và cho toàn thể nước Đức" - anh chàng người Đức cố giấu giọt nước mắt qua chiếc kính râm Rayban. "Họ đã chơi rất nỗ lực, chơi dũng cảm. Nhưng tôi không biết phải nói thế nào nữa, chúng tôi không thể ghi được 1 bàn thắng chứ đừng nói là 2 bàn vào lưới họ. Mexico chơi rất tập trung và kinh nghiệm. Ngày hôm nay thật đáng thất vọng".

Trận đấu giữa Đức và Mexico kết thúc với chiến thắng 1-0 cho tuyển Mexico. Chiacharito không phải là người ghi bàn nhưng điều quan trọng là đội bóng của anh đã có 3 điểm đầu tiên.

Thất bại của tuyển Đức không phải là thảm họa, thậm chí có thể là bài học sâu sắc cho họ trên con đường bảo vệ thành công chức vô địch thế giới.

Mời bạn đọc tham gia dự đoán trúng thưởng do Báo Người Lao Động tổ chức giữa hai đội Colombia – Nhật Bản với phần thưởng 500.000 đồng tại đây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo