xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Báo chí Đức chửi đội nhà, dân Mexico cảm ơn Hàn Quốc

Trần Đoàn - Ảnh: REUTERS

(NLĐO) - Lần đầu tiên Đức bị loại ngay vòng 1 cúp thế giới sau 80 năm, nhật báo Bild, lớn nhất nước Đức, chạy tít: "Chấm hết! Ác mộng World Cup của chúng ta đã thành sự thật".


Thầy trò J.Loew tiếp bước nhà vô địch 1998 Pháp (2002), vô địch 2006 Ý (2010) và vô địch 2010 Tây Ban Nha (2014) trở thành những đội đang giữ cúp vàng nhưng sớm bị loại ngay vòng bảng. Trong lịch sử cúp thế giới, mới có 6 đội đương kim vô địch bị loại ngay vòng 1 giải đấu kế tiếp nhưng có đến 4 đội nhận trái đắng kể từ năm 2000. Brazil năm 2006 là ngoại lệ nhưng họ cũng không giữ được cúp.

Báo chí Đức chửi đội nhà, dân Mexico cảm ơn Hàn Quốc - Ảnh 1.
Báo chí Đức chửi đội nhà, dân Mexico cảm ơn Hàn Quốc - Ảnh 2.

Bàn thua đầu tiên của đội Đức

Đây là lần đầu tiên Đức bị loại ngay vòng 1 cúp thế giới kể từ năm 1938. Trên website của mình, nhật báo Bild, lớn nhất nước Đức, chạy tít: "Bị loại". Ngoài ra còn có dòng tít: "Chấm hết! Ác mộng World Cup của chúng ta đã thành sự thật". 

Báo chí Đức chửi đội nhà, dân Mexico cảm ơn Hàn Quốc - Ảnh 3.

Tờ Bild bình luận: "Bị loại. Ác mộng World Cup thành hiện thực"

Rồi tờ này bình tiếp: "Bị loại và chúng ta chẳng có kết cục xứng đáng hơn. Đội giữ cúp bị loại. Đức gục ngã sau màn thể hiện yếu ớt ở vòng bảng và cụp đuôi rời nước Nga!".

Báo chí Đức chửi đội nhà, dân Mexico cảm ơn Hàn Quốc - Ảnh 4.

Còn mục thể thao của Daily Mail (Anh) giật tít: "Đức bị hạ đo ván"


Bảng F xứng đáng với tên gọi là "bảng tử thần" tại World Cup 2018 khi mãi đến lượt trận cuối mới xác định được chủ nhân 2 vé vào vòng 1/8. Trước trận cuối, Mexico có lợi thế với 6 điểm, Đức và Thụy Điển mỗi đội 3 điểm và Hàn Quốc 0 điểm. Khi Thụy Điển bất ngờ dẫn trước Mexico 3-0, Đức chỉ cần thắng Hàn Quốc 1 bàn cách biệt là giành vé nhì bảng và loại Mexico.

Báo chí Đức chửi đội nhà, dân Mexico cảm ơn Hàn Quốc - Ảnh 5.
Báo chí Đức chửi đội nhà, dân Mexico cảm ơn Hàn Quốc - Ảnh 6.
Báo chí Đức chửi đội nhà, dân Mexico cảm ơn Hàn Quốc - Ảnh 7.

Chọn Neuer là thủ môn số 1 cũng là sai lầm khi anh không còn vững vàng

Song rốt cuộc, bi kịch ập đến với thầy trò ông Loew. Không những chẳng vượt qua được Hàn Quốc mà họ còn thua 0-2, với bàn đầu được sự ghi nhận của công nghệ VAR, để rồi xếp chót bảng. Không ai ngờ bảng đấu này lại kết thúc nghẹt thở đến thế.

Kết thúc lượt cuối, Thụy Điển nhất bảng với 6 điểm, hiệu số bàn thắng bại +3; Mexico 6 điểm, hiệu số -1; Hàn Quốc 3 điểm, hiệu số 0 và Đức 3 điểm, hiệu số -2.

HLV Loew có lỗi lớn trong thất bại muối mặt trước Hàn Quốc khi có vẻ đánh giá thấp đội bóng châu Á, tung 2 trụ cột chơi dưới phong độ la Khedira và Ozil. Vào cuối trận và ngay cả khi thua 0-1, đội Đức cũng không đẩy nhanh tốc độ bóng.

Trước giải, báo chí đã nói nhiều về điểm yếu trên hàng công của Đức nhưng ông Loew và các cộng sự không thể cải thiện tình thế; còn gây tranh cãi khi bỏ Sane, một mũi nhọn có tốc độ và ghi bàn khá đa dạng bằng 2 chân. 

Không một nhà vô địch nào có hàng công tệ như Đức tại World Cup khi 3 trận chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn!

Báo chí Đức chửi đội nhà, dân Mexico cảm ơn Hàn Quốc - Ảnh 8.


HLV Loew: Chúng tôi đáng bị loại

Phát biểu sau trận, HLV trưởng đội Đức J.Loew thốt lên: "Nỗi thất vọng khi bị loại thật là khổng lồ. Đầu tiên, tôi xin chúc mừng Thụy Điển và Mexico giành quyền đi tiếp. Tại giải lần này, chúng tôi không xứng đáng thắng trận thứ hai liên tiếp hoặc vào vòng 1/8. Chúng tôi bị loại không chỉ vì không muốn thắng mà còn chưa bao giờ có cơ hội dẫn bàn, lúc nào cũng đuổi theo đối phương. Chúng tôi biết Thụy Điển dẫn trước Mexico ở sân bên kia nên cố duy trì sức ép. Tuy nhiên, hôm nay cả đội không thể chơi thanh thoát và đẳng cấp như thường lệ. Vì thế, chúng tôi xứng đáng bị loại"

Đức lập kỷ lục buồn còn Hàn Quốc ra về trong tư thế ngẩng cao đầu khi chơi đẹp dù đã sớm biết họ bị loại lúc Thụy Điển dẫn trước Mexico 3-0. Tại TP Mexico (thủ đô Mexico), CĐV đổ ra đường ăn mừng và hô vang "Korea" để cảm ơn tinh thần thi đấu sòng phẳng của đội bóng xứ sở kim chi.

Hàn Quốc cũng trở thành đội châu Á đầu tiên thắng được tuyển đang giữ cúp vàng!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo