xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hãy chơi bóng như... Panama!

Hồ Phi

Panama đã bị loại khỏi sân chơi lớn World Cup 2018. Sở dĩ giờ này còn nhắc đến Panama là bởi họ trái ngược hẳn với hình ảnh tội nghiệp của các đội bóng tên tuổi sau loạt trận vòng bảng đêm 25-6.

Là đội bóng lần đầu tham dự World Cup, thua trận đầu và phải đối diện với tuyển Anh ở loạt trận thứ 2 nhưng họ chơi bóng thật hồn nhiên và quả cảm. Thua đến 1-6, chẳng còn hy vọng gì nhưng họ vẫn tràn lên tấn công, nhiệt thành trong từng đường bóng và trên khán đài hàng vạn CĐV không ngơi nghỉ dành sự cổ vũ cuồng nhiệt cho họ.

Sau pha ghi bàn danh dự vào lưới tuyển Anh, người hâm mộ Panama vui mừng còn dữ dội hơn cả fan Anh, bùng cháy như thể đội nhà đang vô địch. Chẳng toan tính gì, chơi hết sức để cống hiến cho khán giả thì còn gì đẹp bằng. Họ chơi bóng vì những ông bố đang ngồi bên cốc bia xem truyền hình với cậu con trai, trong khi người mẹ trẻ đang ở bếp làm món ăn nhẹ. Họ chơi bóng vì những ánh mắt trẻ thơ đang dõi theo nơi quê nhà... Bị loại thì đã sao.

Hãy chơi bóng như... Panama! - Ảnh 1.

Panama thua đậm nhưng với những nỗ lực của toàn đội, CĐV của họ vẫn vui Ảnh: REUTERS

Chỉ sau một ngày, Nga - đội đầu tiên đoạt vé vào vòng 2, nhận được bao lời ca ngợi lên tận mây xanh - bước vào gặp Uruguay trong lúc đội này cũng đã có vé. Chẳng có gì lo lắng, trên khán đài hơn 30.000 người Nga reo hò nhưng chỉ vài mươi phút sau, chờ đợi họ là nỗi thất vọng tràn trề. Tỉ số 0-3 trong thế trận bạc nhược đã in đậm trong đôi mắt cậu bé Nga tựa đầu vào bố. Cô gái Nga xinh đẹp thẫn thờ quên cả bàn tay chàng trai ngồi cạnh cũng thẫn thờ không kém. Mùa này đang hè nhưng chắc nước Nga rất lạnh.

Mọi thứ đều là hậu quả của sự toan tính từ HLV Cherchesov, giữ lại những trụ cột cho vòng sau nhưng quên mất Uruguay là ai. Và ích kỷ hơn, ông quên luôn cả người hâm mộ tuyển Nga. Ngược lại, tuyển Uruguay đã đưa ra đội hình mạnh nhất, những cầu thủ khát khao chiến thắng nhất để kết liễu sự kiêu ngạo của ông Cherchesov. Nhìn lên khán đài mới thấy hết sự đau đớn của các fan Nga. Còn các CĐV Uruguay reo hò đón các cầu thủ ra tận đường biên vẫy tay chào cảm ơn họ.

Toan tính cho lắm vào, tuyển Tây Ban Nha cũng nhờ may mắn mới sống sót sau phút 90 của trận đấu với Marocco. Với lối đá như thế, Tây Ban Nha đã để lộ những điểm yếu chết người ở hàng hậu vệ trước mắt các đối thủ. Còn CĐV đội nhà càng thêm lo lắng bởi chẳng biết các chàng trai của mình muốn gì.

Người hâm mộ luôn là lý do và động lực để các cầu thủ bước vào sân bóng. Bóng đá nói cho cùng cũng là một trò chơi. Toan tính quá và chẳng quan tâm vui buồn của người khác thì nhạc nhẽo lắm, ai thèm chơi. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo