xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hết chỗ cho đội bóng 1 người

HLV Nguyễn Việt Thắng (PVF)

World Cup 2018 chứng kiến sự lên ngôi của tập thể khi tất cả những đội bóng vào tứ kết đều không phụ thuộc vào 1 nhân tố nào, kể cả Neymar và Brazil

Nước Nga không phải là đất diễn cho những đội bóng một người khi tới hết vòng 1/8 thì những đội tuyển lọt vào tứ kết đều tôn vinh giá trị của sự gắn kết tập thể. Pháp, Brazil, Bỉ hay Croatia có nhiều siêu sao, ngôi sao nhưng không dồn gánh nặng tỏa sáng cho một cá nhân nào.

Hết chỗ cho đội bóng 1 người - Ảnh 1.

Chadli sau bàn thắng đưa Bỉ thắng Nhật Bản 3-2, từ pha phản công bắt nguồn từ thủ môn và qua 2 cầu thủ khác cùng động tác giả bỏ bóng của Lukaku Ảnh: REUTERS

Xem Messi chia tay World Cup 2018 không làm tôi tiếc nuối bằng lúc chứng kiến Ronaldo và Bồ Đào Nha ngậm ngùi tạm biệt Nga. Cũng là những "đội bóng một người" nhưng cách hành xử cũng để lại phản ứng sau thất bại. Messi tự khiến anh cô lập với chính đồng đội, đặc biệt là những cầu thủ trẻ. Họ không phục vì cách siêu sao Barcelona can thiệp vào cả việc xếp đội hình đá chính. Còn Ronaldo gánh cả đội trên vai nhưng Bồ Đào Nha là một tập thể đoàn kết, thất bại trước Uruguay nằm ở khía cạnh chuyên môn, không liên quan đến việc nội bộ lục đục như Argentina.

Dù sao thì Messi hay Ronaldo không thể có đất diễn ở World Cup khi bóng đá hiện đại ngày càng tôn vinh tinh thần tập thể. Xem Nhật Bản chống lại Bỉ, HLV Nishino Akira tạo nên một tập thể gắn kết, phân tích rất kỹ dữ liệu liên quan đến Bỉ để bố trí người phong tỏa Lukaku, E.Hazard hay De Bruyne.

Hết chỗ cho đội bóng 1 người - Ảnh 2.

Neymar (10) chơi xuất sắc ở trận Brazil thắng Mexico nhưng anh cũng cần sự hỗ trợ của Willian, Fernandinho... Ảnh: REUTERS

Có ai ngờ Nhật lại dẫn trước Bỉ 2-0 trước khi thua ngược ở những giây cuối. Xem kỹ sẽ thấy Nhật đá phản công không quá tốc độ nhưng sự bình tĩnh vì biết đồng đội bọc lót, hỗ trợ ngay sau lưng đã giúp các cầu thủ đội bóng Đông Á chơi rất tự tin.

Tuyển Bỉ cũng vậy, thua 2 bàn nhưng không hề nao núng. Chiến thuật của họ được HLV Martinez định hình, khi Fellaini vào sân thì các vị trí trên sân sẽ đá ra sao, ai đứng ở khu vực nào đều được phân công rõ ràng.

Sự đơn độc của Messi trong cả tập thể Argentina khiến người ủng hộ đội bóng này cảm thấy mệt mỏi. Sự thăng hoa của Ronaldo ở vòng bảng trong một tập thể già nua của Bồ Đào Nha cũng không hẳn làm CĐV thấy vui.

Ngược lại, xem Neymar, Coutinho, Willian cùng các thành viên Brazil chơi bóng theo phong cách futsal, mang đến cho khán giả cũng như chính những người làm chuyên môn sự hưng phấn. Bóng đá hiện đại là như vậy, càng đoàn kết, cùng nhau vạch chiến lược chống lại đối thủ, hiệu quả sẽ phát huy. Còn chỉ biết dựa vào một ngôi sao, khi niềm hy vọng bị khóa chặt, đội lâm vào bế tắc thì hậu quả không cần đoán cũng biết thế nào.

World Cup 2018 khiến giới mộ điệu đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cách Hàn Quốc loại đương kim vô địch Đức là tiêu biểu lớn nhất cho việc thu ngắn cách biệt giữa các nền bóng đá. Bây giờ chỉ cần cả tập thể tuân thủ đúng chiến thuật, đeo bám quyết liệt, sẵn sàng đôi công khi cần thiết, một đội bóng yếu cũng có quyền nghĩ đến việc gây sốc! 


Hết chỗ cho đội bóng 1 người - Ảnh 3.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo