Căn nhà ở hẻm 149 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP HCM, được xây trên nền đất vốn là một cái ao.
Hiện trường chỉ còn lại đống đổ nát (Ảnh: An Nhơn)
Theo những người dân xung quanh, khi họ đang ngủ thì nghe tiếng động kinh hoàng, khói bụi bay mịt mù bao trùm cả khu vực. Nhiều tiếng kêu cứu phát ra từ 3 căn nhà vỡ vụn.
Một trong 5 công nhân có mặt trong ngôi nhà này cho biết, trước đó khoảng 1 tiếng, anh có nghe tiếng kêu "rắc rắc" nhưng không để ý vì mải chơi đánh bài. Khi thấy đất đá đổ xuống, cả 5 người kịp lao ra ngoài trước khi căn nhà sập hoàn toàn. Chưa kịp hoàn hồn, họ lại chứng kiến 2 căn nhà phía bên trái phải cũng đổ sụp trong giây lát.
Lực lượng cứu hộ có mặt khi các nạn nhân được người dân cứu khỏi đống đổ nát (Ảnh: An Nhơn)
Căn bên trái là nhà trọ 2 phòng có 6 người ở. Chị Lê Thị Phấn (22 tuổi) cùng đứa con 24 tháng tuổi được người dân moi ra từ đống đổ nát hiện đã tử vong. Chồng chị, anh Nguyễn Văn Lâm (27 tuổi) bị thương nặng. Trong căn nhà cấp 4 bên phải, 4 người khác được moi lên từ đống gạch vỡ.
Hàng chục người dân xung quanh đã tập trung tham gia cứu hộ, đào bới. Sau 1 giờ, tất cả người bị nạn được đưa ra ngoài. Tổng cộng, có 2 người chết, 13 người bị thương. Ngoài 3 căn nhà đổ sập hoàn toàn, 2 nhà khác cũng thủng tường.
Căn nhà bị sập được xây dựng hơn 2 tháng. Đơn vị thi công căn nhà cũng là chủ đầu tư.
Bình luận (0)