Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Bát nháo trước Bệnh viện Chợ Rẫy: Chào thua(?!)

Bài và ảnh: NHƯ PHÚ

UBND TPHCM xem việc chấm dứt tình trạng bát nháo tại đây như một trận đánh lớn trong năm “thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, nhưng đến nay không thành công

“Tránh ra, nước sôi, nước sôi!”. Người phụ nữ vừa la vừa đẩy chiếc xe chất đầy nước giải khát, bàn ghế, bươn giữa dòng xe tấp nập. 16 giờ 30 phút ngày 15-10, khung cảnh trước Bệnh viện Chợ Rẫy như bầy ong vỡ tổ. Những nồi cháo - bún - cơm, những giỏ xách chứa đầy bánh mì, những chồng bàn ghế nhựa cao ngất đồng loạt đổ bộ từ phía quận 11 sang và nhanh chóng độc chiếm toàn bộ vỉa hè đoạn sát bờ rào Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5).

Dơ và dữ

17 giờ ngày 15-10, lối đi vào cổng chính của Bệnh viện Chợ Rẫy bị vây bởi các mặt hàng cơm hộp, chiếu nằm, quần áo, thau chậu. Cánh xe ôm chờ khách cũng nằm sõng soài trên yên xe khiến lối đi vào bệnh viện bị phong tỏa. 30 phút sau, vỏ bắp, giấy lau miệng bắt đầu rắc lên vỉa hè. Cùng thời điểm này phía bên kia đường Nguyễn Chí Thanh thuộc địa bàn quận 11 lại càng hỗn tạp, bàn ghế rải ra chiếm toàn bộ vỉa hè rồi lấn xuống lòng đường. Khách ngồi hút thuốc, uống nước, chuyện trò rôm rả, còn chủ quán thì đảo qua đảo lại, nhào ra đường hò hét để bắt khách. Nhiều người đi đường quay đầu ngạc nhiên nhìn cái chợ trời ngay trước Bệnh viện Chợ Rẫy.

Giữa khung cảnh náo loạn ấy, chúng tôi để ý một người phụ nữ bán bột chiên trên chiếc xe đạp. Người này cứ vừa bán vừa ngó qua ngó lại, vẻ mặt lo sợ. “Chị phải canh chừng, dù chị bán khác mặt hàng với mấy bà kia, nhưng lỡ xâm phạm địa bàn là bị đập liền”- chị này so vai nói. Theo một nguồn tin đáng tin cậy của phóng viên Báo Người Lao Động, mỗi mét vuông đất vỉa hè trước bệnh viện đều đã có chủ. Nếu người này không bán thì nhượng cho người khác với giá cắt cổ.

Ông Vương Hoàng Tuấn, Chánh Văn phòng UBND quận 5, khẳng định: “Nhiều lần công an quận tiến hành tịch thu phương tiện buôn bán thì họ giằng co, thậm chí đập đồ xuống đất phản đối. Tôi cũng có nghe thông tin sang nhượng vỉa hè ở Bệnh viện Chợ Rẫy để buôn bán, nhưng Công an quận vẫn chưa tìm ra chứng cứ...!”.

Chuyện không tưởng!

Do khu vực trước Bệnh viện Chợ Rẫy là khu vực giáp ranh giữa quận 5 và quận 11 nên ngày 5-6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà đã cho thành lập Ban Chỉ đạo liên quận do ông Lê Văn Khoa, Chủ tịch UBND quận 5, làm trưởng ban. TP xem đây như một trận đánh lớn trong năm “thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, nhưng đến nay các cơ quan dường như đã... chào thua (?!).

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, tính đến ngày 7-10, phía quận 5 đã xử phạt 334 trường hợp vi phạm trật tự văn minh đô thị tại khu vực trước Bệnh viện Chợ Rẫy, còn phía quận 11 lên đến 1.316 trường hợp.

Bà Trần Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch UBND quận 11, nói: “Xử phạt nhiều như thế nhưng tình trạng lấn chiếm lề đường để buôn bán vẫn xảy ra. Quận cũng đã mời những hộ kinh doanh ở khu vực này lên nhắc nhở nhiều lần, lập tổ tự quản để họ tự nhắc nhở nhau nhưng ý thức chấp hành văn minh đô thị vẫn chưa cải thiện”.

Còn ông Lê Văn Khoa thẳng thắn: “Chuyện công an cắm dùi, trực chiến để đẩy đuổi, xử phạt chỉ là vòng luẩn quẩn. Tịch thu xe này, họ lại mua xe khác, rồi lại xử phạt... tịch thu. Thú thật anh em đã cố gắng hết sức rồi. Hiện nay, lực lượng của hai quận chỉ chốt chặn trong giờ hành chính, còn lại thì bám không nổi. Muốn người dân đừng buôn bán trước bệnh viện nữa thì phải sắp xếp việc làm khác cho họ, nhưng chuyện này rất khó. Do đó, để duy trì sự thông thoáng, sạch sẽ cho Bệnh viện Chợ Rẫy ngay lúc này là chuyện không tưởng!”.

Ông Khoa đề xuất: “Về lâu dài nên di dời các bệnh viện, trường học ra ngoại thành nhằm giảm áp lực cho nội thành”.

Nhật ký trước cổng chợ rẫy

- Đầu tháng 5-2008, tiếp thu phản ánh của Ủy ban MTTQ TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu Hà chỉ đạo Sở GTVT làm việc với quận 5, 11 giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm lề đường để giữ xe, buôn bán, xả rác, nước thải bừa bãi trước Bệnh viện Chợ Rẫy.

- Ngày 15-5, ngay khi Báo NLĐ tiếp tục phản ánh tình trạng bát nháo trước Bệnh viện Chợ Rẫy, Chủ tịch UBND quận 5 Lê Văn Khoa trực tiếp chỉ đạo lực lượng công an, thanh tra xây dựng quận 5 lập lại trật tự vệ sinh ở khu vực này và tiến hành chốt chặn 24/24.

- Ngày 5-6, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu Hà chủ trì cuộc họp với các bên liên quan và chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo liên quận do ông Lê Văn Khoa làm trưởng ban. Thành viên là phó chủ tịch UBND quận 11, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy, Sở GTVT, Ban An toàn giao thông TP...

- Sau đó là hàng chục cuộc họp (diễn ra hằng tuần) của Ban Chỉ đạo liên quận để giải quyết tình trạng bát nháo trước Bệnh viện Chợ Rẫy.

- Gần đây nhất ngày 9-10, Ban Chỉ đạo tiếp tục họp và đánh giá: “Tình hình trật tự lòng lề đường và an toàn giao thông tại khu vực này vẫn chưa được giải quyết một cách cơ bản”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo