Nhan nhản dịch vụ “đen”
“Có làm thì cũng có chơi” - T, người đồng hương với tôi là công nhân một Cty của Nhật Bản ở khu công nghiệp (KCN) Sóng Thần, hô hào rồi kéo mọi người cùng nhập cuộc.
Sau khi tập trung về khu nhà trọ gần KCN Sóng Thần, T. ra lệnh cho cả bọn “phải trắng đêm ăn chơi theo kiểu… bình dân”. T. rỉ tai tôi: “Ở đây chẳng có điểm sinh hoạt văn hóa nào dành cho công nhân cả, nên vào thời điểm nhận lương, tụi mình khi nào cũng trắng đêm. Thường thì làm một chầu rượu đế rồi đi “massage bình dân”.
Như thường lệ, lần này T. kéo cả bọn ra quán cóc vào KCN để nhâm nhi rượu đế với xoài và vịt lộn. Sau khi tất cả đã ngấm say, T. giữ đúng lời hứa với chúng tôi, rồi kéo thêm mấy đồng nghiệp nữa cùng thẳng tiến về con đường đất đỏ phía sau KCN Sóng Thần.
Tại đây, đập vào mắt là hàng chục quán massage, gội đầu và cà phê đèn mờ… hiện ra, như giăng bẫy người đi đường. T. bảo tất cả dừng lại tại quán gội đầu massage M.D.
Xe vừa đỗ trước quán đã thấy mấy em môi son má hồng, áo quần hở hang ùa ra chào đón. T. và những người đi theo là khách quen nên bà chủ quán M.D đon đả: “Lâu ngày mấy anh không ghé tụi em nhớ quá! Hay mấy bữa nay “ly dị” với quán em rồi?”.
Bà chủ trẻ chưa dứt lời, một cô gái mặt còn non choẹt, ăn mặc hớ hênh ôm chầm lấy tôi. “Anh vào trong buồng massage cho khỏe người, em phục vụ tới nơi. Anh yên tâm, ở đây quán em lấy giá bình dân” - Cô nói.
Tại khu công nghiệp VSIP và Việt Hương ở thị xã Thủ Dầu Một còn có loại hình “giải trí” ngụy trang dưới cái tên: cà phê “chòi”. Tại xã An Phú - nơi 2 KCN trên đóng chân, sau khi chúng tôi dạo quanh quan sát và hoa mắt bởi có đến hàng chục quán cà phê chòi nằm lụp xụp trong các ngõ ngách, thì được một công nhân làm việc ở đây dẫn lối.
“Tối nào các quán cà phê này cũng đông nghẹt khách. Bởi trong quán có cả chục em xinh như mộng sẵn sàng phục vụ thượng đế” - Người bạn trẻ quảng cáo.
Một công nhân tên Tuấn quê ở Nghệ An, làm tại khu công nghiệp VSIP, cho biết: “Do không có nơi vui chơi, giải trí lành mạnh cho công nhân, hơn nữa chưa có người yêu nên mỗi khi buồn mình thường cùng bạn bè trong xóm trọ kéo nhau ra các quán cà phê này để… “giải khuây”.
Tuấn nói tiếp: “Mỗi ly cà phê cộng thêm “một em” nữa chỉ chưa tới 50.000 đồng nhưng “tình tang” thoải mái”.
Trong khi đó, tại KCN Nam Tân Uyên (huyện Tân Uyên), mặc dù mới sơ khai hình thành nhưng các chủ quán là dân bản địa đã mở “đón đầu” hàng chục “chòi” tại đây.
T.A là công nhân của một Cty gas dẫn tôi vào ấp 2 (xã Khánh Bình) để mục sở thị hoạt động của “chòi” mới hình thành có cái tên nghe rất kêu: Tình Quê.
T.A cho biết: “Chòi” này mới mọc lên hơn tháng nay nên khách vẫn chưa đông lắm. Hơn nữa, khu này trong giai đoạn xây dựng nên công nhân chưa nhiều, vì vậy đôi lúc bao luôn cả khách “làng” vào giải trí.
T.A. bồi tiếp: “Quán này có năm em miền Tây xinh đáo để…”.
“Cõi riêng” không an toàn
Trong ánh đèn tờ mờ sáng trên bãi lau sậy um tùm phía sau KCN Việt Nam - Singapore ở ấp Hoà Lân (xã Thuận Giao, Thuận An), thi thoảng tôi lại bắt gặp các cặp tình nhân dìu dắt nhau ra chỗ tâm tình, trút đi những nhọc nhằn của một ngày làm việc vất vả.
Nằm sát con đường vào khu lau sậy, những chiếc xe máy, vù qua mang theo đầy gió bụi. Thỉnh thoảng có kẻ tinh nghịch “dí” đèn pha vào các cặp tình nhân nhưng vẫn không làm họ rời nhau.
Đứng trong không gian tĩnh mịch về khuya, chúng tôi chứng kiến khu “vườn tình” ở đây mỗi lúc lại có nhiều đôi trai gái, đa phần là công nhân, lũ lượt kéo nhau đến đây cùng ngắm trăng sao, hưởng chút khí trong lành và chia sẻ buồn vui.
Đêm nào cũng vậy, khu đất trống này cũng vui nhộn, bởi chỉ cách nhau vài mét là có một cặp tình nhân “xí phần” để tâm sự và xem đó là cõi riêng của mình, nên mặc sức…tung hoành! Có đôi ngả mình trên bãi cỏ, có đôi thì âu yếm nhau trên xe…
Tại một khu trọ của công nhân làm tại KCN Việt Hương, nữ công nhân tên Hương D. quê ở Bạc Liêu cho biết: Ở KCN, công nhân đa phần đều rất trẻ nên nhu cầu vui chơi giải trí là rất lớn, nhất là các đôi tình nhân. Thế nhưng, không có một sân chơi lành mạnh nào, nên họ thường phải kéo nhau ra những khu đất trống, tối để tâm tình, rất dễ gặp nguy hiểm bởi bọn…xin đểu khi nào cũng “làm ăn” ở những vùng tối.
Hương D. kể lại, chỉ cách đây vài hôm, người bạn gái cùng phòng với D. đang kề vai sát cánh tâm sự với người yêu ở đoạn đường thuộc ấp Bình Thuận 2, xã Thuận Giao đã bị một nhóm thanh niên đến xin đểu tiền mua thuốc hút. Không cho cũng không xong, họ đành rút “hầu bao” biếu không 50.000 đồng.
Bình luận (0)