xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chiến sĩ PCCC hy sinh: Về đi đồng đội ơi…

Bài và ảnh: QUỐC CHIẾN

Về đi anh. Về đây đồng đội ơi. Con đi thật sao Long… nghe những tiếng gọi vọng ra từ đám tang thượng úy Long, hỏi ai cầm được nước mắt

Mờ sáng 8-9, hàng trăm đồng đội và người thân đổ về căn nhà nhỏ số F10/27 (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) để cố được nhìn thượng úy Phạm Phi Long (chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, thuộc Cảnh sát PCCC TP HCM vừa hy sinh) lần cuối. Không ai bảo ai, đôi mắt của họ đều đỏ hoe bởi tiếc thương cho sự ra đi quá vội vàng của đồng đội.

Những tiếng gọi từ trái tim

Khuya 7-9, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại căn nhà trên đường 10A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP HCM). Các chiến sĩ cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nỗ lực khống chế không cho đám cháy lan rộng. Lúc này, thượng úy Long và 3 đồng đội được cử vào trong tiếp cận hiện trường, tiếp tục dập lửa. Khi các chiến sĩ đang leo thang tiếp cận cửa sổ tầng 1 của ngôi nhà thì tầng 1 này bất ngờ đổ sập. Một chiến sĩ kịp thời thoát ra nhưng thượng úy Phạm Phi Long đã tử vong, 2 đồng đội của anh là hạ sĩ Phạm Tấn Quốc (24 tuổi) và hạ sĩ Bùi Văn Dũng (20 tuổi) cũng bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Có mặt tại buổi tang lễ của thượng úy Long, các đồng đội khác của anh ngồi trầm ngâm. Tiếng nhạc buồn réo rắt vang lên khiến không khí càng thêm đau buồn, ảm đạm. Đôi người không kìm nổi những giọt lệ chảy dài tiếc thương cho anh. Một chiến sĩ lau vội dòng nước mắt chực trào, để tay lên ngực khi nhìn thấy di ảnh của anh. "Mấy hôm trước chúng tôi vẫn còn cười nói vui vẻ, sát cánh bên nhau làm nhiệm vụ. Vậy mà giờ đây anh đã ra đi mãi mãi. Anh thực sự là một người đồng nghiệp dũng cảm đáng để tôi ngưỡng mộ và noi gương" - nam chiến sĩ chia sẻ.

Chiến sĩ PCCC hy sinh: Về đi đồng đội ơi… - Ảnh 1.

Vợ và con thượng úy Long trong vòng tay gia đình cùng đồng đội

Chiều muộn về, những cơn mưa lớn đổ xuống khiến con đường về nhà thượng úy Long vốn đã heo hút lại thêm lầy lội. Thế nhưng đoàn người đổ về căn nhà nhỏ ọp ẹp của thượng úy Long ngày càng đông. Một vài đồng đội với thượng úy Long buồn bã kể lại chuyện ngày hôm qua: "Nhận được tin báo lúc nửa đêm, chúng tôi vội cùng nhau lên xe lao tới hiện trường. Như mọi hôm, khi ngọn lửa được kiểm soát, anh Long được phân công tiếp cận hiện trường thì sự cố xảy ra. Long hy sinh khi còn mang trên mình bộ quân phục lính cứu hỏa, khói bụi bám đầy. Mới hôm kia thôi, mấy anh em còn ngồi tâm sự về gia đình, về những dự định trong tương lai".

Không chịu nổi không khí đau buồn, những người lính ra một góc tối rít điếu thuốc, nhìn nhau bằng đôi mắt rưng rưng. Có người lính đốt một điếu, để xuống mặt đất rồi ân cần: "Trời mưa lạnh lắm, mày làm một điếu đi Long!".

Chợt tiếng nhạc vang lên: "Hãy về đi đồng đội ơi! Người lính chiến mãi đôi mươi, Về đây điếu thuốc lào, ấm chè chốt hồn nhiên nụ cười. Bạn bè, đồng đội, người thân ôm nhau nước mắt chan hòa". Những người lính lẩm nhẩm theo mà đôi mắt long lanh ngân ngấn lệ.

"Ba ơi! Dậy đi ba!"

Ngồi thẫn thờ bên linh cửu chồng, vợ thượng úy Phạm Phi Long - chị Nguyễn Thị Hồng Phượng - như hóa tượng với vành khăn tang trắng. Người vợ chiến sĩ ấy, dẫu biết sẽ có những tai nạn xảy ra với nghề của chồng mình nhưng không ngờ sự thể lại đến thế. Thỉnh thoảng chị lại cúi xuống xoa bụng (chị đang mang bầu con thứ hai - PV) thủ thỉ điều gì, rồi cúi gật đầu lên bàn bần thần, thở từng hơi khó nhọc. Nếu anh Long còn sống, hai vợ chồng chị sẽ đón đứa con gái vào tháng sau, nhưng giờ thì không còn được nữa. Nỗi đau về thể xác và tinh thần đang ngấu nghiến lấy người mẹ, người vợ trẻ ấy.

Chị cứ ngồi lặng thinh, ôm chặt đứa con trai 2 tuổi trong vòng tay, những giọt nước mắt trên mặt đã khô lại từ bao giờ. Rúc trong lòng mẹ, con trai thượng úy Long ngồi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Suốt đêm qua, bé liên tục đòi ba, rồi giật mình, khóc thét trong đêm. Sáng nay, bé tưởng ba còn đang ngủ say nên hồn nhiên lay cha rồi gọi: "Ba ơi! Dậy đi ba!". Tiếng đứa bé ngây thơ vang lên nhưng ba của em sẽ không bao giờ dậy nữa. Nhìn đứa con trai thấm mệt, ngủ ngon lành trên tay, lòng người mẹ trẻ lại thêm đau thắt lại.

Chiến sĩ PCCC hy sinh: Về đi đồng đội ơi… - Ảnh 2.

Đồng đội, người thân không cầm được nước mắt khi nhắc đến thượng úy Long

Chị nhớ những ngày anh Long còn sống, dù không được ở bên nhau nhiều nhưng thật hạnh phúc. Lấy nhau được khoảng 5 năm, không ngày nào chị không lo lắng cho chồng. Những hôm có cháy, anh Long lại đi chiến đấu cả ngày, cả đêm cùng đồng đội.

Nhiều lần cả nhà định rủ nhau cùng đi du lịch nhưng đều phải hoãn vì anh Long bận trực chiến ở cơ quan. Mới hôm trước, hai vợ chồng chị còn bàn với gia đình đi du lịch Vũng Tàu. Nhưng rồi cũng như những lần trước, anh Long không thể đi được vì bận lịch đột xuất. "Không ngờ đêm ấy, chồng tôi đi mãi, không bao giờ trở về nữa. Đó cũng là lần cuối tôi được gặp chồng" - chị Phượng sụt sùi.

Nhắc về con, mẹ thượng úy Long - bà Nguyễn Thị Mùa - không nén được nỗi đau, lại khóc ngất. Người phụ nữ 52 tuổi ôm ngực chia sẻ: "Giá như con chịu nghỉ làm đi chơi với gia đình một bữa thì đã không sao. Hôm trước xảy ra chuyện, mọi người còn rủ Long đi du lịch Vũng Tàu nhưng con từ chối vì còn bận trực ở cơ quan. Nghe đồng đội của con báo lại, lòng tôi chết điếng. Cả nhà chạy xuống bệnh viện thì con tôi đã mất rồi. Con mất khi chưa nói với tôi một lời cuối nào".

Bà vuốt vội những giọt nước mắt, xoa xoa hai bàn tay sần sùi vào nhau, cố đứng vững trước di ảnh con trai. Nhà nghèo biết ước mơ của con là theo ngành công an, vợ chồng bà cố gắng chắt chiu từng đồng, sát cánh cùng còn. Vậy mà, bà chưa vui được bao lâu khi thấy đứa con trai đang thăng tiến trong sự nghiệp lại phải nuốt nước mắt chịu cảnh lá vàng tiễn lá xanh.

"Mới hôm trước còn thấy thằng Long vui vầy bên vợ, tính chuyện cho con. Vậy mà đột ngột Long ra đi để lại cha mẹ già, vợ dại, con thơ. Rồi đứa con chưa sinh ra đời đã không còn cha nữa. Gia cảnh nhà Long cũng chẳng khá giả, mất đi trụ cột, cả gia đình phải sống như thế nào?" - một người cậu của Long trầm ngâm chia sẻ.

Hỗ trợ tối đa cho gia đình thượng úy Long

Trưa 8-9, đại diện Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và đoàn thể quận Bình Tân (TP HCM) đến viếng chiến sĩ PCCC hy sinh.

Ông Nguyễn Gia Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban PCCC quận Tân Bình - cũng đại diện đến viếng thượng úy Phạm Phi Long đã hỗ trợ 120 triệu đồng. Bên cạnh đó, UBND TP HCM hỗ trợ 50 triệu đồng, Cảnh sát PCCC TP HCM hỗ trợ 35 triệu đồng cho gia đình thượng úy Long.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo