Bè bạn
Trong các loài vật nuôi, mèo được xem là bạn gần gũi nhất của con người. Gần đến nỗi mèo và người có thể ăn cùng mâm, ngồi cùng chiếu. Các nước giàu còn có những dịch vụ như thời trang, nghĩa trang, bệnh viện dành cho mèo. Ở Paris – Pháp, có hơn 20 nghĩa địa dành cho chó mèo, trong đó nổi tiếng nhất là nghĩa địa Asnière nằm bên bờ sông Seine.
Khách sạn 5 sao chó mèo
Hiện nay, ở Hà Nội cũng có một hệ thống bệnh viện, khách sạn và nghĩa địa cao cấp dành cho chó mèo thuộc đẳng cấp quý tộc. Việc này hay dở chưa bàn tới nhưng có thể nói tình bạn giữa người và chó, mèo ở Việt Nam cũng đã phát triển đến đỉnh điểm.
Bệnh viện cao cấp dành cho mèo, chó ở Hà Nội
Thần thánh
Người Ai Cập thờ nữ thần Bastet (hoặc Pasht) đầu mèo, thân hình đàn bà. Ngày 19-1-2010, giới khảo cổ Ai Cập thông báo vừa phát hiện dấu tích một ngôi đền cổ cao 60 m, rộng 15 m thuộc niên đại 246-222 trước Công nguyên với hàng trăm pho tượng tiêu biểu cho nữ thần mèo Bastet.
Tín ngưỡng này có từ hàng ngàn năm trước, kéo theo một số tục lệ như ai làm chết mèo sẽ bị xử tử. Người ta chôn mèo theo người chết để cầu mong thần mèo giúp cho người đó hồi sinh. Trong các ngôi mộ cổ, người ta tìm thấy hàng trăm ngàn xác mèo được chôn theo, có xác cách nay đến 9.500 năm.
Nữ thần Bastet- Ai Cập
Nữ thần Freyja và đệ tử mèo
Ở Bắc Âu, mèo là linh vật bên cạnh nữ thần Freyja - người mang lại họa phúc cho dân chúng. Người Bắc Âu xưa mỗi khi cúng tế thần Freyja thường phải cho những con mèo nuôi trong nhà ăn no để làm vui lòng vị nữ thần này.
Ma quỷ
Mèo cũng là hình ảnh ma quái gần gũi nhất trong trí tưởng tượng của con người. Cặp mắt xanh lè trong đêm tối, tiếng gào như trẻ con khóc thét trên mái nhà, dáng ngồi cô độc và bí hiểm ngoài nghĩa địa... là những gì dễ khiến cho người yếu bóng vía đâm ra sợ mèo.
Người Nhật có truyền thuyết về ma mèo Nekomata. Đó là một giống mèo cái có hai đuôi chuyên rút hết tinh khí của đàn ông rồi ăn thịt để biến thành hình người - đại loại cũng giống như loài hồ ly tinh trong thần thoại Trung Hoa. Người Việt Nam thì có truyền thuyết Mèo già hóa cáo (câu này đôi khi được sử dụng như một tục ngữ, ví những người càng già càng quỷ quái, tinh ma). Dĩ nhiên, hóa cáo là chuyện không thể có được.
Tuy nhiên, hình như một số con mèo già có được khả năng biết trước những giờ phút cuối cùng của chúng. Khác với chó - trước khi chết thường cố sức đến bên cạnh chủ - mèo có xu hướng rời xa chủ, bỏ nhà đi hoang một thời gian rồi sau cùng tìm một chỗ thật kín đáo để trút hơi cuối cùng. Đó cũng là khoảng thời gian mèo bị nghi là đã hóa cáo.
Nhiều người còn cho rằng khi trong nhà có người mới mất, chưa liệm vào quan tài mà để mèo nhảy ngang qua thi thể thì người đó sẽ ngồi dậy, trở thành cương thi hay quỷ nhập tràng. Để đề phòng mèo, người nhà phải đặt một con dao yếm và một nải chuối xanh phía trên đầu người chết.
Tuy nhiên, trí tưởng tượng phong phú nhất thuộc về tác giả những bộ phim kinh dị mà trong đó, khi thì mèo hóa thành người, khi thì người hóa thành mèo. Trong luồng phim truyện này, ma mèo chỉ đứng sau ma sói.
Bình luận (0)