xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Đinh tặc” tạm lắng

Bích Vân – Bảo Trâm

Nạn rải đinh bẫy người đi đường trên các “cung đường đinh” đã giảm đáng kể sau khi lực lượng công an, Đoàn Thanh niên, cựu chiến binh... ráo riết ra quân ngăn chặn

Sau một thời gian các cơ quan chức năng đồng loạt ra quân, người dân giờ đây đã bớt “căng thẳng” mỗi khi lưu thông qua các tuyến đường trên địa bàn TPHCM như Quốc lộ 13, Quốc lộ 1A, xa lộ Hà Nội.., những đoạn đường mà trước đây “đinh tặc” hoành hành dữ dội.

img
Xe hút đinh đang hoạt động trên xa lộ Hà Nội chiều 16-12. Ảnh nhỏ: “Chiến lợi phẩm” của đội hút đinh Quận đoàn Thủ Đức. Ảnh: Bích Vân
 
“Cung đường đinh” đã bớt... “nóng”
 
Chiều 15-12, vòng tới vòng lui trên xa lộ Hà Nội (quận 9 và Thủ Đức-TPHCM) suốt 3 giờ nhưng chúng tôi chỉ ghi nhận một trường hợp xe máy của người đi đường bị cán đinh. Anh Nguyễn Thanh Tân (ngụ quận 9) đang trên đường đi làm về, vừa dắt xe tìm nơi vá vừa kể: “Đang chạy trên đường bỗng nhiên thấy xe chao đảo nên tôi vội tấp vào lề. Sau một lúc quan sát bánh xe sau, tôi đã phát hiện một miếng thép hình thoi ghim vào bánh xe. Là người thường xuyên đi làm qua đoạn đường này, trước đây hầu như tuần nào xe tôi cũng bị bể bánh do cán đinh, nay đã giảm đáng kể!”. Ông Nguyễn Văn Thuần, người vá xe cho anh Tân, chia sẻ: “ Trước đây, mỗi ngày tiệm của tôi có trên 10 khách đến vá hoặc thay ruột xe, gần đây thì giảm hẳn, thậm chí có ngày không có khách nào...”.
 
Tại khu vực ngã tư Gò Dưa (phường Tam Bình, quận Thủ Đức), cầu vượt Linh Trung, Quốc lộ 1A - đoạn từ Ngã tư Ga đến cầu vượt Sóng Thần..., “đinh tặc” không còn hoạt động rầm rộ như trước. Nhiều ngày qua lại trên các tuyến đường này, hiếm hoi lắm, chúng tôi mới ghi nhận được trường hợp người đi đường phải hì hục đẩy xe tìm nơi vá. Ông Võ Tuấn Anh, hành nghề chạy xe ôm tại ngã tư Gò Dưa, hồ hởi: “Cánh xe ôm chúng tôi rất mừng vì công an đã chế ngự hiệu quả những kẻ chuyên đi rải đinh, nhờ vậy thu nhập của chúng tôi không bị mất oan bởi “đinh tặc!”.
 
Cảnh giác bùng phát trong dịp Tết
 
Trung tá Võ Văn Tài, Trưởng Công an phường An Phú Đông, quận 12, cho biết một số cựu chiến binh và người dân địa phương rất phẫn nộ về việc “đinh tặc” lộng hành (Báo NLĐ đã từng phản ánh) nên đã tích cực phối hợp với chính quyền để theo dõi, chế ngự các đối tượng có hành vi rải đinh thu lợi bất chính. Ngoài ra, công an phường còn liên tục tuần tra trên tuyến quốc lộ đi qua địa bàn phường để răn đe những người hành nghề vá, sửa xe không có giấy phép nhưng có biểu hiện khả nghi, yêu cầu họ làm cam kết không tiếp tay cho đối tượng xấu. “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm mạnh tay hơn để dẹp sạch nạn “đinh tặc”, mang lại sự an toàn cho người đi đường”- trung tá Tài khẳng định.
 
Theo anh Lê Minh Đức, Bí thư Quận đoàn Thủ Đức, thời gian gần đây, mỗi ngày, Quận đoàn chỉ nhận một - hai cuộc gọi phản  ánh về vấn đề này, có nhiều ngày không nhận được cuộc gọi nào. Đội vá xe lưu động của Quận đoàn thường xuyên túc trực 24/24 giờ  phục vụ mọi lúc theo yêu cầu của người đi đường. Còn đội xe hút đinh mỗi ngày hoạt động 2  lần, phạm vi không giới hạn ở quận Thủ Đức mà còn mở rộng sang một số khu vực trên địa bàn quận 9... “Mặc dù nạn “đinh tặc” không còn rầm rộ như trước đây nhưng không phải vì thế mà chủ quan, nhất là trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán, “đinh tặc” có thể hoạt động trở lại, gây nguy hiểm tính mạng và tài sản cho người đi đường!”- anh Đức nhận định.
 
Trung tá Tài cũng cho biết: “Chúng tôi cũng đã dự báo nạn rải đinh có thể bùng phát trở lại nên đã lên kế hoạch và chuẩn bị lực lượng đối phó. Lãnh đạo công an quận và phường đã chỉ đạo cảnh sát khu vực nắm sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với người dân địa phương cũng như các phường lân cận, đồng thời tăng cường tuần tra ở những “cung đường nóng”. Ngoài ra, phường cũng đã có kế hoạch kiểm tra thường xuyên các tiệm sửa, vá xe gắn máy, hạn chế tối đa các hộ cho thuê mặt bằng để hành nghề này...”.

Đội hút đinh đang gặp khó!

 
Suốt buổi chiều 16-12, chúng tôi theo chân đội hút đinh thuộc Quận đoàn Thủ Đức làm nhiệm vụ trên xa lộ Hà Nội. Năm thành viên của đội cùng 2 xe hút đinh và một xe dẫn đường “rà tới rà lui” đoạn từ ngã tư Thủ Đức đến cầu Rạch Chiếc. Sau đó, cả đội chuyển hướng sang Quốc lộ 13 rồi trở về đường Kha Vạn Cân. Số đinh mà đội thu về được khoảng 0,8 kg. Anh Nguyễn Thế Công (đội phó đội hút đinh) cho biết lượng đinh thu được mỗi ngày gần đây giảm rất nhiều so với trước.
 
Tuy nhiên theo anh Công, cái khó hiện nay là kinh phí duy trì hoạt động của đội quá ít ỏi (chủ yếu do Quận đoàn Thủ Đức hỗ trợ) nên khó có thể hoạt động dài lâu. Một ngày làm việc, mỗi thành viên chỉ được lãnh 30.000 đồng và 30.000 đồng tiền xăng cho mỗi xe. Giải quyết khó khăn này, anh Lê Minh Đức cho biết hiện Quận đoàn đang vận động sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả!
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo