Ngày 30-8, chúng tôi liên tiếp chứng kiến hàng chục xe máy bị “dính” đinh trên Quốc lộ 1A đoạn phường Tam Bình, quận Thủ Đức.
Dẫn bộ xe vào tiệm vá xe gần cầu vượt Gò Dưa để thay ruột xe, anh Lê Ngọc Thạch (ngụ quận Tân Bình) bức xúc: “Tôi làm nhân viên bán hàng thường phải đi qua đoạn đường này và thường xuyên bị “dính” đinh. Mỗi lần như vậy, không những phải mất tiền thay ruột xe mà công việc cũng bê trễ!”.
Dẫn xe phía sau anh Thạch là anh Nguyễn Hùng Phước (ngụ quận 8), xe anh cũng bị “dính” đinh trên cùng đoạn đường, cùng loại đinh thép hình thoi. Những tiệm vá xe gần đó cũng đang tấp nập khách dẫn xe vào.
Chiều 30-8, xe anh Nguyễn Hùng Phước bị “dính” đinh trên Quốc lộ 1A
đoạn đi qua địa phận phường Tam Bình, quận Thủ Đức. Ảnh: Giang Phương
Đến giữa cầu Bình Phước 2 (địa phận quận 12), chúng tôi tiếp tục chứng kiến thêm anh Nguyễn Minh Cường (ngụ tỉnh Tây Ninh) cùng bạn gái cũng đang hì hục đẩy xe lên cầu. “Mỗi tuần, tôi đi qua đoạn đường này một lần và lần nào cũng bị cán phải đinh”- anh Cường búc xúc.
Bình luận (0)