xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đòi nợ thuê quá hung bạo

Như Phú - Nguyễn Quyết - Trọng Đức

Cuối năm, rộ lên nạn đòi nợ bằng bạo lực hoặc khủng bố tinh thần rất quái đản như tập hợp thành nhóm kéo đến nhà con nợ ăn, ở hẳn đó, thậm chí làm đám tang cho khổ chủ hoặc mở băng tụng kinh trước nhà con nợ...

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, vừa ký quyết định mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc từ giữa tháng 12-2013 đến ngày 28-2-2014. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của đợt này là triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, nhất là các băng nhóm đâm thuê, chém mướn, xiết nợ, đòi nợ thuê…

Tụng kinh, gõ mõ để đòi tiền

Ngày 30-12, nhiều người dân sống gần nhà anh H. (xã Lai Uyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) bất ngờ khi nghe tiếng tụng kinh với âm lượng đinh tai nhức óc. Đây là độc chiêu của bà Nguyễn Thị L. (ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) dùng để đòi nợ anh H. Anh H. cho biết hiện con trai nhỏ của anh phát sốt do không ngủ được vì tiếng kinh, gõ mõ phát ra từ máy cassette mà bà L. đặt trên ô tô đậu trước nhà anh.

Bà Nguyễn Thị L. (ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) bày bàn thờ, mở băng cassette tụng kinh và viết yêu cầu đòi nợ treo trên xe tải trước biệt thự của anh H. ở xã Lai Uyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương để đòi nợ Ảnh: NHƯ PHÚ
Bà Nguyễn Thị L. (ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) bày bàn thờ, mở băng cassette tụng kinh và viết yêu cầu đòi nợ treo trên xe tải trước biệt thự của anh H. ở xã Lai Uyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương để đòi nợ Ảnh: NHƯ PHÚ

Bà L. vốn là thông gia với gia đình anh H. Trong 20 năm qua, công ty của gia đình anh H. và bà L. thường xuyên mua bán nông sản với nhau. Theo giấy xác nhận của 2 bên, hiện công ty của anh H. nợ bà L. khoảng 5,5 tỉ đồng. Do khó khăn về tài chính, anh H. hứa đến mùa tiêu năm 2014 sẽ trả hết nợ và được bà L. đồng ý. Tuy nhiên, từ ngày 19-12, anh H. bất ngờ thấy bà L. dẫn nhiều người đi ô tô đến rồi căng băng-rôn, dùng sơn viết những câu khiêu khích như “lừa đảo”, “trả nợ cho tao”… lên khắp vách tường biệt thự của anh. Không chỉ vậy, “đội quân” đòi nợ thuê của bà L. còn ném bom xăng vào nhà anh H.

Lực lượng công an ập đến để trấn áp một nhóm đòi nợ thuê ở Hải Phòng mới đây Ảnh: TRỌNG ĐỨC
Lực lượng công an ập đến để trấn áp một nhóm đòi nợ thuê ở Hải Phòng mới đây Ảnh: TRỌNG ĐỨC

Không chịu nổi, anh H. phải cầu cứu công an. Tuy nhiên, sau khi công an địa phương đến lập biên bản, bà L. dùng cách độc địa hơn là lập bàn thờ, thắp nhang, giăng bạt, mắc võng nằm ngủ trước nhà anh H. Thấy chưa hiệu quả, bà L. dùng tiếp chiêu tụng kinh, gõ mõ. Anh H. bức xúc: “Chúng tôi làm ăn đàng hoàng. Nợ thì sẽ trả theo cam kết. Nếu cần thì kiện chúng tôi ra tòa. Tại sao lại liên tục khủng bố cả nhà tôi?”.

Khủng bố tinh thần cũng được dân đòi nợ thuê ở đất cảng Hải Phòng khai thác. Ông Trần Quang Dũng (ở quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) vay của 1 người hơn 2 tỉ đồng với lãi suất 4,5%/tháng. Lấy cớ ông Dũng chưa thanh toán, Bùi Thế L. (trú TP Hải Phòng) tự xưng là thương binh loại 1/4 cùng khoảng 10 đối tượng khác kéo đến cửa hàng của vợ chồng ông yêu cầu trả nợ cho “thân chủ”. Không đòi được nợ, nhóm này liền “lập chốt” trong ngôi nhà 5 tầng của ông Dũng. Suốt 1 tháng, chúng ăn uống, sinh hoạt, căng băng-rôn, đọc loa thông báo chủ nhà bị phá sản gây náo loạn cả khu phố. Thấy không hiệu quả, nhóm đòi nợ thuê này tổ chức cả đám tang cho “con nợ” ngay trước nhà vợ chồng ông Dũng.

Công an TP Hải Phòng cho biết gần Tết, cơ quan này thường nhận nhiều đơn kêu cứu vì bị lực lượng đòi nợ thuê khủng bố.

Cưỡng đoạt tài sản

Tại TP Hà Nội, hoạt động đòi nợ thuê diễn ra khá nhiều. Không chỉ thị uy, lực lượng đòi nợ thuê còn manh động hơn.

Giữa tháng 12-2013, Cơ quan CSĐT Công huyện Hoài Đức, TP Hà Nội bắt giữ 7 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản do Lê Trường Sinh (SN 1979, ở Hà Nội) cầm đầu. Được “đặt hàng”, đầu tháng 12-2013, Sinh đến nhà ông Vương Bá Ch. (SN 1968, ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức) đòi nợ theo giấy ủy quyền của chủ nợ. Do ông Ch. khất nợ, Sinh dọa sẽ khủng bố bằng chất bẩn và cưỡng đoạt tài sản. Chiều 9-12, Sinh và đồng bọn quay lại nhà  ông Ch. Thấy chỉ có mẹ, em dâu và con gái ông Ch. ở nhà, Sinh chỉ đạo đàn em xiết nợ. Mặc cho người nhà ông Ch. ngăn cản, nhóm của Sinh vẫn bê bàn ghế ra ngoài.

Trước đó, cuối 11-2013, Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cũng bắt giữ 6 đối tượng đòi nợ thuê do Lương Huy Thành (SN 1979, ở Hà Nội) cầm đầu. Nhận được “hợp đồng”, nhóm đối tượng bặm trợn này đến thôn Phú Hạ, xã Minh Phú liên tục gầm rú xe máy để thị uy. Nhóm này được Nguyễn Văn Thu (chủ hiệu cầm đồ Hà Thu ở phường Xuân Hòa, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) thuê đến địa phương để đòi nợ. Khi đến, bọn chúng “điều” 2-3 đối tượng cao to, đầu trọc, xăm trổ đầy người... vào nhà con nợ đòi tiền, dọa nạt, thậm chí đánh người trong nhà nếu bị cản trở.

Theo báo cáo mới đây của Công an TP Hải Phòng, các đối tượng đòi nợ thuê thường tụ tập thành nhóm, kéo đến nhà con nợ rồi cùng ăn, ở gây nên nỗi khiếp sợ cho những người xung quanh… Điển hình như tháng 7-2013, nhiều kẻ “bặm trợn”, trong đó có cả đối tượng “gắn mác” thương binh đã kéo đến chiếm giữ trụ sở Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng (quận Hồng Bàng) gây mất an ninh trật tự khu vực. Nguyên nhân là do việc tranh chấp giữa 2 nhóm cổ đông trong Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng nhưng không được giải quyết dẫn đến một nhóm phải “nhờ” lực lượng đòi nợ thuê.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo