Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Hiểm họa đèn trời

NHƯ PHÚ

Mức độ đe dọa của đèn trời đối với TPHCM là rất cao vì TP có nhiều khu công nghiệp, kho xăng, kho hàng và dày đặc dân cư

Sau khi “phóng hỏa” nhiều khu ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, đèn trời đã được vận chuyển vào TPHCM và trở thành mốt chơi của một số bạn trẻ.

img
Mua bán đèn trời tại quán nước trên đường Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q.Bình Thạnh-TPHCM vào chiều 18-2. Ảnh: T.THẠNH

Nhấp chuột là đụng... đèn trời


Chỉ cần lên mạng gõ hai từ khóa: đèn trời và TPHCM, hàng loạt các đường link sẽ hiện ra dẫn bạn đến những đầu mối chuyên cung cấp đèn trời ở TPHCM. Phần lớn các đầu mối cung cấp đèn trời ở TPHCM chỉ để số điện thoại chứ không để địa chỉ. Các mối này sẵn sàng giao hàng tận nơi, tùy theo điểm giao hàng và số lượng mua, mỗi chiếc đèn trời sẽ được bán với giá từ 10.000 đồng-40.000 đồng.


Trưa 18-2, theo số điện thoại trên mạng, tôi gọi cho một cô gái tên Phượng (số điện thoại 093... 83). Tuy nhiên, người này cho biết sau đợt lễ Valentine, khách mua nhiều quá đã hết hàng.

Tôi tiếp tục gọi cho một mối khác là một người đàn ông tên Minh (số điện thoại 0123... 02). Ông Minh hẹn tí nữa sẽ gọi lại. Khoảng 10 phút sau, một cô gái khoảng 20 tuổi  điện thoại cho tôi xưng tên là Bình, người chuyên giao hàng cho ông Minh.

Bình cho biết có hai loại đèn trời giá 20.000 và 40.000 đồng/cái và hẹn tôi đúng 16 giờ đến trước Trường Phan Đăng Lưu (đường Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận Bình Thạnh) để lấy hàng. Đúng giờ, Bình xuất hiện trên chiếc xe máy với 3 chiếc đèn trời cùng 3 cục vải tẩm dầu. Bình hồ hởi: “Đây là kiểu chơi “hot” của lớp trẻ bọn mình đấy. Bọn em cũng chỉ mới bán từ hồi Valentine đến giờ thôi, đắt lắm!”. Bình cho biết hàng được Minh vận chuyển bằng đường tàu hỏa từ Hà Nội vào TPHCM. Mỗi lần vận chuyển khoảng 200 đèn trời.


Theo lời Bình, những khu vực chơi đèn trời thú vị nhất là bến Bạch Đằng, quận 1, các khu đất trống ở quận 9, đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5. Sau khi tôi  trả 75.000 đồng cho ba cái lồng đèn màu trắng. Bình gợi mở: “Nếu anh muốn mua với số lượng lớn, hàng trăm cái cũng được, cứ gọi cho anh Minh”.

Khi tôi bảo có ý định mở chi nhánh bán đèn trời cho sinh viên ở làng đại học Thủ Đức thì Bình nhanh nhảu: “Giá đèn trời này em bán cho anh do có cước vận chuyển từ Hà Nội vào nên hơi cao. Sắp tới, nếu có nhiều người chơi thì bọn em sẽ sản xuất luôn ở TPHCM và bỏ mối giá rẻ cho anh!”.


Phải triệt để ngăn chặn


Đèn trời là một thứ đồ chơi có khung uốn tròn làm bằng tre, đường kính gần nửa mét. Thân đèn làm bằng giấy mỏng khi căng phồng sẽ có chiều cao gần 1,5 m, tim đèn là một cục vải tẩm mỡ bò và dầu. Gọi là đèn trời bởi khi đốt, đèn bay lên trời (giống như khinh khí cầu), nó có thể bay cao cả ngàn mét và bay xa 5-10 km. Ngọn lửa rất dễ lan từ tim đèn sang giấy. Lúc đó đèn trời sẽ bị thủng và “hạ cánh” rất dễ gây hỏa hoạn.


Vào đêm giao thừa, tại bến Bạch Đằng quận 1-TPHCM, người ta đã thấy lác đác 4-5 chiếc đèn trời bay lên. Tiếp đó trong ngày lễ Tình nhân, xuất hiện hàng chục điểm bán đèn trời dọc các tuyến đường ở TPHCM hoặc trên mạng.
Trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5, nhiều cặp uyên ương mua đèn trời rồi dùng bút lông vẽ, viết lên thân đèn hình trái tim hoặc những câu tình tứ... trước khi đốt thả về trời. Khi được đốt cháy, đèn trời thực sự là mối hiểm họa. Tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7-TPHCM, những ngày qua, cứ khoảng 19-20 giờ, người dân phải rùng mình khi chứng kiến cảnh hàng chục đèn trời bay đến gần các chung cư. Không “đụng” chung cư, đèn trời bay về phía quận 4, quận 1, ai cũng lo âu chưa biết điều gì sẽ tới từ những quầng lửa đèn trời.


Chiều 18-2, trao đổi với phóng viên Báo NLĐ, Thiếu tướng Trần Triều Dương, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TPHCM, cho biết đang kiến nghị UBND TPHCM ra lệnh cấm sản xuất và sử dụng đèn trời. Thiếu tướng Dương cho biết trong đêm giao thừa vừa qua, các chiến sĩ PCCC của sở và Công an phường 27, quận Bình Thạnh phải ra quân tốc lực vì một đèn trời bay từ hướng quận 2 và bốc cháy trên nóc nhà dân.
 
“Mức độ đe dọa của đèn trời đối với TPHCM cao hơn so với Hà Nội vì TP có nhiều khu công nghiệp, kho xăng, kho hàng và dày đặc dân cư hơn. Vì vậy phải ngăn chặn ngay từ bây giờ”- Thiếu tướng Trần Triều Dương nhận định.

    

Họa trước mắt!

- Tại Hà Nội, ngày 25-1 (đêm giao thừa) gần 3 vạn gia đình  phải sống trong bóng tối vì mất điện do đèn trời gây ra. Trong đêm này, Bưu điện quận Hoàn Kiếm cũng bị đèn trời rơi xuống gây cháy.
 
Vào đêm lễ Tình nhân 14-2, đèn trời cũng rơi xuống làm cháy khu cây xanh gần sân vận động Mỹ Đình, lực lượng PCCC phải canh để bảo vệ hàng vạn ghế nhựa trong sân Mỹ Đình.


- Tại Hải Phòng, trong đêm giao thừa đèn trời cũng gây ra hỏa hoạn. Đặc biệt tại Công ty Xăng dầu khu vực III, 11 chiếc đèn trời đã rơi xuống công ty, trong đó có chiếc rơi ngay nóc xăng D1, kho An Lạc (kho xăng dự trữ quốc gia) thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Thượng Lý. Rất may các đèn trời đã được phát hiện sớm và dập tắt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo