Ông Năm Truân, người trông coi mái ấm Thiên Ân, cho biết ban đầu bãi rác còn nhỏ, lâu ngày to dần và nay cao quá đầu người, chỉ cần một cơn gió nhẹ là bao ni lông, rác bay đầy sân trường. Còn ngày mưa, bãi rác bốc mùi hôi thối, nước bẩn chảy tràn vào nhà dân, mất vệ sinh.
Theo người dân sống quanh khu vực, chủ nhân của bãi rác này là những cơ sở sản xuất ó keo, nhuộm, wash quần áo gần đó. Các cơ sở này thải ra đủ thứ, không chỉ bao ni lông, những phế phẩm mà thỉnh thoảng còn thấy cả nhớt. Dù người dân đã nhiều lần báo chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa thấy giải quyết, còn bãi rác ngày càng cao dần.

Đống rác to đùng án ngữ trước cổng mái ấm Thiên Ân. Ảnh: T.HỒNG
- Gần 20 m đường tỉnh lộ 7, đoạn qua tổ 1, ấp Phước Hưng, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi đang bị một đống rác án ngữ khiến giao thông khó khăn. Số rác này tràn ra từ một bãi rác khổng lồ nằm ngay bên đường mà theo những người dân ở đây là “bãi rác của xã”. Họ cho biết dù đã phản đối nhiều nhưng hai năm trước xã vẫn quyết định lập bãi rác tại đây. Từ khi có bãi rác, môi trường sống của người dân bị ô nhiễm vì ruồi, muỗi và mùi hôi thối. Lâu ngày, bãi rác quá tải, tràn ra đường, các xe chở rác không còn chỗ đổ nên đổ luôn ra đường.
Bình luận (0)