Trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (quận 5), nước ngập cao khiến dòng xe cộ cả ô tô lẫn xe máy chen chúc nối đuôi nhau ở phần giữa đường. Ở những điểm giao cắt, giao thông khá rối loạn.
Gần như toàn tuyến đường Trần Hưng Đạo (quận 5) ngập trong nước làm giao thông rối loạn (Ảnh: T.Hồng)
Các tuyến đường cắt ngang Trần Hưng Đạo như An Bình, Nguyễn Biểu, Nguyễn Văn Cừ... (quận 5) cũng mênh mông biển nước.
Nước ngập gần nửa bánh xe trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5) (Ảnh: T. Hồng)
Còn tại con đường 3 Tháng 2 (quận 10), nước ngập lênh láng kéo dài đoạn từ Sư Vạn Hạnh đến Cao Thắng làm xe chết máy buộc nhiều người phải dắt bộ, lội bì bõm trong nước ngập.
Chưa hết, ngay ngã tư Cao Thắng- Ba tháng Hai bị án ngữ đến 2,3 lô cốt, tình cảnh "2 trong 1" này khiến nơi đây ùn tắc suốt buổi sáng. Nhiều xe quay ngược tìm hướng thoát thì "đụng" các điểm ngập khác trên đường Sư Vạn Hạnh, Lê Hồng Phong...
Xe máy, ô tô thi nhau lội trên đường Lê Hồng Phong, quận 10 (Ảnh: CTV Ngọc Vương)
Không chỉ 3 Tháng 2, các con đường Lê Hồng Phong (quận 10), Bình Thới (quận 11), Lũy Bán Bích (quận Tân Phú)... cũng chung điệp khúc ngập và kẹt. Từng dòng xe máy chạy vòng vèo qua các con đường nhưng vẫn không tìm được đường ra.
Hì hục... vượt ngập trên đường Lê Hồng Phong, quận 10 (Ảnh: Ngọc Vương)
Còn trong khu vực Bàu Cát (quận Tân Bình), các cửa hàng sửa xe máy vớ bở vì xe chết máy nằm la liệt, sửa không kịp. Đến 10 giờ sáng, khu vực đường Âu Cơ, Lũy Bán Bích, Ba Vân (quận Tân Bình, Tân Phú) vẫn chìm trong nước, khiến kẹt xe kéo dài gần 3 giờ đồng hồ.
Người dắt xe, kẻ lội bì bõm trong dòng nước đen thui trên đường Âu Cơ (Ảnh: N.Hữu)
Xe buýt chen chúc trên đường Âu Cơ (Ảnh: N.Hữu)
Thời gian qua, những cơn mưa trái mùa đã khiến người dân hết sức vất vả. Nhiều người than thở: “Nghĩ đến mùa mưa sắp tới mà sao oải quá! Biết phải chung sống làm sao với cái cảnh vừa kẹt, vừa ngập “biết rồi, khổ lắm nói mãi” này đây?
Bình luận (0)