Ngay lập tức, người dân đã dùng nhiều bình chữa cháy nhưng không hiệu quả, lửa ngày càng bốc cao và lan sang cửa hàng phụ tùng xe máy Đại Hùng của ông Lương Văn Thành ở số 5B bên cạnh.
Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 11 điều 4 xe chuyên dụng với 30 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa, đồng thời điện lực Phú Thọ cũng ngắt toàn bộ nguồn điện trong khu vực.
Người dân dùng bình chữa cháy xách tay nhưng không ngăn được lửa
Do khói bao trùm nên nhiền cán bộ chiến sĩ phải dùng bịt thở oxy để vào đám cháy
Mất một tiếng rưỡi mới dập tắt được đám cháy
Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa mới hoàn toàn được khống chế. Tuy không có thiệt hại về người, nhưng đám cháy đã gây hư hại căn nhà 5C của ông Ngư với diện tích 34m2 và phần gác nhà 5B của ông Thành, đến nay chưa thể ước tính thiệt hại. Hiện nguyên nhân cháy vẫn đang được cơ quan công an tiến hành điều tra.
Di dời hàng hóa ra nơi an toàn
Rất đông người dân hiếu kỳ đứng xem CSPCCC dập lửa
Ông Thành và ông Ngư đang chờ ký biên bản cháy
Bình luận (0)