Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Trần ai mua vé tàu Tết

Hoàng Tường – Quý Hiền

Hành trình mua vé tàu Tết theo cách thức nhắn tin xếp hàng quả là không dễ dàng chút nào Những ngày này, chỉ cần đi ngang đường Nguyễn Phúc Nguyên và Nguyễn Thông (quận 3 – TPHCM), trước ga Sài Gòn là bị hàng chục cò vé tàu chèo kéo công khai, gây ồn ào, náo nhiệt cả khu vực.

Đội ngũ này còn chiếm lĩnh cả hai bên cửa ra vào cổng, thậm chí tràn vào khu vực bên trong ga. Trong số này, chúng tôi nhận thấy đều là những khuôn mặt quen thuộc hoạt động đã có thâm niên ở ga, như: Nga, Thanh, Hậu, Nhàn và cả Linh “đen” – người đã bán vé tàu Tết cho chúng tôi vào năm ngoái, sau đó đã bị công an xử lý. Ngoài ra, năm nay còn xuất hiện thêm đội quân... nhóc (khoảng 13 -15 tuổi) cũng chào bán vé khá quyết liệt ngay trước mặt nhân viên bảo vệ ga.

Vé chợ đen: Bao nhiêu cũng có

Ngày 16-11, chúng tôi đã tiếp xúc với hàng loạt cò để đặt mua 9 vé đi các ngày 25, 26 Tết (4 vé đi ga Diêu Trì ngày 25 Tết, 3 vé đi Thanh Hóa và 2 vé đi Nam Định vào ngày 26 Tết). Sau một hồi nhẩm tính, cò L. nhận lời và đưa ra mức tiền chênh lệch để thực hiện dịch vụ: Loại vé “nhân viên” là 150.000 đồng/vé; loại vé “hành khách” là 200.000 đồng/vé. Cò L. giải thích thêm: Loại vé “nhân viên” sở dĩ rẻ hơn do đây là giường của nhân viên trên tàu nhượng lại cho hành khách. “Loại này hiếm nhưng chắc lắm!”- cò L. khẳng định.

Hôm nay, 24-11, ga Sài Gòn bán vé đi tàu cho ngày 24-1-2009 và các ngày từ 15 đến 23-1 có lấy số thứ tự qua tin nhắn. Hành khách mua vé đi tàu ngày 14-1 trở về trước chỉ lấy số thứ tự trực tiếp tại ga mua vé.

Nhận cọc 200.000 đồng cho 9 vé, cò L. viết cho chúng tôi số điện thoại để làm tin. Sau đó, liên tục trong các ngày từ 17 đến 20-11, cò L. liên lạc với chúng tôi qua điện thoại hoặc tin nhắn để dặn dò. Thậm chí, ngày 20-11, ga Sài Gòn mới bắt đầu bán vé đi các ngày chúng tôi đặt hàng, nhưng tối 19-11, cò L. liên lạc và thông báo do ga Diêu Trì đắt hàng quá nên yêu cầu chúng tôi phải đổi 2 vé sang đi ga Quảng Ngãi và 2 vé đi Đà Nẵng. Khoảng 10 giờ ngày 20-11, cò L. gọi lại và bảo đã có 4 vé, 5 vé còn lại yêu cầu đem CMND ra để sắp xếp đi lấy. Sau khi giao xong toàn bộ CMND, chiều 21-11, chúng tôi đã nhận được thêm 2 vé đi Thanh Hóa và 3 vé đi Nam Định như đã đăng ký mua.

Nhắn tin xếp hàng: Kẻ khóc người cười!

Trong khi việc mua vé chợ đen “cần là có” thì mua vé qua hình thức nhắn tin xếp hàng SMS lại khá... trần ai, thậm chí nhiều người không có cơ hội mua được vé dù phải thức từ sáng sớm để canh nhắn tin theo giờ quy định mở mạng SMS là 4 giờ 30 phút. Ông Lê Thanh Hoài (nhà ở quận 7-TPHCM) đã không mua được vé tàu đi ga Diêu Trì (Quy Nhơn) ngày 25 Tết, trong khi ông phải mất 6 giờ xếp hàng ở ga sau khi đã được cấp số thứ tự qua tin nhắn. Ông Hoài bực bội: “Lục đục chuẩn bị cả tuần, đến sáng 20-11 để đồng hồ báo thức dậy nhắn tin và... mừng rơn khi tổng đài cấp số thứ tự. Vậy mà khi ra ga xếp hàng, đến lượt mua vé, cô nhân viên lạnh lùng bảo... hết vé. Tôi đứng như trời trồng. Sao nhà ga không thông báo trước cho hành khách đỡ khổ”.

Chiều 23-11, bước từng bước nặng trĩu, anh Lê Khắc Tuấn (nhà ở quận 10-TPHCM) thất thểu rời khỏi ga Sài Gòn (bán vé đi tàu ngày 23-1-2009, nhằm 28 tháng chạp âm lịch) mà không có chút hy vọng nào để mua vé tàu Tết. Anh Tuấn thuật lại “hành trình” mua vé tàu Tết của mình đi đến ga Vinh: 1 giờ ngày 23-11, tôi nhắn tin đến tổng đài và được trả lời “Giờ bắt đầu lấy số: 4 giờ 30”. Đồng hồ điểm 4 giờ 31 phút, tôi nhắn liền. Đúng 1 giờ sau, tổng đài báo lại: “Đã hết số thứ tự ngày 23-11. Mua vé qua điện thoại gọi 08 38436528”. Thất vọng! Bảy giờ anh gọi số 08 38436528 đăng ký mua vé. Đầu dây bên kia trả lời (tự động): “Hiện nay các đường dây đều bận....”. Lần 1, rồi 2 và kiên nhẫn bấm số gọi đến lần thứ 50, nhưng đầu dây bên kia vẫn cứ... điệp khúc cũ... Đến lần thứ 51, điện thoại nhà ga đổ chuông và đổ... đến lần thứ 54, vẫn không ai trả lời. “Không kiềm chế được sự bực tức, tôi gác máy và chạy ra ga để xem thử chuyện gì đang xảy ra và cuối cùng cũng... ra về tay không. Mua tấm vé tàu sao cơ cực quá!?”- anh Tuấn nói như khóc.

Chiều 23-11, ghi nhận của chúng tôi là lực lượng cò vé tàu dường như chiếm lĩnh tất cả các ngóc ngách ở nhà ga, từ nơi gửi xe của khách cho đến tận điểm bán vé tại lầu 1. Hành trình mua vé tàu Tết theo cách thức nhắn tin xếp hàng quả là không dễ dàng chút nào.

Một người “ôm” 7 vé tàu và 21 CMND

Chiều 23-11, ông Nguyễn Văn Thành, Phó ga Sài Gòn, cho biết: Ngày 21-11, tại khu vực phòng chờ mua vé tàu Tết, lực lượng bảo vệ ga Sài Gòn đã tạm giữ một thanh niên có dấu hiệu khả nghi đầu cơ vé tàu. Qua kiểm tra, thanh niên này (tên Phạm Văn Trình, ở Đồng Nai) giữ trong người 7 vé tàu và 21 CMND. Đây là 7 vé tàu đi dịp Tết gồm 3 vé đi Nam Định (ngày 25 Tết), 1 vé đi Hà Nội (ngày 26 Tết), 3 vé khứ hồi Hà Nội - Sài Gòn (nhằm 11 tháng giêng). Số vé tàu này có tên và số CMND trùng với một trong số CMND bị thu giữ. Qua kiểm tra, ga Sài Gòn xác định nguồn gốc 7 vé này là mua qua tin nhắn xếp hàng nên không loại trừ khả năng đối tượng bị phát hiện có móc nối với cò vé để xếp hàng mua vé lấy hoa hồng. Hiện Công an phường 9, quận 3 - TPHCM đang điều tra làm rõ.

Lãnh đạo ga Sài Gòn khẳng định nếu phát hiện nhân viên nào của ga có tiêu cực liên quan đến việc tuồn vé tàu ra ngoài sẽ bị xử lý nghiêm.

Q.H

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo