Chưa hết hoảng sợ, cô Hoàng Thị Hải Lý, Trưởng Ban Tài chính Kế toán của trường, kể lại: “Khoảng 16 giờ, khi chạy ra phía sau phòng làm việc, phát hiện trên bức tường và gạch đang xây có vết nứt kéo dài, tôi vội báo cho công nhân đang thi công nhưng họ không quan tâm. Khoảng 15 phút sau, vết nứt có dấu hiệu lan rộng, nhiều viên gạch bắt đầu rớt xuống. Tôi la lên và sau đó thì tường sập”.
Ông Phan Quan Chí Hiếu, Trưởng Khoa Y học Cổ truyền, cho biết nhà trường đã gởi kiến nghị yêu cầu phía nhà thầu tạm ngưng thi công, đồng thời giám định độ an toàn của dãy nhà 4 tầng, 1 trệt của nhà trường. Nếu trong 2 ngày, sự cố vẫn chưa được khắc phục, diễn biến phức tạp, nhà trường sẽ cho 400 sinh viên nghỉ học.
Công trình trên thuộc dự án xây dựng khách sạn 4 sao Sài Gòn Givral tại 144 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, do Công ty Cổ phần Sài Gòn Givral làm chủ đầu tư, quản lý dự án là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Liên Hợp.
Bình luận (0)