icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xây nhà trong hẻm, làm sao chở vật liệu vào?

Bài và ảnh: NGUYỄN TRIỀU

Xe ba bánh vẫn được phép lưu thông từ 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau. Chủ đầu tư hoặc đơn vị cung ứng vật tư nên lập danh sách phương tiện và xin phép cơ quan chức năng để việc lưu thông được thuận tiện

Đây là câu hỏi mà chúng tôi ghi nhận được trong những ngày qua, không chỉ từ những người hành nghề chở thuê bằng xe ba gác mà cả từ chính người dân ở trong các con hẻm sâu đang và sẽ xây dựng lại nhà.

Hay là bỏ xe, vác bộ?

Lần theo số điện thoại và địa chỉ của bạn đọc, chúng tôi tìm vào một con hẻm trên đường Cao Thắng, quận 3- TPHCM. Ngoài đầu hẻm là hai chiếc xe ba gác đạp chở cát nối đuôi nhau, một chiếc bò vào còn một chiếc chờ chiếc kia quay trở ra mới đến lượt mình. Con hẻm rộng chưa đầy 2 m bị gấp khúc nhiều đoạn ngang dọc, đoạn dài nhất chưa đầy 20 m. Gần cuối con hẻm là một ngôi nhà 1 trệt 1 lửng và 1 lầu đang xây dang dở. Anh Bình, một trong hai người đạp xe ba gác, cho biết con hẻm nhỏ quá, lại ngoằn ngoèo nên cả xe ba gác máy cũng không chui lọt. “Tôi cũng chưa nghĩ ra được, nếu cấm xe ba gác thì lấy gì mà chở vô đây, có lẽ chỉ còn cách vác bộ” - anh Bình nói. Riêng anh T., chủ nhà, chỉ biết lắc đầu: “May mà được gia hạn thêm mấy tháng, chứ không thì có mà khóc!”.

Cùng chung nỗi lo này là những cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, những đại lý bán lẻ nằm rải rác khắp các tuyến đường. Giao vật tư cho những công trình xây dựng nằm ngay mặt tiền đường hay hẻm xe tải vào được thì không thành vấn đề, riêng những con hẻm vừa nhỏ vừa sâu thì xe ba gác gần như là phương tiện chưa có... đối thủ. Anh Lê Thanh Minh, quản lý của một cửa hàng vật liệu xây dựng trên đường Lý Thường Kiệt, quận 10, lo lắng: “Bình thường chở sắt thép vô hẻm bằng ba gác đã khó rồi, cấm như vậy chúng tôi cũng chưa biết làm sao”.

Được phép chở vật liệu xây dựng vào ban đêm

Chúng tôi đem những băn khoăn của bạn đọc trình bày với thượng tá Phạm Văn Thịnh, Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Công an TPHCM. Ông cho biết: Thực ra, từ năm 2002 UBND TPHCM đã có quy định cấm xe ba gác tự chế lưu thông tại các quận 1, 3 và một phần quận 10. Thời gian qua, khi tuần tra phát hiện xe ba bánh tự chế lưu thông vào các tuyến đường có biển cấm đều tiến hành xử phạt, xe không có giấy tờ thì tạm giữ theo quy định. Riêng nhu cầu về vận chuyển, tập kết vật liệu xây dựng, cơ quan chức năng cũng đã linh động giải quyết cho xe tải và xe ba bánh hoạt động, nhưng chỉ được lưu thông vào ban đêm.

Theo ông Thịnh, hiện TP đã gia hạn cho các phương tiện được lưu thông đến sau Tết Nguyên đán. Để thuận lợi cho việc vận chuyển vật tư phục vụ các công trình xây dựng, trước mắt xe ba bánh vẫn được phép lưu thông từ 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau. “Tại những khu vực có biển báo cấm, chủ đầu tư hoặc đơn vị cung ứng vật tư nên lập danh sách phương tiện và xin phép cơ quan chức năng để việc lưu thông được thuận tiện” - ông Thịnh hướng dẫn.

Người mưu sinh bằng xe ba bánh:

Được vay 50% vốn chuyển đổi phương tiện

(NLĐ)- Theo chỉ đạo của UBND TPHCM, hiện Ban An toàn giao thông (ATGT) TP phối hợp với Sở LĐ- TB-XH để chuẩn bị rà soát, tổng hợp số liệu, hỗ trợ người mưu sinh bằng phương tiện xe ba gác, xe tự chế mua phương tiện mới trước khi phương tiện này bị cấm lưu hành sau ngày 30-6-2008. Số tiền hỗ trợ tùy vào tiền mua phương tiện mới, mức hỗ trợ khoảng 50%/phương tiện. Nguồn hỗ trợ trích từ quỹ của Ban ATGT. Hiện Ban ATGT chờ Sở LĐ-TB-XH tổng hợp số liệu, phân loại đối tượng để có mức hỗ trợ hợp lý. T.Hồng

 

Ý kiến của chúng tôi

Bà Trương Thị Bé Sáu (P.11, Q. Bình Thạnh- TPHCM):

Xin giúp cho chúng tôi được vay vốn

Cả nhà tôi có 5 người cùng làm nghề đổ rác bằng xe ba bánh. Mấy hôm nay chồng tôi (vận chuyển rác dân lập) mất ăn mất ngủ vì sợ Nhà nước không cho chở bằng xe ba bánh. Trong khu phố của tôi (xóm Sở Thùng) rất nhiều người có cùng hoàn cảnh như vậy. Dân làm nghề đổ rác nghèo lắm. Nếu Nhà nước yêu cầu cải tiến xe thì nên giúp cho chúng tôi được vay vốn. Tôi đi đổ rác tại quận 1, nhiều con hẻm sâu hun hút, nếu không dùng xe ba bánh chở rác thì biết dùng xe nào. Quy định mới khiến cả người đổ rác như chúng tôi và người dân trong hẻm đều lo lắng. Thử hỏi một ngày không chở rác thì TP này sẽ ra sao?

Ông Nguyễn Hữu Dũng (P.14, Q.8- TPHCM):

Chúng tôi không thể không lo

Tôi làm nghề chạy xe ba bánh đã 12 năm. Hằng ngày ai mướn chở thuê là tôi làm. Chở rau quả, thực phẩm phải chở vào sáng sớm. Chở vật liệu xây dựng có khi phải vào tận hẻm sâu và thời gian tuỳ theo nhu cầu của công trường. Nay Nhà nước quy định chạy xe theo giờ thật khó cho chúng tôi. Những người chạy xe ba bánh như chúng tôi đều là dân nghèo, chiếc xe là “cần câu cơm” cho cả gia đình. Quy định mới khiến chúng tôi không thể không lo.

Nh.Nam ghi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo