Tình trạng trên xảy ra hàng ngày, hàng giờ tại trạm chờ xe buýt ngay chân cầu vượt bộ hành trước khu du lịch (KDL) Suối Tiên.
Có mặt tại đây vào những ngày qua, chúng tôi nhận thấy cứ mỗi khi xe buýt ghé trạm, ngay lập tức 4-5 thanh niên từ các xe dù đậu rải rác quanh đó nhào tới lôi kéo, gạ gẫm hành khách gây mất trật tự.
Đã xảy ra nhiều vụ ẩu đã vì tranh giành khách giữa các nhà xe làm người dân tại đây khiếp vía. Có không ít hành khách nữ tỏ vẻ khó chịu vì bị “lợi dụng” như ôm cổ, bá vai, sờ mó… Cạnh đó còn có đội ngũ xe ôm, bán hàng rong bao vây nhà chờ càng làm cho khu vực này thêm phức tạp.
Xe buýt dừng lại là đội quân chèo kéo khách ùa đến tranh giành
Nhiều khách nữ bực bội vì bị choàng vai, bá cổ
Đội quân xe ôm, hàng rong bao quanh nhà chờ càng làm mất trật tự
Quốc lộ 52 nối TPHCM với các tỉnh miền Đông Nam Bộ và phía Bắc với hàng chục ngàn phương tiện qua lại hàng ngày. Trong khi đó, KDL Suối Tiên luôn tấp nập khách thập phương. Do vậy, tình trạng xe dù dừng đón, chèo kéo khách bên đường làm giao thông luôn hỗn loạn, kẹt xe và tai nạn xảy ra như cơm bữa.
Theo người dân ở đây, tình trạng này diễn ra thường xuyên và chỉ cách trạm kiểm soát giao thông Rạch Chiếc vài trăm mét nhưng hiếm khi thấy lực lượng CSGT có mặt xử phạt. Không rõ những chiếc xe dù này vì sao lại được “đặc cách” như vậy?
Bình luận (0)