Khi tôi nói điều này với bố mẹ thì ông bà kịch liệt phản đối vì cho rằng mẹ vợ tương lai của tôi là người không chính chuyên. Tôi đã giải thích, chứng minh cho bố mẹ thấy là tôi đã tìm hiểu và thấy rằng gia đình của người yêu tôi là gia giáo, nền nếp; thế nhưng, bố mẹ tôi vẫn không tin và nhất quyết không cho phép tôi cưới...
Trần Phan Lê (Bình Dương)
Bạn thân mến,
Tốt nhất là bạn đừng bao giờ nói cho người yêu biết suy nghĩ của gia đình mình bởi điều đó gần như là một sự xúc phạm. Nếu thật sự yêu và muốn tiến tới hôn nhân thì hãy kiên trì thuyết phục bố mẹ, chậm làm đám cưới một chút cũng không sao. Bạn hãy tìm cơ hội để bố mẹ, anh chị của bạn có dịp tiếp xúc, gần gũi để thấy rõ những phẩm chất tốt đẹp của cô ấy. Còn nếu đã làm hết cách mà vẫn không lay chuyển được các cụ thì khi đó, quyền quyết định phụ thuộc vào chính bạn.
Bình luận (0)