Tôi đã đủ lớn để quyết định tương lai của mình và đã định làm như vậy. Thế nhưng, gần đây tôi tình cờ phát hiện anh có mối quan hệ thân mật với một cô bạn đồng nghiệp đang làm việc ở chi nhánh của công ty tại miền Trung. Tôi hỏi thì anh chối nhưng tôi bàn chuyện dọn về sống chung thì anh chần chừ... Có phải người yêu tôi đã thay lòng đổi dạ?
Mỹ Tâm (Long An)
Bạn thân mến,
Việc người yêu của bạn có thay lòng đổi dạ hay không thì chỉ anh ấy là người biết rõ nhất. Tuy nhiên, theo những gì bạn kể thì rõ ràng tình yêu của các bạn đang “lăn tăn gợn sóng”. Sự xuất hiện của người thứ ba có thể là nguyên nhân khiến anh ấy chần chừ trước đề nghị “góp gạo thổi cơm chung” của bạn.
Tốt nhất bây giờ là dừng ngay ý định “tiền dâm, hậu thú” mà hãy nói chuyện rõ ràng với nhau. Ở vào tuổi các bạn, một khi đã quyết định đấu tranh đến cùng cho tình yêu, hạnh phúc của mình thì không gì có thể ngăn cản được. Bạn nên tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè, thậm chí của lãnh đạo đơn vị. Nếu anh ấy vẫn thật lòng với bạn và cô đồng nghiệp kia chỉ là “những phút xao lòng” thì bạn đừng quá cố chấp.
Quan trọng là người ta biết dừng lại đúng lúc và thật sự ăn năn hối cải. Hai bạn nên đăng ký kết hôn, sau đó tổ chức cưới đàng hoàng. Có thể bây giờ gia đình hai bên còn giận sẽ không dự lễ cưới nhưng nếu các bạn cho họ thấy mình sống tốt với nhau thì sau này chắc chắn hiềm khích giữa hai gia đình sẽ được hóa giải.
Bình luận (0)