Không phải chỉ một mình bạn thắc mắc về việc tại sao "thứ đó" của mình “đặc sền sệt” hoặc “hình như lỏng”, “lỏng bỏng như nước cơm sôi”… Đây là hậu quả của việc lén xem phim cấm rồi so sánh “của mình” với của mấy anh diễn viên trong phim và hoảng hốt vì thấy nó không giống.
Thật ra, theo tìm hiểu của chúng tôi, các nhà làm phim đã sử dụng kỹ xảo để tạo ra những sản phẩm mà ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi, sau đó so sánh rồi tự ti là mình kém cõi, không được như thế. Nói nhỏ với bạn điều này, nếu những gì trong phim là thật, thì sau những màn biểu diễn đó, mấy anh chàng diễn viên trong phim sẽ nhanh chóng… “ngủm củ tỏi” thôi.
Muốn xác định lỏng hay đặc, bình thường hay không bình thường, có con hay không… cần phải có chuyên môn, nghiệp vụ và dụng cụ cân, đong, đo, đếm của các phòng khám chuyên khoa. Bạn không thể tự đánh giá bằng mắt thường rồi thắc mắc, lo âu.
Ngoài ra việc có con được hay không còn tùy thuộc vào đối tác (ít nhất là 50%). Nếu “thứ đó” của bạn tuyệt vời mà bà xã “trục trặc” thì cũng không có kết quả như ý muốn.
Tóm lại là nếu muốn không lo lắng nữa thì thay vì nhốt mình trong phòng để xem phim tươi mát thì bạn nên ra ngoài, chơi thể thao, tham gia các hoạt động xã hội hoặc giải trí lành mạnh. Lúc đó, sẽ chẳng còn thời gian đâu để nghĩ linh tinh rồi lo buồn.
Bình luận (0)