xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Vợ ơi, mình cùng du xuân nhé!”

Ngọc Vinh

(NLĐO)- Bạn còn chần chừ gì nữa, hãy tranh thủ những ngày còn nghỉ Tết để đưa gia đình du xuân trước khi tất bật trở lại với công việc hàng ngày.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Từ Tết đến nay, vợ chồng tôi tất bật với bao nhiêu là việc nào là chuẩn bị sắm sửa cho gia đình, nào là lo quà biếu cho hai bên nội, ngoại... Ta nói, năm nào Tết đến, vợ chồng tôi cũng “chạy sô” giống như ca sĩ vào mùa cao điểm. Năm nay, tôi bàn với vợ: “Hay là vợ chồng mình ăn tết bên ngoại, rồi năm sau về nhà nội cho đỡ mất sức, đỡ tốn thời gian nghen em”. Nghe xong vợ tôi gạt phăng bởi cô ấy quan niệm: “Cha mẹ còn sống thì Tết phải về thăm viếng cho trọn chữ hiếu”.

Vậy là chúng tôi “chạy sô” ăn Tết. Ngày 30 Tết, từ sáng sớm, tôi đã đưa cả gia đình về thăm cha mẹ ruột. Ta nói, về chơi ngày Tết thì làm sao thoát cái cảnh rượu chè, chúc tụng lẫn nhau. Vậy là tôi tiếp khách, còn vợ tôi phụ làm thức ăn, dọn dẹp, rửa chén... Tuy mệt, nhưng chúng tôi rất vui vì được cùng trở về gia đình, đoàn tụ bên người thân trong những ngày cuối năm.

Tối 30 Tết, chúng tôi trở về nhà. Trên đường về, nhìn người người tất bật trong ngày cuối năm, ai cũng quà bánh trên tay để kịp về thăm gia đình khiến chúng tôi cũng nôn nao. Đêm, sau khi đón giao thừa, vợ chồng tôi hàn huyên tâm sự đến 1 giờ sáng mới chịu chợp mắt.

Sáng mùng 1 Tết, khi tôi còn ngủ nướng trên giường thì vợ tôi đã dậy, chuẩn bị mọi thứ để cả gia đình đưa nhau về quê ngoại. Quê vợ tôi cách thành phố cũng không xa nên chúng tôi ở lại chơi cùng gia đình trong suốt ngày mùng 1 Tết. Tối đến, chúng tôi tranh thủ trở về Sài Gòn.

Nhìn vợ vất vả, lo toan cho cả gia đình trong mấy ngày Tết mà tôi thấy thương cô ấy vô cùng. Tôi phải bù đắp cho cô ấy mới được. Sáng mùng 2 Tết, khi vợ tôi loay hoay làm cơm cho cả nhà, tôi và các con đã bí mật cho quần áo vào ba lô. Lúc cả nhà ngồi vào bàn ăn sáng cũng là lúc tôi tuyên bố: “Lát cả nhà chúng ta đi chơi. Vợ ơi, mình cùng du xuân nhé!”. Vợ tôi chưng hửng: “Nhưng mà đi đâu vậy anh?”. Tôi không nói không rằng, cho tất cả đồ đạc lên xe và cho vợ 10 phút để sửa soạn trước khi lên đường.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nơi tôi chọn đưa vợ du xuân chính là thành phố biển, chỉ cách Sài Gòn gần 200 cây số. Trên đường đi, vợ tôi đã vỡ òa khi biết chỗ tôi dự định đến là nơi mà chúng tôi đã gặp nhau lần đầu. Cũng con đường quanh co dẫn xuống bãi biển, dưới hàng dương trải dài mát rượi, tôi đã đưa cô ấy trở về những kỷ niệm xưa nơi mà chúng tôi đã nói tiếng yêu lần đầu. Tôi chọn căn phòng hướng biến, ở đó vợ tôi có thể nhìn thấy những con sóng bạc đầu, những chòm sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Và cũng chính nơi đây, chúng tôi đã ôn lại bao nhiêu kỷ niệm, những vui, buồn của thời hai đứa vượt qua bao khó khăn trở ngại để đến được bên nhau. Đêm xuân, vợ tôi rất vui vì đã có người chồng biết quan tâm đến cô ấy, biết khơi gợi lại kỷ niệm của một thời mà chúng tôi cứ ngỡ đã quên sau gần 10 năm gắn bó.

Và cô ấy càng hạnh phúc hơn trong những ngày đầu năm khi cùng tôi tay trong tay dạo chơi trên bãi biển vắng lặng. Mọi mệt mỏi, lo toan dường như tan biến. Trong cái mênh mông của đất trời, chúng tôi đã có khoảng thời gian thật vui vẻ bên nhau.

Bạn còn chần chừ gì nữa, hãy tranh thủ những ngày còn nghỉ Tết để đưa gia đình du xuân trước khi tất bật trở lại với công việc hàng ngày.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo