Hai thập kỷ miệt mài với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho người dân xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP HCM, bác sĩ Luân Thanh Trường đã trở thành câu trả lời không cần bàn cãi cho câu hỏi: "Ai lo cho bà con ở đây?".
20 năm gắn bó với đảo Thạnh An
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bác sĩ Luân Thanh Trường, Trạm trưởng Trạm Y tế xã đảo Thạnh An, thấu hiểu sâu sắc thế nào là vất vả. Không có điều kiện tài chính, ông phải làm đủ nghề để trang trải việc học nhưng chưa bao giờ từ bỏ ước mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng.
Năm 1999, tốt nghiệp Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, ông đứng trước 2 lựa chọn: làm việc tại Bệnh viện quận Gò Vấp hoặc Bệnh viện Tâm thần. Nhưng một cơ duyên đã đưa ông đến xã đảo Thạnh An, nơi thiếu thốn cả nhân lực lẫn cơ sở vật chất y tế. Ban đầu, vốn chỉ định đến để tích lũy kinh nghiệm nhưng những bệnh nhân nghèo khó và sự gắn bó với vùng đất này đã giữ chân ông lại.
Năm 2005, khi xã đảo thiếu bác sĩ, ông quyết định gắn bó lâu dài. Không có phương tiện cấp cứu hiện đại, nhiều ca bệnh trở thành cuộc chiến giành giật sự sống. Một đêm mưa gió, ông cùng nữ hộ sinh chở sản phụ chuyển dạ vào đất liền trên chiếc ghe nhỏ tròng trành giữa sóng lớn. Nước tràn vào khoang, một tay giữ bệnh nhân, một tay bám chặt thành ghe, ông chỉ mong đưa sản phụ đến nơi an toàn. "Lúc ấy chỉ biết cố gắng hết sức" - bác sĩ Trường nhớ lại.
Bác sĩ Luân Thanh Trường đến tận nhà người dân khám bệnh. Ảnh: PHẠM DŨNG
Không chỉ thiếu thốn phương tiện, trạm y tế còn gặp nhiều khó khăn về thiết bị và thuốc men. Có lần, một sản phụ bị băng huyết ngay sau sinh. Không có bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ Trường buộc phải tự xử lý. "Những khoảnh khắc ấy rất căng thẳng nhưng tôi hiểu rõ trách nhiệm của mình" - ông chia sẻ.
Hai mươi năm gắn bó với Thạnh An, bác sĩ Trường chứng kiến nhiều câu chuyện xúc động. Ông nhớ mãi trường hợp bệnh nhân nam 45 tuổi bị nhồi máu cơ tim vào năm 2024. Khi đến trạm y tế, bệnh nhân đã hôn mê, nguy cơ tử vong cao. Ông đã cùng đồng nghiệp nỗ lực hồi sức cho bệnh nhân trước khi chuyển lên tuyến trên. Vài ngày sau, bệnh viện tuyến trên nhận định bệnh nhân có nguy cơ chết não, nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra - người đàn ông ấy tỉnh lại. "Đó không chỉ là một mạng sống được cứu mà còn là một người cha được trở về với con gái mình" - bác sĩ Trường xúc động.
Với người dân Thạnh An, bác sĩ Trường là chỗ dựa vững chắc. Bà Bùi Thị Gìn (SN 1964), tạp vụ tại trạm y tế, kể không ít lần bác sĩ Trường bỏ tiền túi mua thuốc, thậm chí hỗ trợ tiền cho bệnh nhân nghèo. "Bác sĩ thấy ai khổ quá thì giúp, có người không đi nổi, bác sĩ Trường đến tận nhà khám" - bà xúc động kể.
Những lần cấp cứu giữa đêm vẫn in sâu trong ký ức bà Gìn. "Có đêm, bác sĩ Trường đưa bệnh nhân bị suy hô hấp sang huyện trên một chiếc vỏ lãi nhỏ. Sóng lớn, trời tối đen, bác sĩ lại không biết bơi. Nếu lật thuyền thì không ai cứu kịp. Nghĩ lại mà thương bác sĩ quá!" - bà nhớ lại.
Bác sĩ Bùi Thái Minh khám bệnh cho người dân
Không chỉ chữa bệnh, bác sĩ Trường còn vận động quyên góp giúp người nghèo. Bà Nguyễn Thị Tấm (SN 1962) - một bệnh nhân đái tháo đường tim mạch, khớp nặng - xúc động kể về sự giúp đỡ của ông. "Bác sĩ Trường cho tôi chiếc xe lăn, mỗi tháng đến khám và cho thuốc miễn phí" - bà nói.
Với bác sĩ Luân Thanh Trường, y học không chỉ là chữa bệnh mà còn là trách nhiệm với cộng đồng. "Nếu ai cũng chọn nơi dễ dàng thì ai sẽ lo cho bà con ở vùng xa?" - ông trầm ngâm. Những lời dạy của Bác Hồ về tình yêu Tổ quốc, yêu đồng bào vẫn luôn là kim chỉ nam để ông tiếp tục cống hiến.
Dẫu biết phía trước còn nhiều thử thách, ông vẫn mong có thêm những người trẻ dấn thân, tiếp bước con đường của trách nhiệm và tình người giữa bốn bề biển cả.
Bác sĩ trẻ với người dân đảo xa
Dưới cái nắng gay gắt của xã đảo Thạnh An, bác sĩ Bùi Thái Minh (SN 1993) và bác sĩ Ngô Phạm Gia Huy (SN 1994) đón chúng tôi với nụ cười hiền. Họ là hai bác sĩ trẻ được Sở Y tế TP HCM tăng cường cho đảo trong 2 tháng, hỗ trợ bác sĩ Luân Thanh Trường - người duy nhất định cư và gắn bó với nơi đây hơn 20 năm.
Công việc tại trạm y tế không hề nhẹ nhàng. Trung bình mỗi ngày, các bác sĩ tiếp nhận 10 - 15 ca bệnh, từ mạn tính như đái tháo đường, huyết áp đến cấp cứu. Những ca bệnh nặng thường phải chuyển viện, bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng, truyền dịch, cho thở ôxy trước khi đưa lên canô vào đất liền, nơi xe cấp cứu chờ sẵn. Thời gian di chuyển khoảng 12 - 15 phút nhưng với những ca nguy kịch thì từng giây phút đều quý giá.
Bác sĩ Minh nhớ mãi ngày đầu tiên ra đảo, anh đã phải lập tức cấp cứu một bệnh nhân bị ung thư phổi, suy hô hấp. "Buổi sáng ra đảo, buổi chiều lại theo canô chuyển viện với bệnh nhân. Đây là lần đầu tôi cấp cứu trên biển, cảm giác rất đặc biệt" - anh chia sẻ. Cuộc sống xa gia đình không dễ dàng nhưng nhịp sống chậm rãi, gần gũi ở nơi đây cũng mang lại những trải nghiệm đáng quý.
Nâng cao năng lực y tế xã đảo Thạnh An
Từ tháng 11-2022, Sở Y tế TP HCM đã triển khai chương trình luân phiên bác sĩ tăng cường cho xã đảo Thạnh An. Tính đến tháng 2-2024, đã có 16 đợt luân phiên với 32 tháng tăng cường, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực y tế và chăm sóc sức khỏe cho người dân nơi đây.
Các bác sĩ trẻ tham gia chương trình được tập huấn kỹ năng khám chữa bệnh ban đầu, xử trí các bệnh không lây nhiễm và được hỗ trợ hội chẩn từ xa 24/7. Đặc biệt, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã được triển khai để phát hiện các bất thường trên phim X-quang phổi, hỗ trợ bác sĩ trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh.
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng y tế cho xã đảo, thành phố dự kiến xây mới trạm y tế đạt chuẩn, đầu tư trang thiết bị cấp cứu hiện đại và triển khai trạm cấp cứu đường biển. Điều này giúp vận chuyển bệnh nhân nhanh chóng, kịp thời, đồng thời hỗ trợ du khách và người dân trong các tình huống khẩn cấp.
Mặc dù đã có những tiến bộ đáng kể nhưng xã đảo Thạnh An với gần 5.000 dân vẫn còn thiếu bác sĩ và kỹ thuật viên, đặc biệt là trong lĩnh vực cấp cứu ngoại khoa và sản khoa. Điều này gây không ít khó khăn trong việc xử trí các ca bệnh nặng vì vậy đòi hỏi sự quan tâm và đầu tư hơn nữa từ các cấp chính quyền và ngành y tế.
(Còn tiếp)
Bình luận (0)