xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hương Tràm hết lời ca ngợi "sư phụ" Thu Minh

Minh Nga. Ảnh:Lý Võ Phú Hưng

(NLĐ0)- Cô gái 17 tuổi đến từ Nghệ An đã xuất sắc vượt qua 3 thí sinh còn lại để đăng quang quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Trong niềm hạnh phúc vỡ òa sau chiến thắng, Hương Tràm cho rằng có được như ngày hôm nay là nhờ công sức rất lớn của HLV Thu Minh.

img
Hương Tràm đăng quang ngôi vị quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên
    
Choáng ngợp khi nghe xướng tên
      
*Cảm giác của Hương Tràm như thế nào khi nghe tên mình được xướng lên trong đêm nay?
                                
- Tôi không biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Tôi rất hạnh phúc. Khi nghe MC Phan Anh xướng tên là người chiến thắng, tôi dường như không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, một chút gì đó hồi hộp và khó thở. Tôi vô cùng biết ơn khán giả đã ủng hộ và nhắn tinh bình chọn cho tôi trong đêm nay.

img
Hương Tràm vỡ òa khi nghe tên mình được xướng
 
*Hương Tràm có tiên đoán được rằng mình sẽ giành chiến thắng không?
                                                                                                                                                                          
- Đã vào tới vòng này, ai cũng mong muốn mình chiến thắng. Tôi không chuẩn bị tâm lý trước nên khá căng thẳng vì người chiến thắng chỉ có một mà ai cũng xuất sắc cả. Bởi vậy không chỉ tôi, mà chị Đinh Hương, Xuân Nghi hay anh Kiên Giang cũng đều có tâm lý căng thẳng, hồi hộp và lo lắng khi chờ đợi kết quả chung cuộc.
 
*Thể hiện lại ca khúc “Trên đỉnh Phù Vân” vốn đã quá gắn liền với tên tuổi Mỹ Linh, Hương Tràm có thấy áp lực?
                             
- Tôi tự tin với phần thể hiện mang phong cách mới của mình. Bởi khi có ý định chọn một ca khúc dân gian đương đại để thi vào đêm chung kết, cả tôi và chị Thu Minh đã nghĩ tới bài này. Ba tiết mục tối nay mang ba màu sắc khác nhau, nhưng tiết mục tôi thích nhất chính là Trên đỉnh Phù Vân nên tâm lý khá thoải mái.

img
img
Hương Tràm thể hiện xuất sắc ca khúc Trên đỉnh Phù Vân

*Hương Tràm đánh giá như thế nào về các tiết mục của ba thí sinh còn lại?
                               
- Trong các tiết mục của ba anh chị còn lại, tôi thích nhất là tiết mục của chị Đinh Hương với ca khúc Tôi là ai. Tôi cũng ấn tượng với Dạ cổ hoài lang của chị Xuân Nghi vì mới 20 tuổi nhưng Xuân Nghi vẫn làm tốt ca khúc khó như thế. Còn Đinh Hương là người tôi luôn ngưỡng mộ với phong cách ma mị, hơi "điên" nhưng rất cuốn hút trên sân khấu.

Thu Minh là người thầy vĩ đại

*Nhiều ý kiến cho rằng chiến thắng của Hương Tràm hơn một nửa nhờ vào sự tính toán rất khôn khéo của HLV Thu Minh?

- Chị Thu Minh chính là người thầy vĩ đại nhất trong tôi. Chị đã theo tôi suốt cả một hành trình dài trong chương trình Giọng hát Việt, chị ấy đã dạy tôi hát từ cách lên cao, cách phiêu, nhả chữ… Hơn nữa, Thu Minh còn dạy tôi cả cách sống, cách đối nhân xử thế và học cách làm nghề như thế nào. Hơn lúc nào hết, ngay bây giờ, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến vị huấn luyện viên của mình.
img
Hương Tràm kết hợp ăn ý với HLV Thu Minh trong ca khúc Đường cong

img
Chiến thắng của Hương Tràm nhờ công rất lớn của HLV Thu Minh
            
Chiến thắng của tôi ngày hôm nay do sự tính toán của chị Minh hoàn toàn đúng. Bởi nếu không có vị huấn luyện viên tài năng đó, tôi sẽ không có một đêm chung kết tỏa sáng và được khán giả ghi nhận như thế. Nhất là tiết mục đêm chung kết, chị ấy đã dành hết sự tâm huyết vào đó. Chị ấy đã dành thời gian để hướng dẫn, chỉ dạy tôi từng li từng tí một. Không những là công sức, thời gian, tâm huyết mà còn là vật chất để dàn dựng 3 tiết mục hoành tráng trong đêm nay.
                
*Ở tuổi 17, ngôi vị quán quân liệu có là một áp lực lớn với Hương Tràm?
                             
- Với chiến thắng hôm nay, tôi vẫn chỉ thấy mình thật nhỏ bé trong giới showbiz. Sau cuộc thi này, tôi nghĩ mình mới chỉ là một “tân binh” trong làng giải trí quá rộng. Tôi phải tự biết mình ở vị trí nào để tồn tại một cách xứng đáng nhất với những gì mọi người kỳ vọng. Con đường phía trước còn rất dài, tôi phải tự lực đi lên bằng đôi chân của mình.
       
img
Giây phút đăng quang của Hương Tràm
 
Có người nói chiến thắng ở tuổi 17 là quá sớm nhưng tôi nghĩ rằng, sớm hay không thì khán giả hãy nhìn vào những gì tôi đã cố gắng, đã thể hiện trong suốt thời gian qua. Khi cầm chiếc cúp này trên tay, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là phải trau dồi kiến thức về âm nhạc của mình. Sau khi sắp xếp lại cuộc sống ổn thỏa, tôi sẽ ở lại TPHCM để theo học một trường nghệ thuật nào đó. Tôi muốn phát triển sự nghiệp ca hát ở đây.

*Nhìn lại chặng đường từ lúc mới bước chân vào cuộc thi đến vinh quang, giai đoạn nào là khó khăn nhất với Hương Tràm?

- Giai đoạn đầu là quãng thời gian tôi gặp khó khăn nhất sau khi vượt qua vòng giấu mặt để vào vòng đối đầu và cả vòng chung kết hôm nay. Đây là vòng thi quyết định nên tôi phải dồn hết công sức, thời gian để tập luyện nên đôi lúc mệt mỏi, căng thẳng vì phải làm việc với cường độ quá cao.
                                        
Tôi không chảnh

*Sau cuộc thi, Hương Tràm đã có dự định gì chưa?

- Bố mẹ và những người thân đã bay từ Nghệ An vào đây để động viên và cổ vũ cho tôi vì vậy ngay trong đêm nay tôi sẽ đi ăn với gia đình, bố mẹ để chia sẻ niềm vui chiến thắng này. Sau đó, tôi muốn được ngủ một giấc sâu, thật thoải mái để bù lại những ngày sống trong áp lực. Những ngày tới, tôi cũng muốn dành thời gian nghỉ ngơi thêm, sau đó sẽ đưa cả gia đình đi chơi đâu đó vì lâu lắm rồi mọi người mới có cơ hội gặp nhau đông đủ.
img
Sắp tới Hương Tràm sẽ phát triển con đường ca hát tại TP.HCM
*Còn về con đường âm nhạc sắp tới thì sao?

- Về tương lai xa tôi chưa biết mình sẽ làm gì nhưng trong thời gian tới chắc chắn tôi sẽ ra mắt một sản phẩm âm nhạc mới. Có thể sẽ là phong cách pop ballad quen thuộc như một món quà mà tôi muốn cảm ơn, tri ân những khán giả trung thành, luôn ủng hộ tôi để có được chiến thắng như ngày hôm nay.
                  
Nếu được hợp tác với chị Thu Minh để ra các sản phẩm âm nhạc thì không còn gì tuyệt vời bằng. Nhưng có lẽ chị ấy sẽ rất bận rộn vì dành thời gian cho gia đình trong thời gian tới, nếu có khó khăn gì tôi sẽ nhờ chị Thu Minh hỗ trợ.

*Trước đêm chung kết, nhiều thông tin cho rằng Hương Tràm đã tự ý bỏ giao lưu trực tuyến. Những nghi ngại rằng còn nhỏ mà đã “chảnh” có làm Tràm áp lực không?

- Tôi đã rất căng thẳng và áp lực vì điều đó. Nhưng do những lý do khách quan, bản thân tôi cũng không muốn xảy ra điều đó. Tôi mong mọi người hiểu cho tôi. Tôi không chảnh và lúc nào cũng thấy mình nhỏ bé, ngay cả khi đăng quang chiến thắng ngày hôm nay tôi cũng cảm thấy mình còn phải cố gắng và nỗ lực thật nhiều.
img
Hương Tràm nhận vòng hoa chúc mừng từ giám đốc Cát Tiên Sa và nhà báo Lại Văn Sâm
                                    

Hương Tràm tên đầy đủ là Phạm Thị Hương Tràm, sinh năm 1995, quê ở TP. Vinh, Nghệ An. Trước khi tham gia chương trình Giọng hát Việt, Hương Tràm đang theo học tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP. Vinh, Nghệ An). Hương Tràm có sở thích là nghe nhạc, ăn uống và đi du lịch.
                                   
Nói về cái tên của mình, Hương Tràm tiết lộ: Bố Tràm từng tham gia chương trình Tiếng hát chuyên nghiệp toàn quốc vào năm 1987 và ông đã đoạt huy chương Vàng với bài hát Đi trong hương tràm. Từ đó, cả bố lẫn mẹ đều có ý tưởng nếu sinh con gái thì sẽ đặt tên là Hương Tràm để ghi nhớ dấu ấn sự nghiệp của mình. Thế nhưng, vào năm 1989 đứa con đầu lòng lại là con trai nên đặt tên là Tiến Mạnh. Mãi đến năm 1995 mới sinh được con gái nên liền đặt tên là Hương Tràm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo