xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bất ngờ "lý lịch" của thanh niên làm loạn ở Đà Nẵng vì nghi bị "định vị của quý"

Theo Báo CAĐN

Qua nói chuyện, Phước nghi ngờ mình bị cài định vị ở bộ phận sinh dục nên nhiều lần có ý định cắt bỏ. Phước cũng kể rằng dùng nam châm để thử thì thấy có tương tác nên càng khẳng định điều đó là đúng.

Được giải cứu sau 2 giờ "đu đưa" bên ngoài tầng 23 khách sạn Alacarte (Đà Nẵng) vào tối 27-11 và được phẫu thuật nối "của quý" (do đối tượng tự cắt) thành công, Nguyễn Hồng Phước (1979, trú Q. 2, TP Hồ Chí Minh) tiếp tục lên cơn "ngáo đá" và gây náo loạn tại Bệnh viện Đà Nẵng vào sáng 29-11. Nam thanh niên leo lên nóc tòa nhà 5 tầng rồi nhảy xuống đất sau gần 5 giờ cố thủ.

Khoảng 7 giờ ngày 29-11, nhiều người hốt hoảng khi phát hiện một nam thanh niên đứng trên nóc nhà cao 5 tầng của khoa Nội tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng la hét. Nhiều người nhận ra thanh niên trên chính là Nguyễn Hồng Phước, kẻ "ngáo đá" làm náo loạn tại khách sạn Alacarte và Bệnh viện Đà Nẵng vào tối 27-11. Phước đang điều trị tại khoa Nội tiết niệu và bỏ trốn, di chuyển khắp mái nhà, la hét và có hành vi kích động, nhiều lần dọa nhảy xuống bên dưới.

Các bác sĩ bệnh viện đã làm công tác tâm lý, khuyên răn bệnh nhân nhưng không được nên gọi báo lực lượng chức năng. Vụ việc khiến nhiều người tập trung tại đường Hải Phòng (Đà Nẵng) gây ùn tắc giao thông.

Nhận tin, CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) tổ chức lực lượng đảm bảo trật tự, phong tỏa không cho người dân hiếu kỳ vào bên trong khu vực gần đối tượng. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH CAQ Hải Châu và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP cũng điều động 2 xe CNCH chuyên dụng cùng hàng chục CBCS đến hỗ trợ giải cứu nam bệnh nhân này. 

Tuy nhiên, do địa hình mái tôn xuôi dốc, không gian hạn chế nên gặp khó khăn trong triển khai lực lượng. Đối tượng manh động không cho bất kỳ ai tiếp cận nên lực lượng chức năng phải vận động, khuyên giải. Bác sĩ điều trị tâm lý cũng có mặt để nói chuyện, thuyết phục. Một số cán bộ công an có kinh nghiệm trong công tác CNCH cũng mang áo blouse đóng giả bác sĩ để nói chuyện, chờ thời cơ khống chế đối tượng.

Tiểu sử khó ngờ của thanh niên làm loạn Đà Nẵng vì nghi bị định vị của quý - Ảnh 1.

Nguyễn Hồng Phước leo trên nóc nhà khoa Nội tiết niệu “cố thủ” suốt 5 giờ.

Qua nói chuyện, Phước nghi ngờ mình bị cài định vị ở bộ phận sinh dục nên nhiều lần có ý định cắt bỏ. Phước cũng kể rằng dùng nam châm để thử thì thấy có tương tác nên càng khẳng định điều đó là đúng. "Bệnh nhân hoang tưởng, nghĩ rằng cơ quan chức năng cài định vị để theo dõi hành tung của mình", một cán bộ tham gia giải cứu kể lại.

Sau gần 5 giờ vận động, thuyết phục nhưng không được, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng hội ý với chỉ huy lực lượng CNCH của CATP quyết định nhanh chóng triển khai phao hơi và nệm mút xung quanh tòa nhà để bảo hiểm, đề phòng đối tượng nhảy xuống. Đến khoảng 11 giờ 45, Nguyễn Hồng Phước bắt đầu lẩm bẩm những câu nói như từ biệt người thân, bạn bè rồi lui lại sau lấy đà nhảy từ đỉnh mái (độ cao khoảng 20m) xuống đất. 

Hành động của nam bệnh nhân diễn ra trong tích tắc và nhảy vào đúng phần nệm mút đã được lực lượng CNCH bố trí sẵn. Tuy nhiên, do vị trí nhảy trên cao nên nam bệnh nhân bị thương nặng, gãy tay, chân và chấn thương sọ não, được các bác sĩ nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Như vậy, từ tối 27 đến sáng 29-11, Nguyễn Hồng Phước đã 4 lần trèo lên các vị trí trên cao, dọa nhảy làm náo loạn ở nhiều nơi, làm mất an ninh trật tự tại địa phương.

Đây không phải là lần đầu tiên đối tượng này làm loạn tại Đà Nẵng. Trước đó, và sau khi trốn ra khỏi trại cai nghiện ở Tiền Giang, Phước đi máy bay ra Đà Nẵng và tiếp tục sử dụng ma túy rồi đập phá ô-tô. Cụ thể, ngày 6-11-2018, tại trước số 10-Lý Tự Trọng (Đà Nẵng), đối tượng này đi bộ trên đường và có biểu hiện lên cơn "ngáo đá" đã dùng gạch đập phá xe ô-tô của anh Lê Phước Sơn. 

Sau khi đập nhiều phát khiến kính trước và gương chiếu hậu bên phải bị hư hỏng, Phước bỏ trốn vào khu vực Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng. Phát hiện sự việc, lực lượng Công an đã nhanh chóng khống chế và bắt giữ được Phước. Kiểm tra giấy tờ cá nhân, CAP Thạch Thang phát hiện một giấy CMND làm giả có ảnh của Phước nhưng lại mang tên Trần Phát Được (SN 1977, nguyên quán tại TP Hồ Chí Minh).

Nguyễn Hồng Phước cũng là nam thanh niên biểu hiện "ngáo đá" đã lên cầu Rạch Miễu, Tiền Giang rồi leo ra lan can nhún nhảy, la hét, dọa nhảy xuống sông vào ngày 13-1-2018. Sau hơn 1 giờ thuyết phục không thành, lực lượng chức năng đã bất ngờ khống chế, đưa nam thanh niên an toàn khỏi thành cầu Rạch Miễu.

Bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng thông tin thêm, Phước bị loạn thần, mắc chứng tâm thần dạng ảo tưởng, rối loạn giới tính. Khi lên cơn, bệnh nhân sẽ tự làm tổn thương bản thân. Đặc biệt, chứng rối loạn giới tính sẽ khiến bệnh nhân tự gây tổn thương bộ phận sinh dục. Bác sĩ Nhân cho biết cách đây 1 năm, Phước từng được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện trong tình trạng bộ phận sinh dục bị nhét hơn 10 cây kim băng bên trong.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo