xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cơn cuồng ghen của những gã "chồng hờ" tàn độc

Theo Ánh Xuân (CAND)

Chỉ vì những mâu thuẫn trong đời thường, những ông "chồng hờ" đã bất chấp tất cả - dùng xăng thiêu sống chính người đầu ấp tay gối với mình.

Hai vụ "hỏa hoạn" do "chồng hờ" tạt xăng đốt "vợ hờ" tại phòng trọ, gây ra hậu quả thảm thương khiến hai người chết, một người trong tình trạng nguy kịch… Chỉ vì những mâu thuẫn trong đời thường, những ông "chồng hờ" đã bất chấp tất cả - dùng xăng thiêu sống chính người đầu ấp tay gối với mình. Hành động này cần phải bị lên án mạnh mẽ và chấm dứt để tránh những cái chết đau đớn, thương tâm cho các nạn nhân.

Mua 4 lít xăng về thiêu sống "vợ hờ"

Dư luận hiện đang bàng hoàng trước thông tin chỉ vì mù quáng nghi ngờ người phụ nữ chung sống như vợ chồng với mình có tình cảm ngoài luồng mà người đàn ông đã nhẫn tâm mua 4 lít xăng về phòng trọ ở quận 11 thiêu sống người phụ nữ của mình khiến cô này toàn thân cháy như đuốc và hiện đang rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, cùng những thiệt hại lớn về vật chất khác.

Theo đó, ngày 9-9, Công an quận 11, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Vũ Tài (31 tuổi, ngụ quận 5, TP Hồ Chí Minh) để điều tra xử lý về hành vi "giết người". Nạn nhân của Tài là chị Hà Gia Huệ (31 tuổi, ngụ quận 5), đây chính là người đầu ấp tay gối với Tài hai năm nay.


Đối tượng Hà Vũ Tài tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Hà Vũ Tài tại cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy: Khoảng 22h30 ngày 7-9, nhiều người dân sống trên đường Hàn Hải Nguyên, quận 11 hoảng hốt phát hiện đám cháy bùng phát tại căn nhà số 161 nên truy hô và dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Bất ngờ lúc này trong đám cháy xuất hiện một người phụ nữ chính là chị Hà Gia Huệ bị lửa bao phủ toàn thân la hét chạy từ trong phòng ra định nhảy sang nhà bên cạnh, nhưng được mọi người khuyên can nên nhảy xuống mái che di động và rơi xuống đất. Người dân lập tức dập lửa cho chị này và đưa nạn nhân đến Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi nhận được tin báo, đến hiện trường, đánh giá đám cháy có thể tiếp tục phát triển mạnh và cháy lan sang các nhà lân cận nên Công an quận 11 và Phòng Cảnh sát PCCC quận 11 đã điều động 7 xe chữa cháy và 44 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Sau 30 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Bên trên lầu 1, toàn bộ tài sản bên trong bị cháy rụi, nhiều người vẫn ngửi thấy mùi xăng tỏa ra. Một số nhân chứng cho biết, khi bị cháy và nhảy xuống mái hiên rơi xuống đất, chị Huệ vẫn còn tỉnh táo và cho biết chính Tài đã chế xăng lên người chị rồi châm lửa đốt.

Theo tìm hiểu, căn nhà 161 Hàn Hải Nguyên do ông Lý Thương Gia (SN 1951) làm chủ. Lâu nay ông Gia cho ông Huỳnh Quốc Chu và bà Lê Thị Kim Anh thuê lại để mở quán nhậu dưới tầng trệt, còn trên lầu 1 được ngăn thành 3 phòng cho khách thuê ở trọ. Trong đó, chị Huệ thuê (phòng cuối dãy lầu 1) sống cùng với chồng hờ là Tài được hơn 1 năm nay; phòng bên cạnh được một đôi vợ chồng khác thuê ở. Từ ngày về ở trọ tại đây, giữa chị Huệ và Tài thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, thậm chí xô xát với nhau.

Vào khoảng 22h15 ngày 7-9, Tài và Huệ ở trong phòng đã có gây gổ lớn tiếng, có nhân chứng nghe thấy Tài la to: "Mày hết thuốc chữa rồi". Sau đó, Tài chạy ra khỏi phòng mất biệt. Cùng lúc đó là tiếng kêu cứu thất thanh của chị Huệ…

Sau khi sự việc xảy ra, Công an quận 11 đã tiến hành xác minh lai lịch và tổ chức truy bắt đối tượng nghi vấn Tài ở nơi thường trú, các bến xe khách, cũng như các khu vực khác nghi vấn đối tượng có thể ẩn náu. Đồng thời, vận động gia đình của Tài đưa đối tượng này ra đầu thú.

Đến 13h30 ngày 8-9 gia đình Tài đã đưa Tài đến Công an quận 11 đầu thú. Tại Cơ quan Công an, Tài khai nhận Tài và chị Huệ có quan hệ tình cảm và sống với nhau như vợ chồng khoảng 2 năm nay. Cả hai cùng thuê phòng trọ để cư ngụ. Điều đáng nói là cả hai đều nghiện ma túy đá.

Vào ngày 5-9-2016 chị Huệ mua ma túy đá ở khu vực đường Châu Văn Liêm về phòng trọ và cùng Tài sử dụng. Tối 7-9, trong cơn phê ma túy, Tài nhắc đến chuyện nghi ngờ Huệ có tình cảm với một khách thường xuyên đến tiệm hớt tóc của Huệ nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi căng thẳng. Vì thế, chị Huệ đã tỏ rõ thái độ cương quyết muốn chia tay với Tài.

Và cũng trong buổi tối này, Tài đã ra một tiệm tạp hóa trên đường Xóm Đất, phường 8, quận 11 mua hai chiếc bình nhựa loại 2 lít sau đó tiếp tục đi mua 4 lít xăng với giá 80 ngàn đồng bỏ vào hai bình nhựa với ý định về hăm dọa chị Huệ, nếu chị này vẫn giữ ý định chia tay. Khi về phòng trọ, Tài và Huệ tiếp tục gây gổ với nhau, chị Huệ gom quần áo của Tài bỏ vào ba lô và đuổi Tài đi.

Chính lúc đó Tài "nổi điên" lấy bình xăng, mở nắp hất xăng đổ vào người chị Huệ rồi dùng hộp quẹt bật lửa lên. Thấy vậy chị Huệ hoảng sợ huơ tay làm xăng bắt lửa vào người chị Huệ bốc cháy, toàn thân chị này bị bao trùm trong ngọn lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bén vào số xăng vung vãi trong phòng gây cháy toàn bộ dãy phòng trọ trên lầu 1. Chị Huệ kêu cứu và cởi bỏ quần áo chạy ra lan can sau đó nhảy xuống mái hiên di động và rơi xuống đất…

Trong khi đó, về phía Tài sau khi bỏ chạy khỏi hiện trường đã đón xe ôm về nhà cha ruột tại phường 11, quận 5, nhưng Tài không nói cho gia đình biết sự việc vừa xảy ra. Trước khi bỏ đi, Tài đã xin em gái 100 ngàn đồng rồi lang thang ở khu vực Nguyễn Tri Phương, quận 10. Sang ngày hôm sau, Tài gọi điện thoại về nhà và được gia đình vận động nên đến cơ quan Công an đầu thú.

Tạt xăng thiêu sống- hành vi quá tàn độc

Tìm hiểu về nhân thân thì được biết chị Huệ từng có chồng và một đứa con nhưng đã ly dị. Chị này hiện đang làm thợ uốn tóc thì gặp Tài là nhân viên dán keo xe làm việc trên địa bàn quận 5. Vì cùng chung "sở thích" nghiện ma túy đá nên cả hai thường "bay" cùng nhau trong những lần phê ma túy đá rồi nảy sinh tình cảm thuê phòng trọ ở chung như vợ chồng.

Chiều 8-9, theo bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng - Tạo hình BV Chợ Rẫy, bệnh nhân Huệ được đưa vào nhập viện lúc 22h40 ngày 7-9 trong tình trạng sốc phỏng rất nặng. Cụ thể, bệnh nhân Huệ bị phỏng 94% toàn thân độ 2, 3, 4; trong đó có đến 91% độ 3 và 4 (độ nặng). Ngoài ra, bệnh nhân còn bị phỏng hô hấp.

Có mặt ở BV Chợ Rẫy để theo dõi tin tức của cháu mình, bà Nguyễn Thị Nga (55 tuổi) là dì ruột của chị Huệ cho biết, lúc đầu mọi người còn hy vọng chị Huệ có thể vượt qua nguy kịch, nhưng sau đó biết được mức độ bỏng quá nghiêm trọng với nhiều nguy cơ tử vong (lên tới 99%) thì hầu hết đã chuẩn bị tâm lý trước.

"Dù rất đau đớn và xót xa nhưng chúng tôi cũng mong cháu có thể sớm ra đi thanh thản. Nhìn cháu trong tình cảnh bây giờ, tôi như đứt từng khúc ruột. Cháu còn kéo dài thêm ngày nào là chỉ thêm đày đọa, đau đớn", bà Nga nghẹn ngào. Theo bà Nga thì điều mọi người mong mỏi nhất lúc này là chờ đợi mẹ chị Huệ đang trên chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam nhìn mặt con lần cuối.

Cũng theo lời kể của người dì này thì cuộc đời chị Huệ đầy gian truân, vất vả. Mồ côi cha từ năm 2 tuổi (cha chị Huệ qua đời đột ngột do bạo bệnh), cuộc sống của chị Huệ đầy thiếu thốn, khó khăn. Chưa học hết cấp 2 chị Huệ buộc phải nghỉ để đi làm thuê, làm mướn để có tiền phụ mẹ trang trải cuộc sống.


Bà Nga nghẹn ngào chia sẻ về cháu gái.

Bà Nga nghẹn ngào chia sẻ về cháu gái.

Năm 20 tuổi, chị Huệ lấy chồng rồi sinh con, nhưng người chồng này có tình ghen tuông thái quá. Gần 3 năm trước, sau quá nhiều mâu thuẫn, rạn nứt, vợ chồng chị Huệ quyết định đường ai nấy đi, đứa con nhỏ theo sống với cha. Bản thân chị Huệ ra thuê phòng ở riêng, đồng thời đi học nghề hớt tóc, trang điểm. Cũng thời điểm đó, mẹ chị Huệ nhờ người quen bảo lãnh đã qua Mỹ định cư.

Sau khi quen biết và thuê phòng sống chung như vợ chồng với Tài, theo bà Nga thì Tài ngày càng bộc lộ bản tính vũ phu, ghen tuông. Chẳng những cấm vợ qua lại với người thân, Tài còn giám sát gần như mọi mối quan hệ xã hội khác của chị Huệ.

Thậm chí, Tài ghen với cả những nam khách hàng vào tiệm chị Huệ hớt tóc. Rất nhiều lần, thấy vợ trò chuyện thân mật cùng khách nam, Tài đã chạy ra kiếm chuyện, chửi rủa vị khách lạ kia. Chưa dừng lại, sau này Tài quyết định không cho chị Huệ nhận khách nam vào tiệm…

Điều đáng nói là chính người chồng "hờ" này đã dẫn dụ chị Huệ vào con đường sử dụng ma túy đá lúc nào không hay. Từ đó, hai vợ chồng nghiện ngập, tiền làm không đủ chi, càng khiến cho mâu thuẫn giữa hai người ngày một gia tăng. Và khi chị Huệ tỏ rõ ý muốn chấm dứt mối quan hệ thì cũng là lúc người phụ nữ này phải nhận cái kết cục đầy thảm thương.

Trước đó mấy ngày (31-8), tại một căn nhà cho thuê trên đường HT 23, phường Hiệp Thành, quận 12, cũng xảy ra một vụ "hỏa hoạn" kinh hoàng do xăng khiến hai vợ chồng "hờ" là ông Trần Thanh Hoàng (46 tuổi, quê Tiền Giang) và bà Phan Thị Kim Tiên (38 tuổi, ngụ quận Tân Bình) bị bỏng nặng 80-90% cơ thể và cả hai đã tử vong sau đó mấy ngày.

Theo bà Trần Lệ Hoa (63 tuổi, ngụ quận 12) là chị gái ông Hoàng thì ông Hoàng và bà Tiên vốn trước đó đều đã có gia đình và con cái riêng nhưng đã ly hôn. Sau khi chắp nối với nhau, hai người thuê nhà trọ ở quận 12 để sinh sống và buôn bán. Trong quá trình sống chung, cả hai đã nảy sinh những mâu thuẫn trong việc chi tiêu tiền bạc cho các con riêng của hai người.

Do bà Tiên hàng ngày bán đồ ăn nên thu nhập khá hơn ông Hoàng chạy xe ôm. Chính vì tức giận và xích mích chuyện "vợ hờ" chăm chăm lấy tiền lo cho con riêng và tỏ ý muốn chia tay đường ai nấy đi nên ông Hoàng đã điên loạn đi mua xăng về nhà trọ phóng hỏa, gây ra tấn thảm kịch kinh hoàng cho cả hai người.

Những vụ việc đau lòng này khiến dư luận bàng hoàng, đau xót và phẫn nộ bởi hành động của kẻ gây ra quá tàn độc với người được coi là đầu ấp tay gối với mình. Nguyên nhân của các vụ việc đáng tiếc này đa phần đều xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong tình cảm và tiền bạc khiến một bên đòi chấm dứt tình cảm... Trong cơn cùng quẫn và mất kiểm soát hành vi, các đối tượng đã dùng xăng hất lên người nạn nhân rồi châm lửa đốt. Trong khi đó, nạn nhân hoàn toàn bị động và bất ngờ trước hành vi của các đối tượng gây án.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo