Đời sống người dân khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân-TPHCM lâu nay vốn yên bình thì những ngày qua bỗng xáo động. Nơi đây vừa có một bé gái tử vong vì bệnh tay chân miệng.
Đầu bạc đưa tiễn đầu xanh
Cháu bé vừa tử vong vì căn bệnh tay chân miệng là Nguyễn Lê Bảo Nhi (4 tuổi), con đầu lòng của vợ chồng anh Nguyễn Minh Xuân (SN 1980) và chị Lê Thị Thùy Nhung (SN 1982). Bé Nhi sống cùng ông bà ngoại và hai bé gái con cô cậu là Lê Uyên Nghi (13 tháng tuổi) và Lê Uyên Thy (27 tháng tuổi), tại khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa B. Bé Nghi cũng vừa xuất viện về nhà sau những ngày chống chọi với căn bệnh tay chân miệng.
Nói về cháu mình, bà Trần Thị Mai (60 tuổi, bà ngoại bé Nhi) chưa hết xót xa. Bà cho biết cả 3 bé này đều chưa đi học, ít tiếp xúc bên ngoài. Riêng bé Nhi ăn khỏe, ngày uống 4-5 hộp sữa. “Nhưng sao cháu ra đi nhanh quá, mau quá”.

Bé Lê Uyên Nghi (thứ hai từ phải qua) vừa xuất viện sau khi điều trị bệnh tay chân miệng
Mầm bệnh đến từ nơi khác ?
Ông Kiều Công Quang, Bí thư Chi bộ khu phố 7, cho biết khu phố này có 14 tổ dân phố. Bản thân ông là bác sĩ nên mỗi lần họp đều vận động, tuyên truyền việc phòng chống dịch bệnh rất quyết liệt. Hiện nay, địa phương xác định có ổ dịch nên công tác dập dịch càng khẩn cấp. Ông Quang cũng cho rằng sau sự việc đau lòng của bé Nhi, người dân mới thức tỉnh, có ý thức hơn trong việc vệ sinh phòng bệnh tay chân miệng, chứ còn trước đó thì rất chủ quan. Ông Quang cũng lo ngại dịch bệnh tay chân miệng xảy ra có mối liên hệ với mầm bệnh từ địa phương khác. Cũng trong ngày 22-8, lãnh đạo Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM đã đến kiểm tra chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống ở khu phố 7.
Chưa có thẻ bảo hiểm y tế Lúc chúng tôi đến nhà, cả hai vợ chồng anh Nguyễn Minh Xuân đã về huyện Củ Chi (quê nội bé Nhi) để lo hương khói cho con. Ông Lê Chí Thuyết, ông ngoại bé Nhi, cho biết vì quá đau buồn, anh Xuân đã cạo đầu. Những ngày cháu ông vào viện điều trị đã tốn hết gần 60 triệu đồng nhưng bản thân bé Nhi trước đó chưa được làm thẻ bảo hiểm y tế.
Bình luận (0)