Đại gia đình cùng đi hát karaoke. (Ảnh chỉ có tính minh hoạ)
Ông Tuyến cho rằng: “Nếu anh nhún nhảy theo nhạc mà không sử dụng thuốc lắc, không có hành vi mại dâm không vi phạm gì thì cũng giống như anh đi xe máy ra đường mà thiếu đèn chiếu hậu hoặc không có giấy phép lái xe. Mặc dù về nguyên tắc, anh đi xe máy mà thiếu đèn chiếu hậu hoặc giấy phép lái xe thì không đúng luật. Nhưng nếu anh không vi phạm gì, cảnh sát không bắt được thì không bị xử lý”. Hai chuyện này chẳng giống nhau chút nào, nếu không nói là trái ngược hoàn toàn. Rõ ràng là một so sánh khập khiễng. Theo ví dụ của ông thì phải là "ta sợ người lưu thông không mang theo bằng lái, hoặc không có đèn hậu nên ta cấm đi xe ra đường" thì mới đúng với từ "cũng như".
Chính sự so sánh này khiến người đọc như tôi phải nghi ngờ trình độ của các vị quan chức nhà ta. Liệu sắp tới sẽ tiến hành hạn chế các hoạt động liên quan đến internet mà cách triệt để nhất là không cho sử dụng internet (cấm các nhà cung cấp dịch vụ internet như FPT, VNPT, Vietel...) vì không thể quản lý được tệ nạn cũng như tài liệu phản động, khiêu dâm trên đó.
Trần Tấn Vũ (trantanvu@yahoo.com)
Bình luận (0)