xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị từ chối bảo kê, truy sát chủ nhà hàng

Cao Nguyên

Ngày 27-9, ông Lê Văn Diễn, chủ nhà hàng Hồ Sen ở thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana - Đắk Lắk, đã gửi đơn tố cáo và cầu cứu các cơ quan chức năng về việc một nhóm côn đồ vào nhà hàng đánh người, đập phá tài sản và dọa giết ông vì bị từ chối bảo kê.

Ông Diễn cho biết trưa 18-9, Trịnh Công Minh (SN 1973, ngụ thị trấn Buôn Trấp) cùng một nhóm đàn em khoảng 15 tên vào nhà hàng Hồ Sen ăn nhậu. Tàn cuộc, Minh cho rằng món ăn chưa chín để kiếm cớ gây sự. Biết vậy, vợ chồng ông Diễn rối rít xin lỗi và nói không tính tiền cuộc nhậu. Thế nhưng, Minh vẫn không chịu và đòi gặp đầu bếp, nếu không sẽ cho đàn em “san bằng nhà hàng”.

Khi đầu bếp ra, Minh hung hăng đòi “xử”. Sợ đầu bếp bị đánh, ông Diễn đứng ra nhận hết lỗi về mình nhưng liền bị Minh chửi bới, đập chai rượu vào đầu. Khoảng 15 đàn em của Minh cũng đồng loạt dùng chai bia, gậy, dao… tấn công ông Diễn, nhân viên nhà hàng và cả thực khách. Bị đuổi đánh, ông Diễn phải nhảy xuống hồ nước trốn.

Chưa chịu buông tha, khi ông Diễn vừa bơi vào bờ bên kia, Minh hô hào đàn em tiếp tục rượt đánh. Nhờ một số lãnh đạo thị trấn Buôn Trấp có mặt can ngăn, ông Diễn mới chạy thoát thân. Sau đó, nhóm của Minh quay vào nhà hàng chửi bới, đập phá tài sản và đe dọa bất kỳ ai mà chúng gặp. Chỉ khi Công an thị trấn Buôn Trấp đến, nhóm của Minh mới chịu bỏ đi.

Ông Diễn được đưa đến bệnh viện cấp cứu với thương tích đầy mình. “Nhà hàng chúng tôi khai trương từ tháng 7-2012. Cũng từ đó, em trai của Minh liên tục tới đòi bảo kê. Nghĩ mình làm ăn đàng hoàng, chúng tôi không chấp nhận nên Minh kiếm cớ quậy phá” - ông Diễn lo lắng.

Chưa hết, khi ông Diễn điều trị tại bệnh viện, đàn em của Minh còn tiếp tục theo dõi và táo tợn gọi điện dọa giết ông. Sợ bị trả thù, sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu, ông Diễn phải trốn về nhà người thân để lánh nạn. “Mấy ngày gần đây, Minh liên tục gọi điện cho vợ tôi tuyên bố sẽ giết tôi. Trong khi đó, nhiều người dân đã gọi điện nhờ tôi đứng ra tố cáo Minh vì họ cũng bị quậy phá” - ông Diễn bức xúc.

Nhiều tiền án, tiền sự

Theo trung tá Đỗ Đình Bảo, Phó trưởng Công an thị trấn Buôn Trấp, Trịnh Công Minh có nhiều tiền án, tiền sự về các tội đánh bạc, gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. “Chúng tôi đã gửi giấy triệu tập nhưng các đối tượng này vẫn cố tình không lên. Hôm trước ngày xảy ra vụ việc ở nhà hàng Hồ Sen, Minh đã bị TAND huyện Krông Ana tuyên phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội đánh bạc” - trung tá Bảo nói.

Thượng tá Lê Văn Chinh, Phó trưởng Công an huyện Krông Ana, cho biết năm 2009, Minh cùng một đàn em còn vô cớ đánh 2 cán bộ Công an thị trấn Buôn Trấp thương tích 10% khi họ đang làm nhiệm vụ. Minh còn tổ chức đánh bài, bảo kê nhiều nhà hàng, quán ăn nhưng không ai dám đứng ra tố cáo vì sợ bị trả thù.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo