xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chấp nhận hôn nhân đồng tính là văn minh!

Thiên Kim (tổng hợp)

(NLĐO) - 70% bạn đọc cho rằng pháp luật phải thừa nhận hôn nhân đồng giới vì điều đó chẳng những thuận theo lẽ tự nhiên mà còn tôn trọng quyền tự do cơ bản của con người, quyền được mưu cầu hạnh phúc.


Thời gian qua, có nhiều đám cưới đồng tính được đăng tải trên báo chí. Tất nhiên, về mặt pháp lý những đám cưới trên không được nhà nước thừa nhận và bị ngăn cấm (thậm chí phạt hành chính). Nhưng về mặt dư luận xã hội, hiện tượng trên đã gây tranh cãi, nhất là khi vừa qua Bộ Tư pháp đang xúc tiến việc sửa Luật Hôn nhân và Gia đình theo hướng công nhận hôn nhân đồng tính. Qua những ý kiến của bạn đọc gởi về tòa soạn có đến 70% ủng hộ xu hướng này.

Nhiều bạn đọc cho rằng, thừa nhận hôn nhân đồng tính không chỉ thể hiện một cái nhìn “tự nhiên” đối với những người thuộc giới tính thứ 3 mà còn thể hiện sự tôn trọng quyền cơ bản của con người là tự do mưu cầu hạnh phúc.

Ủng hộ hôn nhân đồng tính, bạn đọc Kim Phượng viết: “Hôn nhân theo quan điểm hiện tại không đơn thuần là để duy trì nòi giống. Hôn nhân là để kết nối hai con người xa lạ trong cuộc sống thành một gia đình trên nền tảng hạnh phúc và tôn trọng luật pháp. Vậy thì hai con người yêu nhau có trái luật pháp không? Luật pháp có quyền gì cấm hai con người yêu thương nhau?

Lý giải vấn đề này, bạn đọc Thanh Minh nhận định: “Hôn nhân đồng tính lâu nay bị cấm đoán vì luật pháp của ta coi trọng việc bảo vệ đạo đức, thuần phong mỹ tục hơn tự do cá nhân. Vì vậy, luật pháp nên sửa đổi theo hướng bảo vệ con người”.
 
img
Một đám cưới đồng giới ở Kiên Giang đã bị chính quyền địa phương phạt hành chính

Hôn nhân đồng tính là đua đòi, thỏa mãn tính dục

Đồng ý con người được sinh ra có quyền tự do và bình đẳng nhưng theo bạn đọc Phạm Trung Thành, “điều ấy không có nghĩa được tự do đến vô tận. Trong xã hội loài người tồn tại những giá trị căn bản đã hình thành từ nguyên thủy cho đến ngày nay. Một xã hội chỉ tồn tại và phát triển dựa trên hôn nhân giữa nam và nữ, và chỉ nam và nữ mới duy trì và phát triển giống nòi”.

Bạn đọc này dự đoán, trong tương lai sẽ có nhiều  đám cưới đồng tính nhưng chắc chắn sẽ khó chấp nhận, bởi vì “cốt lõi trong vấn đề hôn nhân đồng tính chính là sự thỏa mãn tính dục chứ không phải là tình yêu đích thực.

Đồng tình với quan điểm trên, bạn đọc Trần Ba Ba cho rằng: “Đừng thấy phương Tây có cái gì là Việt Nam chúng ta phải có cái đó. Xin ngoảnh lại nhìn, Mỹ chỉ có 10 trên 50 tiểu bang công nhận hôn nhân đồng tính, cả thế giới chỉ có 10 nước công nhận, châu Á với nền tảng văn hóa gần gũi Việt Nam nhưng không có nước nào công nhận...”.

Phản đối mạnh mẽ hôn nhân đồng tính, bạn đọc Lê Uy Lực cho rằng đó là những hiện tượng đơn lẻ, không phù hợp với văn hóa, đạo đức chuẩn mực Việt Nam.

Thậm chí, bạn đọc này nhận định đồng tính là bệnh hoạn. Việc các nhà làm luật Việt Nam mở đường cho hôn nhân đồng tính là “cầm đèn chạy trước ô tô” và "đầu hàng" trước một vài hiện tượng cá biệt.

Những ý kiến phản đối hôn nhân đồng tính trên đã vấp phải sự phản ứng khá gay gắt của nhiều bạn đọc khác.

Theo bạn đọc Quang thì "thật hài hước khi cho rằng người đồng tính không có con nên không có tình yêu, chỉ có tình dục".
“Vậy hóa ra người dị tính kết hôn chỉ vì có con thôi à, như vậy có gì khác so với máy đẻ, so với động vật”, bạn đọc này đặt câu hỏi.

Với nhận định đồng tính là bệnh cũng bị nhiều bạn đọc lên án quyết liệt. Bạn đọc Giang Nhi thẳng thắn: “Dẫu biết rằng đồng tính còn là một cụm từ khá mới mẻ ở Việt Nam nhưng mọi người cũng phải tìm hiểu trước rồi mới đưa ra những lời nhận xét về nó. Không nên chỉ là nghe đồn rồi thấy chướng tai gai mắt mà đem người đồng tính ra mạt sát, coi như căn bệnh”.

Không chỉ ủng hộ hôn nhân đồng tính, bạn đọc Lê Vũ Mạnh Hải còn kêu gọi nhiều người hãy “dừng lại một chút” để suy nghĩ và thông hiểu những người đồng tính bằng những câu hỏi thực tế: Tại sao những người đồng tính vẫn sống chung với nhau cho dù nhiều người phản đối thậm chí ghét bỏ và ghê sợ? Có phải vì tình yêu, vì bản thân họ là vậy hay vì đua đòi? Có ai đua đòi để bị kỳ thị và phân biệt đối xử không?

Bạn đọc Nhatminh cũng gởi đến bạn đọc Lê Uy Lực nhiều câu hỏi đáng suy gẫm: Những người đồng tính sinh ra đã vốn như thế, họ chưa vi phạm pháp luật, chưa làm tổn hại đến ai và họ có quyền được sống thật với tạo hóa ban cho thì hà cớ gì anh khinh rẻ và miệt thị? Đây chính là thuần phong mỹ tục, là đạo đức, là phong cách nhân văn nghìn năm của người Việt hay sao?

Bằng sự so sánh đơn giản, dễ hiểu bạn đọc này cho rằng sự xuất hiện của những người đồng tính trong xã hội là một quy luật tự nhiên. “Ví như cây cối đa số cho ra lá màu xanh nhưng vẫn tồn tại số ít loại cây cho ra lá màu đỏ, vàng, tím…. Chúng ta dù muốn hay không cũng không thể thay đổi một loại cây cho lá màu xanh biến thành đỏ, tím hoặc ngược lại được. Chính điều này mới tạo nên thế giới tự nhiên muôn loài, vạn vật. Và đó mới chính là quy luật tự nhiên.
 
Như vậy, người đồng tính không thể ảnh hưởng đến nhiều người dị tính khác, lại càng không thể ảnh hưởng đến việc duy trì nòi giống, càng không dễ dàng bắt chước như nhiều người suy diễn. Việc xã hội chấp nhận hôn nhân đồng giới là nhu cầu chính đáng của phần thiểu số, tương tự như chúng ta thừa nhận số ít loại cây khi bản thân nó không cho ra lá màu xanh như đa số chúng ta gặp.
 
img
Đám cưới của cặp đồng tính nữ tại Hà Nội (trái) và cặp đồng tính nam tại TPHCM

Chấp nhận đồng tính là văn minh

Có thể thấy, việc nhiều người còn có cái nhìn e ngại về hôn nhân đồng tính là do nó không nằm trong một thói quen, một nếp cũ mà xã hội loài người quen gọi là truyền thống, là văn hóa.

Phân tích vấn đề này, bạn đọc Sáu Sắc nhận định: “Phong tục tập quán cũng vận động và phát triển theo thời gian. Đã có nhiều vấn đề pháp luật đi trước phong tục, như hôn nhân một vợ một chồng, hay quyền bình đẳng của phụ nữ. Truyền thống là do con người tạo ra, để phục vụ con người chứ không trói buộc, điều khiển con người.
 
Trao cho người khác quyền, không có nghĩa là làm mất đi quyền của bạn. Pháp luật mở rộng cơ hội bình đẳng cho nhiều người hơn, nghĩa là xã hội trở nên hạnh phúc hơn. Không ai xâm phạm quyền của ai cả.
 
Quan trọng hơn hết, người đồng tính không ai xa lạ mà chính là con cháu, họ hàng, hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp của chúng ta. Họ làm việc và đóng góp cho xã hội như bất kỳ ai khác, nhưng tại sao lại phải chịu nhiều thiệt thòi và định kiến?”

Đồng quan điểm này, bạn đọc Bùi Minh Nghĩa cho rằng “những người lười tư duy và vô trách nhiệm thường vin vào những điều có sẵn tức là văn hóa, truyền thống để bao biện cho ý kiến cá nhân khi đề cập đến một đối tượng nhận thức mới nào đó. Còn đối với những người muốn truy tìm ra bản chất cuối cùng của sự vật thì lại dựa trên cơ sở khoa học và do vậy, họ là những người mở đường cho sự phát triển. Vì nếu không có khoa học ra đời thì "văn hóa" không thể chuyển biến thành "văn minh".

“Chúng ta sẽ mãi có nền văn hóa truyền thống rực rỡ đó nhưng không chịu tư duy và mở đường cho khoa học ra đời, không chấp nhận khoa học thì sẽ chẳng bao giờ có sự phát triển để đạt đến cái gọi là "nền văn minh"”, bạn đọc này kết luận.
 
Gửi 2 độc giả Phạm Trung Thành, Lê Uy Lực và những ai còn kỳ thị người đồng tính!
 
Tôi là người đồng tính, tôi cũng có tình cảm với một người có thể gọi là người mình yêu và chúng tôi cũng đã sống chung nhiều năm nay, chúng tôi vẫn làm việc, vẫn tham gia các phong trào của cộng đồng, xã hội, cuộc sống của chúng tôi không ảnh hưởng đến ai.
 
Chúng tôi chỉ cảm thấy khó khăn khi chưa thể để gia đình hiểu về người đồng tính, chúng tôi sẽ chứng minh rằng chúng tôi vẫn sống tốt và có ích cho xã hội hơn là chúng tôi phải chịu nhiều áp lực và phải sống trong vỏ bọc của mình. Chúng tôi sẽ chấp nhận sống với quyết định của mình.
 
Xin nhắc lại theo khoa học đã được thế giới công nhận đây không phải là bệnh và không phải bệnh thì không thể chữa được.

Người đồng tính chỉ khác về xu hướng tình dục nhưng cảm xúc, tình cảm vẫn không khác gì những người nam nữ bình thường. Tình cảm của họ kém bền vững do không được gia đình, xã hội ủng hộ, và luật pháp thừa nhận.
 
Các bạn không nên quá lo lắng về việc thuần phong mỹ tục hay việc duy trì nòi giống, bởi vì đã là tạo hóa thì tất nhiên sẽ có người đồng giới tồn tại cùng những người khác giới, đồng thời nếu được pháp luật thừa nhận về quyền và nghĩa vụ của người đồng tính thì việc đó không ảnh hưởng nhiều.
 
Mong mọi người hiểu và chia sẻ, đó mới là niềm hạnh phúc thật sự dành cho những người như chúng tôi.  
Minh Vũ

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo