Hứng chịu mùi hôi thối hằng ngày
Bà Nguyễn Thị Dúng - 74 tuổi, ở ấp Bồ Công, xã Tân Mỹ - bức xúc: “Từ khi bãi rác Tam Tân xuất hiện, gia đình tôi và bà con nơi đây phải chịu đựng mùi hôi thối. Vào những ngày mưa gió, mùi hôi thối từ bãi rác càng thêm nặng. Chúng tôi chịu không nổi nên phải mang khẩu trang mỗi ngày. Nhiều gia đình khá giả đã di dời đi nơi khác, còn chúng tôi không có điều kiện nên phải ở đây và hứng chịu”.

Ông Nguyễn Đắc Khánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, cho biết: “Người dân các xã bị ảnh hưởng trực tiếp từ bãi rác Tam Tân đã nhiều lần kiến nghị và gửi đơn lên huyện. Chúng tôi cũng đã 2 lần gửi văn bản kiến nghị lên UBND tỉnh Long An và UBND TP HCM nhưng đến nay vẫn chưa thấy phản hồi”.
Nhà đầu tư ngán ngại
Khu vực lân cận bãi rác Tam Tân, KCN Đức Hòa 3 đã được quy hoạch với hơn 1.000 ha và khu dân cư đô thị. Toàn bộ khu đất này đã giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, hệ thống thoát nước, cấp nước, lưới điện, hệ thống chiếu sáng... Tuy nhiên, khu dân cư cao cấp Hồng Phát với 300 ha đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng đang bị bỏ hoang. Khu dân cư Resco cũng được hoàn thiện hạ tầng, người dân đã mua và được giao đất nền, nhiều căn nhà mẫu hiện diện nhưng chưa có căn nào được xây cất trên mảnh đất này.
Theo ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, nhiều nhà đầu tư rất ngán ngại khi đến các KCN và khu dân cư ở huyện. “Chúng tôi biết rằng không thể một sớm một chiều có thể di dời nhưng mong TP HCM có những giải pháp và lộ trình để giảm thiểu ô nhiễm từ bãi rác Tam Tân. Tình hình đầu tư ở địa phương trong vòng 5 năm trở lại đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều nhà đầu tư đã chịu thiệt thòi khi bỏ ra hàng tỉ đồng xây dựng hạ tầng mà không triển khai được dự án. Không ít nhà đầu tư vừa tiếp cận đã bỏ đi không trở lại vì tình hình ô nhiễm không khí tại đây chưa được cải thiện” - ông lo ngại.
Bình luận (0)