Để rồi, đến khi mọi việc vỡ lẽ họ chỉ còn biết kêu trời và ai cũng xem đây là bài học nhớ đời dù đã có phần muộn màng. Còn Lệ Thủy có phải là đối tượng lừa đảo hay không, nhận định này phải để cơ quan công an điều tra làm rõ. Song qua mỗi vụ việc, người bị hại đều đưa ra chứng cứ đủ để thấy rằng “con bài” mà cũng chính là “bửu bối” được Lệ Thủy sử dụng qua nhiều giao dịch mua bán nhà, đất trót lọt đến... tận “cửa” công chứng là con người giả, giấy tờ giả mạo.
Trong đó, vụ việc mà Báo NLĐ phản ánh nghe như đùa là việc chủ đất hơn 80 tuổi đã chết nhưng vẫn ký... hợp đồng bán đất! Làm sao Lệ Thủy có thể thực hiện trót lọt phi vụ này? Một người đàn ông vào “vai” cụ già 80 tuổi, một giấy xác nhận tình trạng độc thân do công an xã xác nhận (trong khi cụ già có vợ và con hẳn hoi) và nhiều giấy tờ liên quan giả mạo khác. Tất cả đã giúp Lệ Thủy lọt qua “cửa” Văn phòng Công chứng Gia Định cũng như một số cơ quan công chứng khác một cách dễ dàng. Dù những điều này chỉ là phán đoán, nhận định của người bị hại và phóng viên sau khi xâu chuỗi, đối chiếu những chứng cứ thu thập nhưng đủ để có cơ sở nhận định Lệ Thủy là đối tượng lừa đảo!
Không chỉ “tự dưng” mất quyền sở hữu nhà và đất, nhiều trường hợp còn “trao không” tiền cho Lệ Thủy mà không nhận được tài sản gì. Rắc rối phát sinh, tranh chấp kéo dài, gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng nhưng giải quyết hậu quả này như thế nào thì không ai có thể trả lời. Sau hành trình mệt mỏi đi nộp đơn tố cáo Thủy ở nhiều cơ quan pháp luật (công an, sở tư pháp) nhưng tất cả đều lắc đầu từ chối, rất nhiều người khẩn thiết xin chúng tôi, chỉ cho họ cách nào để đưa Thủy ra ánh sáng, chí ít là cảnh báo để những người nhẹ dạ khác không trở thành nạn nhân của “siêu lừa” này.
Cũng theo nhiều bạn đọc phản ánh, hầu hết các cơ quan công an (Công an quận 7, Tân Bình), nơi “siêu lừa” Lệ Thủy tạm trú và từng thường trú đều từ chối thẳng đơn thư tố cáo và hướng dẫn nộp đơn đến... tòa án! “Là công dân, chúng tôi chỉ biết phản ánh, cung cấp thông tin tiêu cực, hành vi gian dối đến cơ quan bảo vệ pháp luật nhưng những nơi này từ chối thì còn biết đến đâu?”, câu nói tuyệt vọng này được nhiều bạn đọc chia sẻ với chúng tôi làm ai nghe cũng ray rứt.
Thắc mắc này, chúng tôi xin gởi đến các cơ quan thực thi pháp luật và mong sớm có phản hồi để giải tỏa những nghi vấn của dư luận: Tại sao “siêu lừa” Lệ Thủy cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và tiếp tục tung “chiêu” lừa đảo?
Bình luận (0)