xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ phụ huynh bật khóc khi chứng kiến bữa ăn bán trú: Cô hiệu trưởng đừng ngụy biện!

Đức Huy

(NLĐO) - Dư luận thảng thốt khi chứng kiến bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi (quận 9, TP HCM). Bữa ăn chỉ lèo tèo dù tiền phụ huynh đóng cho suất ăn này không phải rẻ.

Nhiều phụ huynh có con đang học tại trường tiểu học nói trên đều ngỡ ngàng khi nghe con than đói bụng sau khi đi học về, vì bữa trưa tại trường ăn không đủ no. 

Càng bất ngờ hơn khi nhiều gia đình đến trường kiểm tra suất ăn của con thì không thể tin vào mắt mình với bữa ăn chỉ lèo tèo, thiếu chất, không đảm bảo dinh dưỡng dù phụ huynh đã cẩn thận "chọn giá đắt nhất" để hy vọng các con sẽ có suất ăn đầy đủ, bảo đảm.

"Xem các con ăn mà chảy cả nước mắt. Không hơn gì những bữa cơm chạy lũ của đồng bào miền Trung. Khi thiên tai, địch hoạ thì chuyện đó là bình thường. Còn chuyện này lại diễn ra giữa những ngày bình thường thì xem ra nó không bình thường chút nào"- nhiều bạn đọc bất bình.

Vụ phụ huynh bật khóc khi chứng kiến bữa ăn bán trú: Cô hiệu trưởng đừng ngụy biện! - Ảnh 1.

Thức ăn kém chất lượng, suất ăn lèo tèo cho bữa ăn trưa gây bức xúc dư luận

Nhiều bạn đọc đã dự báo "Rồi thì cũng sẽ có những lời giải thích vòng vo này nọ kia, sẽ có những lời cam đoan vô can của những người có trách nhiệm cho vụ việc đau lòng này. Tin được không nếu được nghe những thông điệp phản hồi như thế, khi sự thật mắt thấy tai nghe là những bữa ăn tệ hại về chất và cả lượng mà các cháu học sinh đã phải ăn hàng ngày".

Quả thật đúng như những tiên đoán của bạn đọc, sáng ngày 2-11, tại buổi đối thoại với phụ huynh, bà hiệu trưởng nhà trường cho rằng "không có lợi ích nào ở đây".

Bạn đọc Cauvongxanh bức xúc viết: Bà hiệu trưởng không thể ngụy biện bằng mọi giá cho xong để rồi huề cả làng, cần phải thanh tra toàn diện tài chính trường này và nên để ngành công an vào cuộc điều tra thì mới sáng tỏ mọi việc. Hình ảnh các cháu ăn uống kham khổ quá rõ ràng mà vẫn còn nói như vậy thì không thể chấp nhận được.

Bạn đọc Trần Thị Thu Lãnh cũng lên tiếng: Vì sao đã là 1 nhà giáo mà hàng ngày vẫn vô tư chọn các thực phẩm kém chất lượng và thực hiện các bữa ăn không đảm bảo dinh dưỡng như vậy cho các cháu học sinh ăn, thật là không thể hiểu nổi ban giám hiệu và các nhân viên phụ trách bếp ăn đã nghĩ gì mà lại hành xử như thế?

Vụ phụ huynh bật khóc khi chứng kiến bữa ăn bán trú: Cô hiệu trưởng đừng ngụy biện! - Ảnh 2.

Bắp cải kém chất lượng được dùng nấu cho học sinh

Bạn đọc Lê Anh Tuấn đưa ra giải pháp "Bắt buộc có camera khu vực bếp để phụ huynh giám sát". Song theo bạn đọc Duy Linh: Cần có một "tầm nhìn" rộng hơn khắp cả nước về "dinh dưỡng học đường", chứ không phải chỉ một "phát hiện" như tại trường này, rồi cũng sẽ đâu cũng vào đó. Cần có 1 "nhạc trưởng" cho câu chuyện dinh dưỡng trong nhà trường, chứ không thể chung chung như thể "chuyện không của riêng ai" mãi thế này!

Nhiều bạn đọc thẳng thắn đề nghị lưu lại tất cả các mẫu thức ăn, thực phẩm chế biến... và thanh tra sớm vào cuộc. Nếu có sai sót phải khởi kiện ra tòa. Thậm chí phải cách chức hiệu trưởng để làm gương cho các trường khác trên cả nước. 

"Cho các em học sinh- tương lai của đất nước- ăn uống như thế này có thể nói đó là tội ác"- nhiều bạn đọc phẫn nộ.       

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo