xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xoa dịu nỗi đau, hướng đến tương lai

Bài và ảnh: Lê Vĩnh

Đại lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu là dịp để người dân cùng cầu nguyện cho những nạn nhân Covid-19 và là niềm an ủi tinh thần cho người ở lại

Sáng 18-8, lễ khai mạc Đại lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 đã được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo thành phố.

Để người ra đi thanh thản

Từ sáng sớm, bà Tuyết (ngụ quận 11, TP HCM) đã có mặt tại Việt Nam Quốc Tự (đường Ba Tháng Hai, quận 10, TP HCM) để dự Đại lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu. Chắp tay trước bàn thờ các hương linh, bà xúc động nhớ về người em chồng quá cố.

"Em chồng tôi mất trong đợt dịch Covid-19 năm ngoái. Hơn 1 năm qua, gia đình tôi cố gắng động viên nhau vượt qua nỗi đau. Đại lễ kỳ siêu là dịp để cầu nguyện cho em chúng tôi cùng những người qua đời vì dịch bệnh được siêu thoát. Cầu mong cho người ở lại được bình an, đất nước và thành phố mau chóng hồi phục, phát triển" - bà Tuyết rưng rưng.

Tạm gác việc buôn bán, bà Hứa Tuyết Khanh (ngụ quận 1, TP HCM) tranh thủ đến Việt Nam Quốc Tự từ rất sớm để tham dự buổi lễ. Có mẹ ruột và 2 người dì qua đời vì dịch Covid-19, hơn ai hết, bà cảm nhận rất rõ nỗi đau khi mất đi những người thân.

Xoa dịu nỗi đau, hướng đến tương lai - Ảnh 1.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM trao tặng 1 tỉ đồng đến Quỹ Vì người nghèo thành phố

"Mẹ và dì tôi lớn tuổi rồi, nên… Vẫn biết cái gì đến đã đến, chúng tôi cũng dần phải chấp nhận sự thật, cố gắng vượt qua từng ngày nhưng khoảng trống mà những người ra đi để lại là rất lớn..." - bà Khanh tâm sự. Với bà, Đại lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu chính là niềm an ủi để những người đã ra đi được thanh thản, người ở lại được yên lòng.

Chiều cùng ngày, TP HCM đón cơn mưa lớn nhưng không ngăn được dòng người đổ về Việt Nam Quốc Tự mỗi lúc một đông, trong đó có chị Hiền (ngụ quận Tân Phú). Khác với phần lớn những người đến Việt Nam Quốc Tự trong ngày này, chị Hiền may mắn khi gia đình bình an vượt qua đại dịch.

"Tôi đến đây với tâm nguyện được thắp một nén nhang để cầu nguyện cho những người quá cố. Nhiều người cùng nhất tâm cầu nguyện thì những nạn nhân Covid-19 sẽ sớm được siêu thoát. Với tôi, đây cũng là dịp để mình tri ân lực lượng tuyến đầu đã hy sinh vì sự bình yên của người dân, nhờ họ mà chúng ta mới có được bình an hôm nay" - chị Hiền bày tỏ.

Mở ra cuộc sống mới

Theo bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, trong 1 năm qua, TP HCM nhận được sự đồng thuận của toàn thể người dân thành phố và đồng bào cả nước để cùng nhau vượt qua những khó khăn của đại dịch. Bà Hương cũng bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp tích cực của người dân cả nước và TP HCM, kiều bào ở nước ngoài và lực lượng tuyến đầu đã cùng cộng đồng cam khổ trong giai đoạn khó khăn để thành phố vượt qua đại dịch, hồi sinh và phát triển.

"Đại lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 giúp xoa dịu những mất mát, đau thương của những người có người thân qua đời; khép lại nỗi đau và hướng đến một cuộc sống mới" - bà Phan Kiều Thanh Hương xúc động.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho rằng trải qua 1 năm, TP HCM đã thay đổi và phát triển nhưng lòng nhiều người vẫn còn những ẩn khuất, chưa giải tỏa được. Qua đại lễ, với tâm hồn thanh tịnh, chánh niệm, chánh định của chư tăng; với sự hết lòng cầu nguyện của các cấp chính quyền, đồng bào Phật tử, thân nhân những nạn nhân tử vong vì Covid-19, những ẩn khuất sẽ được giải tỏa, để những người đã mất có thể về cõi Phật hoặc tái sanh trên cuộc đời này, cùng xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM đã trao bảng tượng trưng số tiền 1 tỉ đồng đến Quỹ Vì người nghèo thành phố và 1.000 phần quà (tổng trị giá 1,2 tỉ đồng) đến đại diện Ủy ban MTTQ TP HCM để hỗ trợ những gia đình khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo Ban Tổ chức, Đại lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 diễn ra trong 3 ngày 18, 19 và 20-8 (nhằm 21, 22 và 23-7 năm Nhâm Dần) tại Việt Nam Quốc Tự (số 242-244 đường Ba Tháng Hai, phường 12, quận 10) với nhiều hoạt động theo nghi thức Phật giáo.

Nỗ lực chăm lo cho người ở lại

Theo bà Phan Kiều Thanh Hương, đại dịch Covid-19 vừa qua làm cho nhiều gia đình ở TP HCM lâm vào hoàn cảnh khó khăn; nhiều trẻ mồ côi cha, mẹ hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ. Từ thực tế này, nhiều tấm lòng hảo tâm của các cơ quan, đơn vị, cộng đồng, các tổ chức tôn giáo, nhân dân TP HCM và cả nước đã hướng về, chăm lo.

Hiện những trẻ có hoàn cảnh khó khăn hoặc mồ côi do Covid-19 trên địa bàn TP HCM đã được các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân động viên bằng nhiều nguồn lực để chăm sóc từ nay đến khi trưởng thành. Những trẻ bước vào ngưỡng cửa trung cấp, cao đẳng, đại học cũng nhận được sự hỗ trợ để thêm vững tin trong cuộc sống.

Đối với những trường hợp khó khăn, Ủy ban MTTQ TP HCM cũng đã rà soát, nắm bắt nguyện vọng, nhu cầu thiết thực để cùng chia sẻ, hỗ trợ phương tiện sinh kế hoặc kinh phí sửa chữa nhà, giúp người dân trở lại cuộc sống bình thường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo