Sáng 19-2, TS Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn (quận Gò Vấp), cho biết nhà trường đã trao bằng tốt nghiệp danh dự cho 1 sinh viên mắc bệnh ung thư, đang nằm điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy.
Ban giám hiệu Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn đến Bệnh viện Chợ Rẫy để trao bằng tốt nghiệp danh dự cho sinh viên vào ngày 18-2
Em Phạm Viết Xô (quê Thái Bình), sinh viên Khoa Công nghệ kỹ thuật ô tô, được phát hiện mắc bệnh ung thư khi đang học năm 2. Thời điểm này, Xô đã gần hoàn thành chương trình học cao đẳng, nhưng phải tạm dừng việc học để nhập viện điều trị bệnh.
Bà Phạm Thị Liên, mẹ của Xô, cho biết con trai mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ từ nhỏ, tuy nhiên Xô rất nỗ lực trong học tập. Từ khi phát hiện con mắc bệnh ung thư, gia đình khó khăn lại càng khó khăn hơn, phải vay mượn khắp nơi để có tiền chạy chữa, số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.
Nhận thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, quá trình học tập của Xô cũng có nhiều cố gắng, Ban giám hiệu nhà trường đã họp và quyết định cấp bằng cử nhân danh dự cho nam sinh viên. Đại diện Ban giám hiệu nhà trường đã đến tận bệnh viện để trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.
"Nhà trường hy vọng tấm bằng cử nhân này có thể tiếp thêm động lực để Xô vượt qua bạo bệnh, sau đó nỗ lực học tập để thực hiện ước mơ trong tương lai của mình. Đồng thời, nhà trường sẽ hoàn trả lại toàn bộ học phí để gia đình có thêm kinh phí điều trị bệnh" – TS Phúc bày tỏ.
Thời điểm hiện tại, nhà trường đã kêu gọi cán bộ, giảng viên và sinh viên ủng hộ hoàn cảnh của Xô với số tiền hơn 15 triệu đồng.
Đại diện nhà trường gửi kinh phí ủng hộ đến gia đình sinh viên
Cầm tấm bằng tốt nghiệp của con trai trên tay, bà Liên xúc động nói: "Tôi luôn dạy con phải nỗ lực học tập, có khó khăn như thế nào thì cũng cố gắng cho con học hành đến nơi đến chốn. Vợ chồng tôi không được đi học đầy đủ nên cuộc sống rất vất vả, chính vì vậy Xô phải học thật chăm chỉ để thay đổi cuộc đời. Tấm bằng tốt nghiệp này chính là món quà ý nghĩa nhất với gia đình tôi".
Bình luận (0)