Là một độc giả thường xuyên của Báo Người Lao Động, tôi rất trân trọng và đánh giá cao vai trò của báo trong việc phản ánh những vấn đề thực tiễn của đời sống xã hội tại Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung.
Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Báo Người Lao Động, mời bạn đọc cùng tham gia viết cảm tưởng về báo tại đây.
Tôi đặc biệt ấn tượng với những bài viết nêu gương người tốt, việc tốt tại địa phương - những tấm gương thầm lặng như giáo viên vùng cao vượt đường rừng đến lớp; hay những cán bộ cơ sở tận tụy, lo cho dân. Những câu chuyện giản dị nhưng giàu tính nhân văn ấy không chỉ làm ấm lòng người đọc, mà còn khơi dậy niềm tin, sự lạc quan vào những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Chị Nguyễn Thị Bình, ngụ xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk
Bên cạnh đó, Báo Người Lao Động cũng thể hiện rõ tinh thần đấu tranh vì lẽ phải, vì công bằng xã hội khi dũng cảm phản ánh những sai trái, tiêu cực đang diễn ra.
Trong đó, có nhiều bài viết phản ánh những vấn đề nhức nhối ở Đắk Lắk như: Nạn phá rừng, “hô biến” đất công thành đất tư; lãng phí trong đầu tư công; chậm tiến độ, đội vốn tại nhiều dự án; dấu hiệu “ép” học sinh học yếu nghỉ học để chạy theo thành tích,... Nhiều vụ việc sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh Đắk Lắk vào cuộc giải quyết, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan.
Bản thân tôi vốn là một giáo viên nhưng năm 2018 đã bị cho thôi việc trái quy định dẫn đến thất nghiệp. Trong lúc khó khăn nhất, Báo Người Lao Động đã đồng hành, lên tiếng để tôi tự tin đòi lại công bằng bằng một bản án thắng kiện UBND huyện và nhà trường.
HĐXX đã tuyên trường và UBND huyện Krông Pắk (cũ) có trách nhiệm liên đới bồi thường cho tôi hơn 175 triệu đồng và đóng bảo hiểm từ tháng 11-2018 đến tháng 11-2021.
Sau khi thắng kiện nhưng chưa được bồi thường thiệt hại, Báo Người Lao Động tiếp phản ánh sự chậm trễ để cơ quan chức năng nhìn nhận, tìm phương án giải quyết.
Mời bạn đọc viết cảm tưởng về Báo Người Lao Động
Tôi tin rằng Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục phát triển lớn mạnh, tiếp tục đồng hành cùng người dân Đắk Lắk nói riêng, cả nước nói chung để lan tỏa những điều tử tế, kiên định lên tiếng trước cái sai, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và phát triển.
Bình luận (0)