Đội Đức thậm chí còn tranh thủ ra sân Lechia Gdansk tập lúc 18 giờ địa phương (23 giờ Việt Nam ngày 4-6). 11.000 CĐV và gần 300 phóng viên đến xem buổi tập công khai đầu tiên của đội. Tiền vệ B. Schweinsteiger đã tập lại sau khi đau cơ bắp trong trận Bayern Munich thua Chelsea ở chung kết Champions League, trong lúc thủ môn số 2 T. Wiese nghỉ tập sau pha va chạm với tiền đạo T. Podolski.
Tiền đạo gốc Ba Lan này và M. Klose - cũng gốc Ba Lan - dĩ nhiên được CĐV địa phương chào đón nồng nhiệt nhất. Khán giả thậm chí còn hát mừng sinh nhật lần thứ 27 của Podolski (đúng ngày 4-6). Đáp lại, chân sút này trả lời phỏng vấn đài truyền hình đồng chủ nhà bằng tiếng Ba Lan!
Đội Đan Mạch cũng về đến khách sạn ở Kolobrzeg sau 45 phút bay và 90 phút đi xe. Toàn đội rất hài lòng khi cảnh vật xung quanh như ở nhà và tivi có các kênh tiếng Đan Mạch. Đội sau đó tập nhẹ trước khi bước vào các buổi tập nặng và chiến thuật từ ngày 5-6.
Tiền đạo Đức L. Podolski được CĐV và báo chí Ba Lan săn đón nhờ mang trong người dòng máu Ba Lan. Ảnh: REUTERS
Hà Lan đến Krakow muộn nên nghỉ trọn tối 4-6 trước khi ra sân tập vào trưa 5-6. Các ngôi sao của “lốc da cam” cảm động khi nhóm thiếu nhi đón tiếp đội tại khách sạn Sheraton hát bài hát bóng đá bằng tiếng Hà Lan và nhiều CĐV đội mưa chụp ảnh họ.
Bồ Đào Nha là đội đến Ba Lan muộn nhất khi đáp chuyến bay đêm sang Poznan. HLV P. Bento sáng 4-6 còn cho các cầu thủ tập và tuyên bố với báo chí là không hề cảm thấy sức ép dù vừa thua Thổ Nhĩ Kỳ 1-3. Theo nhà cầm quân này, Hà Lan và Đức là 2 ứng viên hàng đầu của bảng B nên họ sẽ vào trận với tâm lý căng thẳng hơn.
Cristiano Ronaldo là cầu thủ được báo chí quan tâm nhất. Các phóng viên ảnh bám theo anh từ lúc siêu sao này đặt chân đến sân bay Lisbon ở quê nhà cho đến khi rời sân bay Poznan tại Ba Lan để ra xe về khách sạn.
Bình luận (0)