Bi kịch ập xuống đầu Blaszczykowski khi năm 10 tuổi anh tận mắt chứng kiến bố xuống tay đâm chết mẹ nhiều nhát cho đến chết. Cú sốc quá lớn này khiến Blaszczykowski bị tổn thương và không thể bước chân ra khỏi giường suốt 5 ngày liên tiếp.
Blaszczykowski là một trong những niềm hy vọng của Ba Lan tại Euro 2012
Sau đó, Blaszczykowski được bà ngoại và người chú nuôi dưỡng tại một ngôi làng nhỏ ở Truskolasy. Anh nói: “Tôi không bao giờ hiểu được tại sao chuyện đó lại xảy ra. Tôi luôn dằn vặt mình với những câu hỏi ‘tại sao?’. Cho đến cuối đời, tôi phải sống với những ký ức khủng khiếp ấy”.
Blaszczykowski tiếp tục: “Tôi sống hết tuổi thơ mà không muốn đề cập đến chuyện đó. Tôi cố gắng để quên nhưng vẫn không thể. Bây giờ, tôi đã đủ trưởng thành để nói về nó”.
Tuy mẹ đã qua đời lâu nhưng Blaszczykowski tin rằng bà vẫn đang dõi theo mỗi bước chân của mình. Anh cũng thể hiện tình yêu với thân mẫu quá cố bằng việc dành tặng mỗi bàn thắng ghi được cho bà. Blaszczykowski chia sẻ: “Mẹ tôi vẫn đang dõi theo tôi hàng ngày. Tôi đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng đều vượt qua được. Đó là nhờ mẹ tôi phù hộ”.
Về phần bố của Blaszczykowski - ông Zygmunt phải nhận án tù 15 năm vì tội ác đã gây ra. Trong thời gian này cho đến khi ông Zygmunt mãn hạn tù vào năm 2011, cầu thủ đang khoác áo Borussia Dortmund chẳng bao giờ nhìn mặt cha mình. Dù vậy, Blaszczykowski đã có mặt tại đám tang của ông Zygmunt hồi tháng trước.
Hiện tại, Blaszczykowski đang có một tổ ấm hạnh phúc. Anh kết hôn với bạn gái Agata cách đây 2 năm và có với nhau một bé gái 1 tuổi Olivia.
Mục tiêu lớn nhất lúc này của Blaszczykowski là giúp Ba Lan vượt qua Hy Lạp, đây cũng là món quà mà anh muốn dành tặng bà ngoại. Tiền vệ hiện đang lọt vào tầm ngắm của Liverpool cho biết: “Nếu không có bà ngoại, tôi đã trượt dài trong cuộc sống. Tôi luôn cố gắng hết sức để bà ngoại tự hào. Chính bà ngoại đã mang đến những điều tuyệt vời cho hai anh em tôi”.
Bình luận (0)