xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Quỷ đỏ” Bỉ giờ mới đáng sợ

Đông Linh

Sự sa sút suốt một thời gian dài của Bỉ khiến người hâm mộ hầu như không còn nhớ đến biệt danh của đội bóng này - “quỷ đỏ”

Sau khi thắng liền 4 trận, mới nhất là trận thắng kịch tính 2-1 trước Mỹ rạng sáng 2-7 và lần đầu sau 28 năm có mặt ở tứ kết World Cup, liệu tuyển Bỉ có thể làm hơn những gì mong đợi?

Chắc hẳn khi nhận lời dẫn dắt tuyển Bỉ, từng là một “quỷ đỏ” hồi thập niên 1990, Marc Wilmots không nghĩ mình đã may mắn hơn nhiều đồng nghiệp khi sở hữu một thế hệ cầu thủ tài năng được cả châu Âu thừa nhận. Ngoài dàn cầu thủ lừng danh tại Giải Ngoại hạng Anh (Kompany, Vertonghen, E. Hazard, Fellaini, Vermaelen, Dembele, Lukaku, N.Chadli), cộng thêm vài trụ cột khác như Van Buyten (Bayern Munich), Mertens (Napoli), Witsel (Zenit), De Bruyne (Wolfsburg), Courtois (Atletico Madrid)…, Bỉ thực sự là một thế lực mới mà bất kỳ đối thủ nào cũng phải kiêng dè.

Lukaku (trái) và De Bruyne tỏa sáng trong trận thắng Mỹ 2-1  Ảnh: REUTERS
Lukaku (trái) và De Bruyne tỏa sáng trong trận thắng Mỹ 2-1 Ảnh: REUTERS

 

Bất bại ở vòng loại khu vực châu Âu, đoàn quân của Marc Wilmots - với bản thống kê lạc quan gồm số trận thắng nhiều nhất (7), số trận hòa ít nhất (1), để thủng lưới ít nhất (2 bàn), hiệu suất bàn thắng đạt đến 93% - đặt mục tiêu tối thiểu cũng phải vào đến bán kết như cách đây 28 năm, tại Mexico 1986.

Nói là làm, trên đất Brazil, Bỉ thắng cả 4 trận đã đấu và “quỷ đỏ” hiện chỉ còn cách mục tiêu đúng 90 phút nữa của trận tứ kết. Vận của Bỉ đang đến dưới bàn tay tài hoa của ông thầy trẻ Wilmots lần đầu cầm quân tại một giải đấu lớn. Khi chân sút số 1 C. Benteke phải ngồi nhà vì chấn thương, Wilmots vẫn tự tin với 2 “giải pháp dự phòng”, gồm Lukaku - người từng giành chức vô địch Bỉ cùng Anderlecht khi mới 16 tuổi và D. Origi - cầu thủ mới thi đấu chuyên nghiệp được 18 tháng và có bàn thắng đầu tiên trong trận gặp Nga để trở thành chân sút trẻ nhất ghi bàn ở World Cup lần này. Bốn trận, 6 bàn thắng thuộc về 6 cầu thủ khác nhau rải khắp 3 tuyến, Bỉ thực sự đồng đều, đủ để các đối thủ phải lo ngại.

Khi E. Hazard chưa đáp ứng được sự kỳ vọng ở lần đầu tham dự World Cup thì cựu đồng đội của anh tại Chelsea là De Bruyne lập tức tỏa sáng để trở thành người dẫn dắt thế trận của tuyển Bỉ, như trong trận đấu với tuyển Mỹ vòng 1/8. Lukaku “tắt tiếng” ở trận gặp Nga thì chân sút dự bị D. Origi có bàn thắng phá vỡ thế bế tắc sau khi vào sân không lâu. Origi chưa đáp ứng được kỳ vọng khi đá chính ở trận gặp Mỹ thì người thay thế anh, Lukaku, lập tức “nhả đạn”, tự mình ghi bàn cùng một pha kiến tạo cho Bruyne lập công trước đó.

Bỉ và Argentina bất phân thắng bại sau 2 lần chạm trán ở World Cup. Năm 1982, Bỉ đánh bại đương kim vô địch Argentina ở trận khai mạc với pha lập công của Vandenbergh. Bốn năm sau, Maradona trả được món nợ cho Argentina bằng cú đúp vào lưới tuyển Bỉ ở trận bán kết Mexico 1986.

Với lối chơi ấn tượng, hiệu quả và càng đá càng hay, có lẽ đã đến lúc “quỷ đỏ” rũ bỏ biệt danh “ngựa ô” để thăng hoa tại World Cup lần này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo